Nỗi ám ảnh của người mẹ có con bị chặt đầu vì nạn "săn người bạch tạng"

ANTĐ - Ngồi dựa lưng vào góc tường đất, vẻ mặt mệt mỏi nhưng Edna Cedrick vẫn cố gắng để mắt coi chừng cậu con trai bạch tạng còn lại của mình.

Edna Cedrick, 26 tuổi sống cùng người chồng và hai đứa con song sinh bị bạch tạng tại một ngôi làng nghèo khó ở Malawi. Không chỉ đối mặt với cái nghèo đói, các gia đình có người bị bạch tạng như Edna Cedrick còn phải lo lắng mất ăn mất ngủ vì nạn bắt cóc, chặt các phần thi thể của người bạch tạng để bán cho các phù thủy.

Không may mắn đối với Edna Cedrick, cô lại có 2 đứa con song sinh đều bị bạch tạng. Căn bệnh đáng sợ khiến da, tóc, màu mắt của 2 đứa trẻ trắng toát không thể nào giấu nổi giữa một bầy trẻ da màu. Chính vì thế, hiểm nguy luôn rình rập bất cứ lúc nào.

Edna Cedrick hoảng sợ, mệt mỏi và luôn phải trông chừng đứa con trai bị bạch tạng của mình

Cô vẫn không thôi ám ảnh về cái chết của đứa con song sinh bị bắt cóc, chặt đầu làm bùa may mắn

Định mệnh bắt đầu xảy ra với Edna Cedrick vào một đêm chồng cô vắng nhà, một nhóm người lạ mặt đã ném đá vào căn nhà tồi tàn. Chúng đột nhập vào nhà, xé tan tấm màn chống muỗi và cướp một đứa bé từ vòng tay của cô.

“Trước khi tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra, chúng xé màn, túm lấy một đứa con trai của tôi. Tôi cố giành lại đứa bé bằng cách ôm chặt eo con và che chắn cho đứa còn lại nhưng không thể”, Edna Cedrick khóc.

“Chúng đã đánh vào trán tôi khiến tôi choáng váng và buông tay, tôi hét lên nhưng khi họ hàng chạy đến, chúng đã mang đứa con của tôi chạy mất”.

Vài ngày sau sự cố kinh hoàng này, Edna Cedrick được gọi đến đồn cảnh sát địa phương, cô dường như điên loạn khi nhìn thấy thi thể không đầu của con trai, tứ chi cũng bị cắt để bán cho phù thủy làm bùa may mắn.

Đau đớn tưởng chừng đến chết nhưng cảnh sát Malawi vẫn chưa thể tìm ra được bọn ác nhân và trả lại công bằng cho gia đình Edna Cedrick. Cách duy nhất bây giờ bà mẹ trẻ này có thể làm là bảo vệ đứa con còn lại của mình thoát khỏi nguy hiểm.

Jaffalie đã phải bỏ việc ở thành phố để về nhà bảo vệ đứa con trai bị bạch tạng của anh

Bé Cassim, 3 tuổi con trai của Jaffalie đang đứng chơi cùng một lũ trẻ bên ngoài ngôi nhà

Sự lo sợ, ám ảnh có lẽ không chỉ mình Edna Cedrick phải chịu đựng, bởi sau hàng loạt vụ án rùng rợn có liên quan đến người bị bạch tạng, nhiều gia đình đã sợ hãi làm mọi cách để bảo vệ đứa con của mình.

Razik Jaffalie, 31 tuổi đã phải bỏ việc lái taxi để bảo vệ con trai, “Cuộc sống của tôi đã đi vào bế tắc, tôi muốn bảo vệ con trai mình, bất cứ ai cố gắng cướp con tôi thì hãy giết chết tôi trước”, Jaffalie nói.

Sự mê tín dị đoan, niềm tin bất diệt rằng các bộ phận cơ thể của người bị bạch tạng có thể chữa bệnh, đổi đời, mang lại việc làm đã khiến nhiều người sẵn sàng làm bằng mọi giá để có bằng được. Đã có rất rất nhiều người phải bỏ mạng, sống tật nguyền và nơm nớp trong nỗi lo sợ bị bắt cóc mang đi giết hại.

 Mina Gofrey, 13 tuổi, từng là nạn nhân của nạn săn người bạch tạng đã may mắn sống sót và trở về nhà. Cô bé mơ ước có thể trở thành luật sư bảo vệ những người như mình

Nỗi ám ảnh của người mẹ có con bị chặt đầu vì nạn "săn người bạch tạng" ảnh 6

Martha Chipeso, 20 tuổi, bị một nhóm người lạ mặt đột nhập nhà bắt cóc nhưng không thành

Theo số liệu thống kê của tổ chức Amnesty International, tính từ tháng 11-2014 đến nay đã có ít nhất 18 người bạch tạng ở Malawi bị giết hại, 5 người khác vẫn còn mất tích.

Tuy nhiên, trong thực tế các vụ giết người bạch tạng có thể cao hơn nhiều vì một số vụ xảy ra ở các vùng nông thôn không được báo cáo. Cảnh sát Malawi cũng từng nhiều lần phát hiện các hố chôn chứa thi thể không nguyên vẹn của người bạch tạng ở khắp nơi.

Lý giải về điều này, giới chức Malawi nói rằng bạo lực với người bạch tạng càng tăng khi nước láng giềng Tanzania – một quốc gia nổi tiếng với các phù thủy chuyên mua bán chân tay người bạch tạng làm bùa may mắn, áp đặt các biện pháp cứng rắn với hành động tàn bạo này.

Sau hàng loạt vụ giết người man rợ, chính phủ Malawi đã đứng ra can thiệp và cấm các phù thủy hành nghề trong đất nước. Một tòa án cũng đưa ra lệnh cấm chữa bệnh bằng các hình thức mê tín tương tự để ngăn chặn các vụ tấn công giết hại.

Có khoảng 10.000 người bạch tạng ở Malawi và những người này đều không được bảo vệ chặt chẽ khỏi nạn săn người 

Nỗi ám ảnh của người mẹ có con bị chặt đầu vì nạn "săn người bạch tạng" ảnh 8

Đáng sợ hơn, nhiều người bạch tạng bị đối xử phân biệt trong chính cộng đồng của họ, bị kỳ thị xa lánh, thậm chí là chửi rủa trên đường phố

Dù vậy, hành động chậm chạp, không bảo vệ chặt chẽ nhóm người dễ bị tổn thương của cảnh sát Malawi đã gặp phải sự lên án chỉ trích của Tổ chức Ân xá Quốc tế.

Ông Deprose Muchena, Giám đốc Tổ chức Ân xá Quốc tế khu vực  châu Phi cho biết: “Làn sóng chưa từng có của các cuộc tấn công tàn bạo vào người bạch tạng đã tạo ra bầu không khí hoảng loạn cho nhóm người này, khiến họ phải sống trong lo sợ. Họ là người, không phải là động vật để sắn bắn hoặc buôn bán”.

Ông Muchena cũng đổ lỗi cho sự thất bại của chính phủ Malawi khi không bảo vệ được người bạch tạng khỏi các cuộc săn lùng khủng khiếp từ các phù thủy.

Malawi, Tanzani và Mozambique là 3 điểm nóng về các vụ tấn công tàn bạo vào những người bạch tạng. Nhóm người này thường xuyên bị săn đuổi, sát hại để lấy các bộ phận cơ thể và bán phục vụ hoạt động mê tín.

Đây được xem là một lĩnh vực thương mại hấp dẫn. Các bộ phận cơ thể của người bạch tạng được cho là có sức mạnh ma thuật, giúp mang lại may mắn.