Nỗi buồn Arsenal: Cầu thủ 42,5 triệu bảng không biết đá penalty

ANTĐ - Những con số không biết nói dối. Thất bại trên chấm phạt đền trước thủ thành đồng hương Manuel Neuer bên phía Bayern Munich là lần thứ 3 liên tiếp Oezil đá hỏng một quả penalty ở cấp CLB, và đáng tiếc 2 trong số 3 pha bỏ lỡ đáng tiếc đó, là thời điểm tiền vệ 25 tuổi đã chuyển về khoác áo Arsenal.

Không thể đổ tất cả lỗi lầm trong thất bại 0-2 của Arsenal trước Bayern ngay trên sân nhà lên đầu Oezil. Thế nhưng nếu như một cầu thủ khác, không phải tiền vệ người Đức thực hiện quả phạt đền ở phút thứ 8 và có thể mở tỷ số cho Arsenal, có lẽ mọi việc sẽ khác.

Nếu như có bàn thắng dẫn trước trên sân nhà, không chỉ có lợi về mặt thế trận mà Pháo thủ có lẽ sẽ không phải chơi thiếu người trong phần lớn thời gian của trận đấu, khi thủ thành Wjociech Szczesny phải lao ra cản phá “thô thiển” pha thoát xuống của Robben để rồi nhận thẻ đỏ chỉ 37 phút sau khi bóng lăn.

Tuy nhiên, tất cả chỉ là một chữ “nếu” bởi lẽ ra HLV Arsene Wenger không nên để Mesut Oezil thực hiện quả phạt đền ấy, dù chính anh là người mang về quả penalty khi bị Jerome Boateng bên phía Bayern phạm lỗi trong vòng cấm. Bởi hơn ai hết, Giáo sư là người đã nghiên cứu rất kỹ tiền vệ người Đức khi quyết định “phá két” đưa anh về Emirates hồi mùa hè.

Oezil trở thành tội đồ trong thất bại 0-2 của Arsenal rạng sáng nay

Sự thật mà có lẽ HLV Wenger đã cố che giấu ấy rốt cuộc vẫn phải có ngày “lòi” ra như cái kim trong bọc lâu ngày. Sự thật đó nghe thật lạ lùng, bởi bản hợp đồng trị giá 42,5 triệu bảng, đẳng cấp thế giới của Arsenal không biết đá…penalty.

Những con số không biết nói dối. Thất bại trên chấm phạt đền trước thủ thành đồng hương Manuel Neuer bên phía Bayern Munich là lần thứ 3 liên tiếp Oezil đá hỏng một quả penalty ở cấp CLB, và đáng tiếc 2 trong số 3 pha bỏ lỡ đáng tiếc đó, là thời điểm tiền vệ 25 tuổi đã chuyển về khoác áo Arsenal.

Trong trận đấu gặp Marseille ở vòng bảng Champions League, chính Oezil đã không thể đưa Arsenal vượt lên dẫn trước khi đá hỏng quả phạt đền hồi đầu mùa giải.

Hơn ai hết, HLV Wenger hiểu lý do vì sao trong suốt 3 năm chơi bóng cho Real Madrid, Oezil không hề thực hiện một quả phạt đền nào, dù anh có khả năng đá phạt rất tốt và luôn được chỉ định là người thực hiện những quả đá phạt với khoảng cách xa khung thành. 

Không chỉ bởi vì Real Madrid có Ronaldo quá xuất sắc trên chấm 11m, mà sự thật phũ phàng hơn rất nhiều bởi một cầu thủ đẳng cấp thế giới như Oezil không đủ tự tin và thần kinh “thép” để thực hiện một quả sút phạt đền khi trở về khoác áo CLB. 

Lần cuối cùng Oezil thực hiện quả phạt đền ở cấp CLB và bỏ lỡ cơ hội ghi bàn đó là vào năm 2009 khi tiền vệ 25 tuổi vẫn đang khoác áo Werder Bremen trong trận đấu gặp Borussia Monchengladbach ở Bundesliga.

Một điều trớ trêu nữa là tiền vệ gốc Thổ Nhĩ Kỳ trưởng thành trong môi trường bóng đá Đức, với những cầu thủ vốn nổi danh là lỳ lợm, thần kinh “thép” và có sức mạnh “hủy diệt” như đúng tên gọi “Cỗ xe tăng” chứ không “vô hại” như Oezil trên chấm 11m.

Người hâm mộ Arsenal có thể cảm thông cho phong độ sa sút của Oezil khi anh có dấu hiệu quá tải với việc chỉ có 3 đường kiến tạo trong 15 trận gần nhất cũng như không thể ghi bàn trong 13 trận ra sân trong đội hình chính thức. 

Thế nhưng, với họ - những người phải bỏ ra hơn 100 bảng, mức giá “kịch trần” để vào sân Emirates cổ vũ cho đội nhà thì sự thật rằng tiền vệ đẳng cấp thế giới, được chiêu mộ về với mức phí kỷ lục trong lịch sử đội bóng lại “vô hại” khi chỉ cách khung thành 11m trong tình huống bóng tĩnh – vốn là bí mật HLV Wenger che giấu bấy lâu nay, thật khó nuốt trôi.