Nỗi đau của gia đình cựu chiến sĩ Hải quân bị côn đồ đâm tử vong tại quán nhậu

ANTĐ - Chỉ vì chút hiểu lầm nho nhỏ, cựu chiến sĩ Hải quân Đỗ Văn Chính đã bị tên côn đồ máu lạnh cùng xã lạnh lùng rút rao đâm thấu ngực, dẫn đến tử vong tại quán nhậu.

Hung thủ là côn đồ cộm cán

Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội vừa cho biết đã chuyển toàn bộ hồ sơ cùng đối tượng Nguyễn Văn Hiếu, SN 1993, trú tại thôn Thái Phù, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, lên Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền về tội “Giết người”, mà đối tượng đã gây ra trên địa bàn huyện Sóc Sơn vào đêm 6-9 vừa qua.

Theo tài liệu điều tra, tối 6-9, Nguyễn Văn Hiếu, 21 tuổi, trú tại xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội (đối tượng từng có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích), cùng 2 người bạn gần nhà đi hát tại quán Karaoke Hoa Sinh, ở xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Tại đây Hiếu có gặp và làm quen với Trần Văn Hiệp (SN 1993) và Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1996, là vợ Hiệp) ở xã Hiền Ninh, Sóc Sơn, Hà Nội, cũng là khách vào quán Hoa Sinh hát.

Trên đường về, Hiếu rủ vợ chồng Hiệp vào quán vịt nướng ở Đường 2, Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội, để uống rượu, ăn đêm. Vợ chồng anh Hiệp đồng ý. Tại quán, Hiếu có gọi một số người đến và Hiệp cũng gọi một số người bạn vừa liên hoan Hội đồng ngũ đến uống rượu cùng. Trong những người này có Đỗ Văn Chính (SN 1988), Nguyễn Văn Tuyến (SN 1992) và một số người khác đều ở Sóc Sơn, Hà Nội.

Khi thấy Chính đi cùng bạn đến ngồi ăn uống cùng vợ chồng Hiệp, Hiếu có nói với Hiệp: “Ông gọi các anh của ông đến uống rượu hay để đánh nhau?”. Hiệp nói: “Tôi gọi các anh của tôi đến uống rượu chứ không đánh nhau gì hết”. Sau đó Hiếu đứng dậy đi ra ngoài và đóng cửa quán lại.

Bàn nhậu nơi xảy ra án mạng oan nghiệt


Thấy Hiếu có vẻ say, Hiệp nhờ một người bạn cùng chở Hiếu về nhà, sau đó hai người quay lại quán. Khoảng 15 phút sau, Hiếu đi cùng với một người nữa quay lại quán. Hiếu tiến đến sát Tuyến, khoác tay lên vai, ghé tai Tuyến hỏi: “Thế mày vừa nói gì?”. Dứt lời, Hiếu rút dao nhọn trong túi quần (loại dao gấp có chiều dài 22,3cm) đâm vào sườn Tuyến. Bị đâm, Tuyến bỏ chạy ra ngoài. Hiếu quay sang đâm vào ngực Chính (là người ngồi bên cạnh Tuyến), sau đó Hiếu bỏ đi. Chính loạng choạng bước ra đến cửa quán thì gục xuống. Mọi người liền đưa Chính tới Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn cấp cứu, nhưng do cú đâm quá hiểm, Chính đã tử vong trên đường tới bệnh viện.
Ông Nguyễn Quốc Vịnh, Phó trướng Công an xã Mai Đình, cho biết đối tượng Hiếu do bố mẹ mất sớm, không ai dạy bảo nên mới lớn Hiếu đã thường xuyên gây gổ đánh nhau, dần trở thành đối tượng côn đồ cộm cán trong làng, trong xã. Với bản chất côn đồ, trước ngày xảy ra sự việc trên, Hiếu đã gây gổ hành hung một thanh niên ở cùng xã Mai Đình, vì không được thanh niên này cho mượn xe máy đi đón bạn gái.

Nỗi đau của người ở lại

Chiều 11-9, phóng viên có mặt tại nhà nạn nhân Đỗ Văn Chính tại xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Trong căn nhà cấp bốn cũ kỹ, ông Đỗ Văn Chức (bố của Đỗ Văn Chính) cùng bà con làng xóm buồn rầu ngồi bên cạnh bàn thờ Chính. Thấy phóng viên đến, ông Chức đứng dậy đón tiếp với dáng vẻ mệt mỏi, đôi mắt sưng húp. 

Bàn thờ nạn nhân Đỗ Văn Chính


Ông Chức cho biết: “Từ ngày xuất ngũ trở về, hằng năm, những người cùng nhập ngũ tháng 9-2011, vào đơn vị Hải quân đóng tại Cam Ranh – Khánh Hoà của Chính thường tổ chức họp liên hoan. Khoảng 16h chiều 6-9-2014, Chính đang làm công nhân kéo lưới điện ở tỉnh Hải Dương xin nghỉ sớm để về dự liên hoan Hội đồng ngũ tổ chức bên Núi Đôi, Sóc Sơn, Hà Nội. Liên hoan xong, mọi người trong Hội rũ nhau đi hát karaoke, Chính cùng một số người không đi hát, mà về nhà để tổ chức Trung thu cùng anh em trong làng. Đến khoảng 23h, tôi thấy Chính nhận điện thoại, sau đó cùng một số người bạn đồng ngũ đến nơi hẹn và sự việc đau lòng xảy ra, cháu đã ra đi mãi mãi. Con tôi chết oan ức quá! Đẻ con ra, nuôi con đến 27 tuổi, hoàn thành nghĩa vụ quân sự với Nhà nước trở về không nợ nần, gây gổ thù oán với ai”.

Anh Nguyễn Văn Thủy, chủ quán vịt nướng (nơi xảy ra vụ án) vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc. Theo như anh Thủy có khoảng gần chục thanh niên đến gọi đồ ăn uống, không xảy ra to tiếng cãi cọ. Khi thấy Chính loạng choạng bước ra cửa, mặt tái đi, tôi tưởng Chính say nhưng nhìn thấy trên tay Hiếu vẫn đang cầm một con dao nhọn mỏng như lá lúa tôi đoán là Chính đã bị Hiếu đâm.

Sau khi gây án, Hiếu đã đến cơ quan điều tra đầu thú. Công an huyện Sóc Sơn đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Hiếu về hành vi giết người.