Niềm vui khi tâm niệm trở thành hiện thực

ANTĐ - “Những chú bò là món quà ý nghĩa nhất mà nhà chúng em nhận được”, đó là những chia sẻ đầy xúc động của em Hoàng Thị Hương, thành viên Hội chữ thập đỏ Thiện Giao có địa chỉ tại tổ 8, phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng trong lễ trao quà từ thiện do Đại sứ quán Nam Phi phối hợp với Báo An ninh Thủ đô tổ chức sáng 14-8. 

Các nhà tài trợ trao tặng quà cho bà Trần Thị Thanh Hương
và các cháu trong Hội chữ thập đỏ Thiện Giao

Cùng tham gia với chương trình còn có các nhà tài trợ: Công ty Khai thác & Quản lý điểm đỗ xe Hà Nội; Nhóm từ thiện Minh Tuệ; Liên đoàn xiếc Việt Nam  và Viện nghiên cứu phát triển Vovinam & thể thao. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa được tổ chức nhằm kỷ niệm Ngày quốc tế Nelson Mandela.

Hội Chữ thập đỏ Thiện Giao, hiện có hơn 20 thành viên là con thương binh, liệt sĩ; là nạn nhân của chất độc da cam/dioxin với những căn bệnh như down, teo cơ, câm điếc… và một số em nhỏ lành lặn là con của các gia đình thương binh đặc biệt khó khăn. Gần 40 năm qua, với tâm niệm giúp đỡ đồng đội, cứ có trường hợp con các đồng chí thương binh, liệt sỹ gặp khó khăn, cần hỗ trợ, bà Trần Thị Thanh Hương, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Thiện Giao lại giang tay đón nhận, hết lòng giúp đỡ, tạo điều kiện để các em có một môi trường sống, học tập và lao động tốt nhất. “Mẹ” Hương luôn mong muốn rằng, dù có khó khăn thế nào nhưng để xứng đáng với thế hệ đi trước thì các em, những thế hệ mai sau cũng cần cố gắng vượt qua, sống đùm bọc, thương yêu, chăm sóc nhau như người thân trong gia đình và sống có ích bằng sức lao động của mình. 

Bà Hương chia sẻ: “Nguyện vọng của tôi là có 10 con bò, để các con chăn thả, nuôi giữ cho chúng sinh sôi thành 20,… 50 con. Đây là công việc phù hợp với những trẻ bị bệnh. Các con sẽ có thời gian lao động và làm việc vui vẻ, cảm thấy mình sống có ích. Để rồi mai sau, khi không còn khả năng giúp đỡ nữa, các con vẫn có thể có khả năng tự lao động, nuôi sống bản thân với một nhân cách cao đẹp”.

Đại tá Đào Lê Bình - Tổng biên tập báo ANTĐ và ông MMS Matiwane,
Tham tán chính trị của Đại sứ quán Nam Phi trao bò cho bà Trần Thị Thanh Hương
và các cháu trong Hội chữ thập đỏ Thiện Giao

Với tinh thần Nelson Mandela là giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn, đại diện các nhà tài trợ, ông Matiwane, Tham tán chính trị, Đại sứ quán Nam Phi cho biết: “Chúng tôi chọn trung tâm này bởi Quỹ Nelson Mandela của cố Tổng thống Nelson Mandela luôn có ý nguyện muốn giúp đỡ trẻ em. Và hôm nay chúng tôi mang đến đây những tư liệu sản xuất để các em có thể sinh sống và làm việc tốt hơn”. Các nhà tài trợ đã trao tặng 5 con bò cùng hàng chục phần quà là lương thực, thực phẩm, quần áo, nhu yếu phẩm… hết sức thiết thực cho Hội chữ thập đỏ Thiện Giao và các cháu đang sống tại đây.

Đón nhận các chú bò khỏe mạnh trong niềm hân hoan, bà Trần Thị Thanh Hương không khỏi xúc động khi giờ đây nguyện vọng, tâm niệm của bà dành cho các con đã được mọi người cùng chung tay giúp sức để trở thành hiện thực.  Trong niềm vui chung ấy, em Hoàng Thị Hương, nạn nhân chất độc da cam phải đi lại bằng hai tay chia sẻ: “Năm chú bò này là món quà lớn nhất từ trước đến nay mà nhà chúng em nhận được”. 

Không khí trong “ngôi nhà chung” ấy còn trở nên náo nhiệt hơn bởi các tiết mục xiếc đầy hấp dẫn như múa vòng, đi trên không, ảo thuật, xiếc trăn… do các nghệ sỹ trong Liên đoàn xiếc Việt Nam biểu diễn. Các em trong Hội chữ thập đỏ Thiện Giao đã có một ngày thật vui, em nào cũng cười rất tươi và thích thú tham gia cùng các nghệ sỹ. “Ở đây còn rất nhiều khó khăn. Em và mọi người ở đây đều rất mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của tất cả mọi người, nhưng không nhất thiết bằng vật chất mà có thể bằng tinh thần vì có tinh thần chúng em sẽ có tất cả” - em Hương chia sẻ.