Nổ súng khống chế “đầu gấu” trốn truy nã trong “động” mát xa

ANTĐ - Bị công an tỉnh Quảng Ninh truy nã đặc biệt trên toàn quốc, Hoàng Tú Dương (SN 1962), HKTT ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã chọn quán mát xa làm nơi ẩn nấp.

 

Trung tuần tháng 8-2012, CAP Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội nắm được thông tin về sự xuất hiện tại khu vực đường Tam Trinh, quận Hoàng Mai, Hà Nội, của 1 đối tượng trốn lệnh truy nã đặc biệt của công an tỉnh Quảng Ninh. Đó là Hoàng Tú Dương, tức Tú “cọ”, HKTT phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng.
Ngày 29-7-2012, CQĐT công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Tú “cọ” về hành vi lừa đảo chiếm đoạt của một cá nhân số tiền khoảng 1,3 tỷ đồng.

Quyết định truy nã đặc biệt đối với Tú "cọ"

 Với công an Hà Nội, Tú “cọ” là nhân vật rất “quen”. Y “xưng hùng” cùng thời với Ngọc “xa lộ”, Sơn “bạch tạng”, Phúc “bồ”; và bản thân có đến 6 tiền án, trong đó 2 tiền án về tội cướp tài sản. HKTT ở phường Quỳnh Lôi nhưng Tú “cọ” sống nay đây mai đó. Tháng 5- 2012, Tú “cọ” bị xác định gây ra vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ đối với một phụ nữ ở phường Hà Khánh, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Hai tháng sau đó, y bị CQĐT công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định truy nã.

Tú "cọ" khi bị đưa về cơ quan công an

 Hơn 2 tháng rà tìm tung tích kẻ trốn lệnh truy nã đặc biệt, CAP Trương Định phát hiện nơi ấn nấp của Tú “cọ” tại quán mát xa trên đường Nguyễn Tam Trinh. Nữ chủ quán này sống với Tú “cọ” như vợ chồng. Chiều 6-11, CAP Trương Định phối hợp cùng đội CSHS CAQ Hai Bà Trưng và CAP Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai đã triển khai biện pháp bắt giữ Tú “cọ”. Dù trốn kín trong căn phòng khóa cửa bên ngoài nhưng Tú “cọ” vẫn bị lực lượng công an phát hiện, khống chế. Quá trình vây bắt, lực lượng công an đã phải nổ sung bắn chỉ thiên, bởi Tú “cọ” định dùng kiếm để chống cự.
Hiện, CAQ Hai Bà Trưng đang hoàn tất hồ sơ, chuyển đối tượng đến công an tỉnh Quảng Ninh để điều tra mở rộng vụ án.