Nigeria 1- 2 Uruguay: Bẻ cánh đại bàng

ANTĐ - "Đại bàng xanh" Nigeria đã thất bại 1-2 trước Uruguay ở lượt trận thứ 2 bảng B, Confederations Cup 2013. Trong khi đó, ở trận đấu trước đó Tây Ban Nha đã đè bẹp Tahiti tới 10-0 để giành quyền vào bán kết.

Các cầu thủ Uruguay ăn mừng sau bàn mở tỷ số của Lugano

Trước khi trận đấu này diễn ra, mặc dù đè bẹp "tí hon" Tahiti tới 6-1 trong trận mở màn của Confederations Cup 2013 nhưng đó chưa phải là phong độ tốt nhất của các cầu thủ Nigeria. Chính vì thế, cuộc đối đầu với Uruguay sẽ là thuốc thử xứng đáng nhất cho sức mạnh của "Đại bàng xanh".

Trong khi đó, Uruguay đang chịu nhiều sức ép sau trận thua toàn diện trước Tây Ban Nha. Nếu thất bại, họ sẽ cùng Tahiti sách va li về nước, còn nếu hòa thì cánh cửa vào bán kết cũng sẽ hẹp lại và không có quyền tự quyết nữa. Thế nên, đây sẽ là trận sinh tử đối với cả 2, chỉ cần một sơ xuất nhỏ cũng đủ phải trả giá đắt.

Với tính chất quan trọng của trận đấu, hai đội đã nhập cuộc rất khẩn trương ngay sau tiếng còi khai cuộc. Bị dồn vào thế chân tường, các cầu thủ Uruguay dồn lên liên tục vây hãm khung thành Nigeria. Sau hàng loạt các cơ hội, phút 19 nỗ lực của Uruguay đã được đền đáp.

Tiền đạo Forlan đã có pha đi bóng rồi căng ngang từ bên cánh trái vào trong vòng cấm cho đội trưởng Lugano đệm bóng cận thành vào góc xa hạ gục thủ thành Enyeama mở tỷ số. Sau bàn thua, các cầu thủ Nigeria cũng cho thấy quyết tâm của họ khi liên tục triển khai các đợt tấn công trung lộ về phía Uruguay.

Nỗ lực của Mikel chỉ mang lại 1 bàn thắng cho Nigeria

Sau rất nhiễu nỗ lực tấn công không biết mệt mỏi, cuối cùng đại diện đến từ châu Phi cũng có được bàn gỡ hòa ở phút 37. Nhận đường chọc khe của Ideye, Obi Mikel bình tĩnh đi bóng qua hậu vệ đối phương rồi dứt điểm lạnh lùng vào góc cao, hạ gục thủ thành Muslera san bằng tỷ số 1-1 cho Nigeria.

Trở lại sau giờ nghỉ, "Đại bàng xanh" Nigeria đột ngột đẩy nhịp độ trận đấu lên cao khiến cho các cầu thủ Uruguay vất vả chống đỡ. Tuy nhiên, trong khi chưa tìm được đường vào khung thành thủ môn Muslera, thì các cầu thủ Nigeria lại phải nhận quả đắng sau pha phản công mẫu mực của Uruguay.

Xuất phát từ pha phản công nhanh, Cavani có pha bật tường trung lộ ăn ý với Suarez trước khi chuyền bóng vào trong vòng cấm cho Forlan tung ra cú dứt điểm vào góc gần hạ gục thủ thành Enyeama, nâng tỷ số lên 2-1 cho Uruguay.

Sau bàn thắng này, các cầu thủ Uruguay chủ động nhường thế trận cho Nigeria và lui về phòng ngự để đảm bảo tỷ số. Chính lối đá này đã khiến đại diện của châu Mỹ suýt nữa đã phải trả giá khi khung thành của họ luôn đặt trong tình trạng báo động.

Các cầu thủ Uruguay có chiến thắng quan trọng

Những phút còn lại của trận đấu, các chân sút của Nigeria liên tục bắn phá khung thành Uruguay nhưng trong một ngày thi đấu thiếu may mắn, "Đại bàng xanh" đã không thể có bàn thắng san bằng cách biệt và đành ngậm ngùi với thất bại 1-2.

Với chiến thắng nhọc nhằn này, Uruguay đã có được 3 điểm như Nigeria nhưng họ đang tràn trề cơ hội giành quyền vào chơi ở vòng bán kết, bởi ở lượt đấu cuối cùng, đội bóng của HLV Oscar Taberez chỉ phải chạm trán với Tahiti. Trong khi đó, Nigeria phải đối đầu Tây Ban Nha - đội đã giành quyền vào bán kết.

Ở trận đấu trước đó, Tây Ban Nha đã có màn "tập bắn" trước Tahiti. Với một đẳng cấp hơn hẳn các đại diện đến từ Châu Đại dương, ĐKVĐ châu Âu đã có tới 10 bàn thắng vào lưới Tahiti. Trong trận đấu này, Torres đã tỏa sáng với 4 pha lập công và 1 đường kiến tạo thành bàn. Những bàn còn lại do công của David Silva, Mata và David Villa.