Nổ súng tại trường đại học Mỹ, 2 người chết


ANTĐ - Sự ra đi của cô gái Andrea Rebello tại trường đại học Hofstra (New York -Mỹ) không chỉ để lại sự tiếc thương cho người chị em sinh đôi, mà còn cho toàn thể trường đại học.

Sự việc diễn ra vào khoảng 2 giờ sáng 15-5 vừa qua, tại khu nhà 4 tầng sau sân trường đại học Hofstra (Mỹ) khi hai chị em sinh đôi nhà Rebello là Andrea và Jessica, cùng hai người bạn tổ chức tiệc mừng kết thúc năm học. Một kẻ lạ mặt đeo mặt nạ màu đen từ cửa trước bước vào, chĩa súng vào họ. Hắn nói rằng mình biết các cô có nhiều tiền hơn khi tổ chức bữa tiệc này. Người bạn của chị em Rebello được tên này cho ra ngoài máy ATM lấy tiền và bị dọa rằng, bạn cô sẽ bị bắn nếu cô có ý định giải cứu. Đương nhiên, điều cô gái này làm khi ra ngoài máy ATM là gọi cho cảnh sát quận Nassau.

Tên Dalton đã chĩa súng vào chị em Rebello trước khi hắn lấy Andrea làm bia đỡ đạn

Khi cảnh sát tới nơi và bao vây khu nhà, thủ phạm đã bắt Andrea làm con tin và chĩa súng vào nhân viên cảnh sát. Tổng cộng có 8 viên đạn được bắn ra. Thủ phạm trúng 7 phát đạn, chết ngay tại chỗ. Cô sinh viên Andrea cũng bị trúng một viên vào đầu khi tên này lấy cô làm bia đỡ đạn. Andrea qua đời ngay lúc đó.

Theo báo cáo của cảnh sát, thủ phạm là người đàn ông 30 tuổi có tên Dalton Smith. Tên này bắt đầu phạm pháp từ 15 năm trước. Hắn đã bị kết tội trộm cắp và hành hung cấp độ 1 vào năm 1999. Trong thời gian ở tù, hắn còn bị kết tội buôn bán hàng lậu ngay sau chấn song nhà tù. 

Hiệu trưởng trường đại học Hofstra gọi đây là một hành động bạo lực phi nhân tính. Ông cho biết cả trường sẽ treo băng trắng một ngày để tưởng nhớ Andrea. Lễ tang của cô được tổ chức tại nhà thờ Alvia- nơi cô cùng chị em song sinh của mình thường xuyên hoạt động tình nguyện trong nhiều năm nay.