Nổi tiếng nhờ cái... nhà kho

ANTĐ - Một căn nhà gỗ cũ kỹ ở tỉnh Somerset, vương quốc Anh vừa được vinh danh là “Nhà kho của năm” (Shed of the year) sau khi nó trở thành nơi giao lưu âm nhạc acoustic rất thịnh hành trên Internet.

Căn nhà xiêu vẹo này từng là nơi tạm trú quân sự trong chiến tranh thế giới thứ nhất ở thị trấn Clevedon. Hiện nay, nó là nơi gặp gỡ của hơn 1000 nhạc sĩ trên toàn thế giới.

Các nghệ sĩ tới đây từng có Steve Harley trong ban nhạc Anh Steve Harley & Cockney Rebel lừng lẫy những năm 1970, các thành viên ban nhạc Fairport Convention và David Rothery trong The Beautiful south.

 

Chủ của căn nhà này là ông Jon Earl từng dự định dùng đây làm nơi tụ tập bạn bè, nhưng sau một lần tới quán bar ở địa phương, ông bắt đầu hình thành tham vọng mở rộng căn nhà kho.

Ban đầu ông Earl tiếp cận các ban nhạc và gây dựng tên tuổi bằng các bản ghi âm của mình để hy vọng qua đó người ta sẽ một lần tới thăm căn nhà này. Nhưng thực tế thì hiện nay, chính danh tiếng của căn nhà kho mới khiến cho công chúng biết đến ông.

“Ở đây không có dàn âm thanh, không phải là phòng thu, mọi có thể mang nhạc cụ của mình tới và chơi nhạc, tự nhiên như thể họ chơi ở phòng ngủ tại nhà vậy”. Ông Earl thu âm những buổi gặp mặt của các nghệ sĩ bằng chiếc máy quay cũ và gửi lên website riêng dành cho căn nhà.

Căn nhà gỗ này là địa điểm ưa thích của giới nghệ sĩ

Ông Earl nói: “Thật đáng ngạc nhiên, có vẻ như căn nhà kho của tôi đang tự tạo danh tiếng cho nó, tôi nghĩ là nó thậm chí ngoài tầm kiểm soát của tôi rồi”.

Những bức tường ở đây treo đầy đồ đạc linh tinh và cả những vật dụng của các chủ nhân trước đó, bởi lẽ ông muốn giữ nó luôn nguyên trạng như ban đầu.

Nhạc sỹ kiêm ca sỹ Matt Woosey chia sẻ rằng chơi nhạc ở đây đã đem đến cho anh may mắn. Vài tuần sau khi màn trình diễn của Matt được đăng tải trên website về ngôi nhà kho, anh đã được mời biểu diễn tại club nhạc Jazz nổi tiếng thế giới Ronnie Scott ở London.

 

Nhiều tài năng âm nhạc được phát hiện từ căn nhà này

Nhạc sĩ này nói, “Tôi đi diễn liên tục trong bảy, tám năm, mỗi tuần diễn năm hoặc sáu đêm và biểu diễn luân phiên tại các club. Và rồi tôi tới căn nhà kho ấy để chơi nhạc, tôi đã nhận được hợp đồng tuyệt vời nhất trong đời”.

Ông Earl đang ấp ủ những kế hoạch lớn cho căn nhà kho nhỏ của mình. Nhưng trước hết, người đàn ông này dự định trích một phần trong số 1000 bảng Anh tiền thưởng để... trị mối mọt.