Chặng 13 Tour de France

Nỗi buồn của người Pháp

ANTĐ - Tour de France - giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp được xem là cuộc đua đẹp nhất, danh giá nhất hành tinh và cũng được xem như là cuộc đua xe đạp khó khăn nhất thế giới.
Cua-rơ người Na Uy Thor Hushovd

Cua-rơ người Na Uy Thor Hushovd

Tour de France 2011 vừa khép lại chặng 13 của cuộc đua, nhưng nước chủ nhà của giải vẫn chưa có một cua-rơ nào xuất sắc về nhất ở cuộc đua năm nay. Người cán đích chặng 13 là ĐKVĐ thế giới 33 tuổi người Na Uy Thor Hushovd. Chiến thắng của Thor Hushovd đã biến mọi nỗ lực của những tay đua nước chủ nhà trở nên vô nghĩa.

Thor Hushovd (Na Uy), Jeremy Roy (Pháp) và David Moncoutie (Pháp) cùng hơn 10 cua-rơ khác đã nhanh chóng tách tốp khi đoàn đua bước vào thử thách khắt nghiệt nhất chặng (leo đèo Aubisque cao 1709m so với mực nước biển nằm trên rặng  Pyrenees). Tay đua trẻ người Pháp    Jeremy Roy liên tiếp dẫn đầu khi leo đến nửa đèo; Thor Hushovd và David Moncoutie bám sát ngay sau.

Những pha rượt đuổi liên tiếp xảy ra trong quãng đường còn lại từ Aubisque tới đích ở Loudres. Cách đích chỉ chừng 2,5km; Thor Hushovd đã chứng tỏ vị thế ĐKVĐ thế giới của mình khi bứt lên dẫn đầu đoàn đua để cán đích mà không một đối thủ nào của nước chủ nhà có thể qua mặt. David Moncoutie về thứ 2 (chậm hơn 10 giây), sau đó là Jeremy Roy (chậm hơn 26 giây).

Kết thúc chặng 13, niềm an ủi của người Pháp vẫn còn khi các cua-rơ của họ là Jeremy Roy đoạt Áo chấm đỏ dành cho tay đua leo núi có thành tích tốt nhất. Thomas Voeckler (về thứ 17 chặng 13) tiếp tục giữ Áo vàng với thành tích tổng là 55 giờ 49 phút 57 giây. Arnold Jeannesson cũng giữ Áo trắng dành cho tay đua trẻ có thành tích tốt nhất.