Nô lệ tình dục- phần thưởng gây sốc của IS trong thánh lễ Ramadan

ANTĐ -Các chiến binh khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS đã tổ chức một cuộc thi ghi nhớ kinh Koran và trao phần thưởng là một cô gái Yazidis, nhân tuần thánh lễ Ramadan của đạo Hồi.

Mới đây, hình ảnh một tờ rơi phát động cuộc thi ghi nhớ kinh Koran của nhóm chiến binh Nhà nước Hồi giáo IS đã được đăng tải lên mạng xã hội. Không có gì đáng nói nếu không có các phần thưởng mà thủ lĩnh IS giành cho các chiến binh chiến thắng, trong đó phần thưởng gây sốc nhất là một nô lệ tình dục Yazidis.

Theo thông tin trên tờ rơi, cuộc thi diễn ra 7 ngày trong các nhà thờ Hồi giáo của IS tại khu vực tỉnh Hasakah, phía bắc của Syria, bao gồm cả nhà thờ Hồi giáo giáo Osama bin Laden và sẽ kết thúc vào ngày 27-6 tới.
Nô lệ tình dục- phần thưởng gây sốc của IS trong thánh lễ Ramadan ảnh 1Tờ rơi quảng cáo cuộc thi thuộc lòng kinh Koran của IS

Vòng chung kết của cuộc thi tổ chức tại nhà thờ Hồi giáo Osama bin Laden và nhà thờ Hồi giáo Abu Musab al Zarqawi. Ngoài giải nhất là một cô gái Yazidis, các giải thưởng còn lại là các khoản tiền mặt từ 100.000 lina tới 50.000 lina cho các chiến binh thuộc lòng kinh Koran. Nhóm tuyên bố đây là một hoạt động vô cùng ý nghĩa để chào mừng tuần thánh Ramadan của đạo Hồi.
Nô lệ tình dục- phần thưởng gây sốc của IS trong thánh lễ Ramadan ảnh 2Phụ nữ Yazidis bị chà đạp tàn bạo dưới bàn tay IS

Đây không phải lần đầu tiên IS tổ chức các cuộc thi và treo giải thưởng gây sốc là các cô gái. Trước đó, dư luận quốc tế từng nhiều lần phẫn nộ trước hành vi của thủ lĩnh nhóm dùng phụ nữ làm quà và phần thưởng cho các chiến binh có công lao lớn. 

Đã có rất nhiều báo cáo của các tổ chức nhân quyền trên thế giới về hành vi tàn bạo, dã man của các chiến binh cực đoan IS đối với phụ nữ Yazidis khiến cộng đồng quốc tế lên án gay gắt.

Thông qua câu chuyện của các cô gái Yazidis thoát khỏi ngục tù IS kể lại, IS hiện lên là một nhóm cực đoan khét tiếng và man rợ khi sẵn sàng chà đạp thể xác tinh thần phụ nữ và coi họ là một thứ hàng hóa “tập kết trong nhà kho” và đem đến chợ nô lệ tình dục cân đong đo đếm, ngã giá cho các chiến binh.