Niềm vui của con gái liệt sỹ Gạc Ma được Bộ trưởng Bộ Y tế giúp tìm việc

ANTĐ - Bố hi sinh khi Trang mới được 2 tháng tuổi trong bụng mẹ. Người mẹ nén nỗi đau, tảo tần nuôi Trang và người anh trai tật nguyền khôn lớn. Mong muốn nối nghiệp cha, Trang cố gắng học tập để thi vào trường Cao đẳng điều dưỡng. Ngày cầm tấm bằng tốt nghiệp, Trang mỉm cười mơ về ngày được khoác tấm áo blouse trắng giống bố. Song nhiều lần xin việc không thành, cho tới khi cô gửi tâm thư đến Bộ trưởng Bộ Y tế qua facebook.

Niềm vui của con gái liệt sỹ Gạc Ma được Bộ trưởng Bộ Y tế giúp tìm việc ảnh 1Phan Thị Trang rơi nước mắt chia sẻ việc được Bộ trưởng Bộ Y tế giúp đỡ tìm được công việc đúng chuyên ngành 

Muốn theo nghiệp bố

Phan Thị Trang (SN 1988) quê ở xóm 2, xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An là con thứ hai của liệt sỹ Phan Huy Sơn, người đã hi sinh trong trận hải chiến Gạc Ma ngày 14-3-1988. Năm 1981, ông Sơn nên duyên với bà Trần Thị Ninh (SN 1963). Mới cưới được 5 tháng thì ông Sơn lên đường nhập ngũ. Hết thời gian huấn luyện, ông  được cử đi học lớp đào tạo y sỹ. Kết thúc khóa học, ông Sơn được cử ra công tác tại đảo Trường Sa Lớn. Năm 1984 ông Sơn được nghỉ phép về thăm vợ. Cũng trong năm đó, bà Ninh sinh con trai đầu lòng là Phan Huy Hà. Ngày mới sinh, Hà có nhiều biểu hiện khác thường như không khóc, không bú mẹ trong thời gian dài. Càng lớn, Hà càng có nhiều biểu hiện của đứa trẻ bị bệnh bại não và thiểu năng trí tuệ. Năm 1988, trong một đợt phép khác của chồng, bà Ninh có thai lần hai. Mới được 2 tháng thì ông Sơn phải trở lại đơn vị.  

Mười ngày sau, ông Sơn được lệnh lên tàu HQ 604 cùng 63 chiến sỹ khác ra công tác tại Gạc Ma. “Ngày ông ấy lên đường làm nhiệm vụ, tôi chỉ mong ông ấy sớm được trở về với mẹ con tôi. Vậy mà, chỉ mấy hôm sau tôi nghe tin trên loa phát thanh của xã về việc con tàu HQ 604 bị bắn chìm cùng với tất cả các chiến sỹ. Đau đớn, lo sợ đến tột cùng nhưng tôi cầu mong đó là sự nhầm lẫn và chồng tôi vẫn bình an. Mấy ngày sau, cả gia đình tôi ngã quỵ khi nhận được tin từ đơn vị về việc ông ấy đã hi sinh”. Chồng hy sinh, bà Ninh không thiết sống nhưng nghĩ đến đứa con trong bụng, bà gắng gượng để đứa bé được ra đời mạnh khỏe. Mấy tháng sau, Trang được sinh ra khỏe mạnh, lành lặn đúng như mong muốn của ông Sơn trước ngày ông trở về đơn vị. 

Một mình bà Ninh tần tảo nuôi 2 con khôn lớn. Muốn con có một tương lai tốt đẹp, người mẹ nghèo cố gắng cho con gái đến trường. Nghe mẹ kể công việc của bố đang làm lúc hi sinh là y sỹ, Trang quyết tâm phải học thật tốt để thi vào ngành y và nối nghiệp bố chữa bệnh cho mọi người. Tốt nghiệp THPT, Trang đăng ký thi vào Đại học Y nhưng may mắn không mỉm cười. Không từ bỏ, cô tiếp tục thi vào ngành Cao đẳng điều dưỡng của Đại học Y Vinh. Năm 2014, Trang tốt nghiệp ra trường. Ngày nhận tấm bằng, Trang mang bao hoài bão, ước mơ, song nhiều lần mang hồ sơ đi xin việc cô đều bị từ chối. Thời gian này, anh trai tật nguyền không thể tự lo cho bản thân, mẹ thì bị bệnh u xơ tử cung và teo thận phải nên Trang đành gác chuyện xin việc về làm ruộng chăm mẹ, nuôi anh. 

Niềm vui của con gái liệt sỹ Gạc Ma được Bộ trưởng Bộ Y tế giúp tìm việc ảnh 2Bà Ninh vui mừng kể chuyện con gái tìm được việc làm

Bức tâm thư thay đổi cuộc đời

Sắp đến ngày kỷ niệm trận hải chiến Gạc Ma và cũng là ngày giỗ bố, Trang được bạn khuyên gửi thư lên facebook của Bộ trưởng Bộ y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Sau nhiều lần suy nghĩ, Trang quyết định viết thư gửi đến Bộ trưởng. Chia sẻ về chuyện này, Trang cho biết: “Em chỉ muốn bày tỏ hoàn cảnh gia đình và trăn trở về nỗi niềm muốn trở thành cán bộ y tế để cống hiến cho xã hội. Đây cũng là công việc mà bố em đang làm dang dở. Giờ đây, hoàn cảnh gia đình em rất khó khăn, mẹ bệnh tật, anh tật nguyền nên em cũng cần có công việc ổn định thì mới có điều kiện để mua thuốc cho anh và chữa bệnh cho mẹ”.

Sau khi đọc được bức thư của Trang, ngày 13-3, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã yêu cầu văn phòng Bộ gửi công văn đến Sở Y tế Nghệ An. Công văn nêu rõ, đề nghị Sở Y tế Nghệ An “xem xét, hỗ trợ và bố trí việc làm cho cháu Phan Thị Trang ở cơ sở y tế gần nhà để thuận tiện trong việc chăm sóc người thân trong gia đình và tạo cơ hội cho cháu được cống hiến cho xã hội; Bố trí lãnh đạo sở tới thăm hỏi, động viên và tạo điều kiện y tế chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho vợ và con trai tàn tật của liệt sỹ Phan Huy Sơn”. Trang kể: “Nghe bạn nói em không dám tin nhưng sau khi xem công văn trên mạng em mừng lắm. Suốt một đêm em vui đến mức không ngủ được. Trong ngày hôm đó, các bác ở Sở Y tế cũng gọi điện cho em và hẹn trong tuần này sẽ về nhà em để thắp hương cũng như thăm hỏi sức khỏe của anh trai và mẹ em”. 

Niềm vui của con gái liệt sỹ Gạc Ma được Bộ trưởng Bộ Y tế giúp tìm việc ảnh 3Trang fanpage trên facebook của Bộ trưởng Bộ Y tế

Nhận tin vui về việc Bộ trưởng Bộ Y tế giúp đỡ con gái mình tìm việc làm, bà Ninh nghẹn ngào: “Không ngờ Bộ trưởng lại quan tâm đến một nguyện vọng nhỏ của con gái tôi. Mẹ con tôi biết ơn Bộ trưởng rất nhiều. Vậy là giờ đây con gái tôi sắp có việc làm để thực hiện mong ước theo nghiệp của bố. Có được như ngày hôm nay tôi toại nguyện lắm rồi”. Niềm vui như đong đầy ngôi nhà nhỏ, nhiều hàng xóm đến chia vui với mẹ con bà Ninh. “Bây giờ em đang chờ để được sắp xếp công việc. Em rất cảm ơn Bộ trưởng. Sau này dù có làm việc ở đâu em cũng sẽ cố gắng hết mình để không phụ tấm lòng của Bộ trưởng và mọi người”.    

Trong cuộc họp giao ban sáng 17-3, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã quyết định nhận Phan Thị Trang vào làm việc tại Bệnh viện đa khoa huyện Diễn Châu. Chiều cùng ngày Giám đốc Sở y tế Nghệ An Bùi Đình Long đã có mặt tại gia đình Phan Thị Trang để thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đặc cách tiếp nhận Trang vào làm việc.