Nỗi đau vụ chồng dùng búa đinh đánh chết vợ ngày mồng 1 Tết

ANTĐ - Đau xót nhất vẫn là cảnh đời côi cút của 2 đứa con thơ đang tuổi ăn, tuổi học sớm phải lìa mẹ, xa cha trong những tháng ngày dài sắp tới.

Chỉ vì một phút nóng giận, người chồng vũ phu đã dùng búa đinh đập liên tiếp vào đầu khiến vợ trẻ tử vong vào đúng ngày mùng Một Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013. Vụ án mạng xảy ra vào ngày đầu năm mới ở xóm 13, xã Quỳnh Tân, huyên Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã khiến cho không khí tang thương bao trùm khắp ngôi làng nhỏ nằm nép mình dưới dãy núi Lèn Trai thêm âm u và chưa hết sửng sốt.

l0 năm vun đắp một mái ấm hạnh phúc...

Cũng như bao lớp nam nữ khác trong vùng quê nửa đồi núi, nửa đồng bằng ở xứ Nghệ, đến tuổi lấy vợ, gã chồng, Nguyễn Cảnh Linh (SN 1980) Và Nguyễn Thị Hiệp (1982) tìm đến với nhau để kết duyên đôi lứa. Cùng quê ở xã Quỳnh Tân, lại lớn lên với nhau từ thuở chăn trâu cắt cỏ trên cánh đồng làng, tình yêu của họ đơm hoa như bao lứa đôi khác. Ấy là vào thời điểm năm 2002, khi Linh 22 tuổi còn Hiệp bước sang tuổi 20, đôi bạn trẻ đã được hai bên gia đình tổ chức cho một đám cưới nho nhỏ nhưng đầy ắp niềm vui hạnh phúc của đôi lứa.

Khi Linh và Hiệp đến với nhau, hai người được ông bà nội giao cho một mảnh đất nhỏ để xây nhà ra ở riêng cùng mấy sào ruộng để có cái ăn, chốn ở.

Cưới đầu năm thì cuối năm 2002, bé gái đầu là Nguyễn Thị Hằng đã chào đời. Hai năm sau nữa, chị Hiệp sinh hạ thêm bé trai thứ hai là Nguyễn Cảnh Lượng. Hai đứa con ra đời khiến hạnh phúc gia đình thêm tràn đầy để họ cùng chung sức, cố gắng làm lụng, vượt qua khó khăn nuôi hai con. Ở vùng quê nghèo này, việc anh Linh và chị Hiệp ngày đêm bấm lưng, buộc bụng nuôi con rồi cố gắng dựng xây cuộc sống khiến ai cũng mến phục.

Từ ngày chị Hiệp sinh đứa con thứ 2, ngoài việc phụ giúp vợ con những ngày mùa vụ, Linh cũng tranh thủ để đi làm công, làm mướn khắp nơi những mong có đồng tiền để nuôi dạy con cái. Rồi đến khi bé Hằng, bé Lượng đến tuổi đi học, hai vợ chồng lại tranh thủ gửi con sang nhà hai bên nội ngoại để đi làm mướn khắp trong Nam, ngoài Bắc để mong có chút vốn sau này về quê lập nghiệp. Có khi hai vợ chồng đi làm ăn xa ròng rã cả năm trời mới về quê sum họp, có đôi lần thì vài tháng mới về thăm con và người thân rồi lại tiếp tục bắt xe ra Bắc, vào Nam làm ăn. Tuy xa các con nhưng cả hai người vẫn được hai bên nội ngoại đùm bọc, thấu hiểu và sẻ chia. Tiếng vợ chồng Linh, Hiệp dù nghèo nhưng vẫn êm ấm, hạnh phúc thì hàng xóm, láng giềng ở đây ai cũng biết cả.

 

Thắt lưng buộc bụng mãi, đến khoảng từ đầu năm 2012, vợ chồng Linh - Hiệp đã vay mượn của những người thân để hùn vốn ra thuê mặt bằng sát cạnh Bệnh viện 103 ở Hà Nội để mở quán cơm. Sau một năm làm ăn nơi đất khách quê người, vợ chồng Linh cũng có chút vốn gửi về quê nhờ người thân mua cho một mảnh đất ngay sát trung tâm xã Quỳnh Tân để sau này tính đường làm dịch vụ ăn uống ở quê. Ngày giáp Tết, dân làng ở đây vẫn thấy họ vui vẻ bên nhau chuẩn bị cho Tất niên sum vầy bên gia đình sau những ngày dài xa cách. Sự việc chẳng có gì đáng nói nếu như không có chuyện xích mích vợ chồng vào ngày đầu năm mới.

... Đến những nhát búa oan nghiệt trong ngày mồng Một Tết

"Tui thấy vợ chồng nó cũng chăm chỉ làm ăn nên ai cũng thương, cũng mến. Ở quê như thế này mà tìm được đôi vợ chồng biết tu chí làm ăn cũng hiếm lắm. Dù cả hai vợ chồng nó đi làm ăn biền biệt cả năm trời nhưng tết nhất về quê cũng đến thăm hỏi người dân trong làng, cũng chuyện trò rôm rả. Lúc biết tin thằng Linh dùng búa đinh đánh vào đầu vợ cho đến chết vào ngày mùng Một Tết vừa qua, tui thật sự sửng sốt và không thể tin nổi. Thằng Linh vốn hiền lành như vậy mà dã tâm giết chết người vợ trẻ của mình" - nột người hàng xóm cho biết như vậy khi chúng tôi tìm đến ngôi nhà nhỏ của hai vợ chồng sau khi Linh ra tay sát hại vợ.

Trước đó, theo những người thân lẫn bà con chòm xóm thì mặc dù ít có mặt ở địa phương trong thời gian qua, song thi thoảng họ vẫn nhận thấy vợ chồng- anh Linh, chị Hiệp có xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Thế nhưng, chuyện cũng chỉ dừng lại ở mức độ đó, chưa ai thấy Linh đánh vợ bao giờ. Với lại, cứ có chuyện xảy ra là chị Hiệp lại đưa con cái về nhà ngoại ở lại ít hôm nên không xảy ra chuyện lớn. Trước Tết mấy hôm, mọi người còn thấy hai vợ chồng chở nhau đi lòng vòng quanh xóm chúc Tết, bảo ra Giêng sẽ mở nhà hàng ở ngay mảnh đất vừa mới mua chứ không đi làm ăn xa nữa. Nghe vợ chồng bảo vậy, ai cũng mừng cho hai vợ chồng biết tu chí làm ăn. Vậy nên việc anh Linh giết vợ bằng việc đánh liên tiếp 13 nhát búa vào đầu khiến chị Hiệp tử vong đã khiến cho xóm làng bàng hoàng, thương xót.

Nguyên do là vào đúng vào ngày 29 Tết Quý Tỵ, sau khi 2 người xảy ra chuyện xích mích nhỏ trong đời sống vợ chồng, chị Hiệp đã bồng bế 2 đứa con nhỏ của mình về hẳn nhà ngoại. Ngày Tết đã cận kề, Linh nóng ruột nên đã sang bên nhà mẹ vợ ở cách đó không xa để khuyên nhủ vợ con về nhà riêng của mình để ăn Tết. Thế nhưng, dù mặc sức van lơn, chị Hiệp vẫn một mực "cố thủ" ở nhà mẹ đẻ của mình cùng 2 đứa con nhỏ trong đêm giao thừa. Khuyên can không được, Linh đành ra về mà lòng không nguôi bực bội vì sự "bất lực" của mình.

Sau đêm giao thừa, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 10/02/2013 (tức ngày mùng Một Tết), Nguyễn Cảnh Linh quyết tâm một lần nữa sang bên nhà ngoại để khuyên nhủ vợ con về. Thế nhưng, sự việc không xuôi chèo mát mái mà mâu thuẫn vợ chồng lại càng trở nên đỉnh điểm. Quá nóng giận thái độ của vợ, Linh đã vơ lấy chiếc búa đinh đánh liên tiếp vào đầu chị Hiệp ngay tại nhà mẹ vợ. Mặc cho mọi người có mặt ở đó can ngăn, Linh vẫn không buông tay cho đến khi chị Hiệp gục ngã tại chỗ, người chồng vũ phu mới chịu buông tay. Sau khi sự việc xảy ra, khi mọi người đưa chị Hiệp đi cấp cứu thì Linh bỏ trốn khỏi hiện trường. Cho đến khi biết người vợ của mình đã tử vong, chiều tối cùng ngày, Nguyễn Cảnh Linh đã đến cơ quan công an huyện Quỳnh Lưu để đầu thú về toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Ông Hồ Sĩ Cường, Trưởng Công an xã Quỳnh Tân cho biết thêm: ''Khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã có mặt kịp thời tại hiện trường, đồng thời báo cáo vụ việc lên trên. Đối tượng Linh cũng được vận động ra đầu thú trong ngày xảy ra án mạng. Riêng đối tượng Nguyễn Cảnh Linh trước đó vài năm cũng đã từng được điều trị tại Bệnh viện tâm thần Nghệ An một thời gian rồi về cùng vợ đi làm ăn xa. Sư việc Linh giết vợ chúng tôi cũng quá bất ngờ".

Cái kết buồn trong câu chuyện này là bài học cho người chồng, người cha chỉ vì những phút nóng giận, không làm chủ được mình mà tước đoạt đi mạng sống của người vợ "đồng cam cộng khổ", gây nên bi kịch đau lòng cho những người thân ở lại. Đau xót nhất vẫn là cảnh đời côi cút của 2 đứa con thơ đang tuổi ăn, tuổi học sớm phải lìa mẹ, xa cha trong những tháng ngày dài sắp tới. Tội ác thì sẽ bị trừng trị nghiêm khắc nhưng nỗi đau trong lòng người ở lại biết đến bao giờ nguôi?