Những vụ tự chặt chân tay để trục lợi bảo hiểm gây chấn động

ANTD.VN - Vì khoản tiền bảo hiểm, nhiều người sẵn sàng hy sinh thân thể của mình để giải quyết vấn đề tài chính trước mắt, nhưng đâu biết rằng có thể phải đánh đổi cả cuộc đời trong nhà giam và sống trong cảnh tàn tật.

Dư luận cả nước đang chấn động vụ việc một cô gái sinh năm 1986 thuê người chặt tay chân, tạo hiện trường giả một vụ tai nạn tàu hỏa để được các công ty bảo hiểm thanh toán khoản tiền khoảng 3,5 tỷ đồng. Đây được coi như là vụ án vô cùng nghiêm trọng và đặc biệt hy hữu xảy ra lần đầu tiên tại Việt Nam.

Trên thế giới, từng xảy ra rất nhiều vụ án tương tự với các thủ đoạn và động cơ tương tự, nhằm trục lợi bảo hiểm. Nạn nhân sẵn sàng biến mình thành người tàn tật để được hưởng bảo hiểm, bất chấp rủi ro vụ việc sẽ được đưa ra ánh sáng và đối mặt với khoản tiền phạt cũng như các mức án tù nghiêm trọng.

Hiện trường vụ chị N thuê người chặt chân tay để hưởng lợi bảo hiểm đang gây chấn động trong nước

Bình tĩnh tự chặt tay và gọi cứu hộ

Vụ việc gần đây nhất được lật lại vào tháng 1-2016, nạn nhân là một nông dân Tây Ban Nha đã tự chặt tay phải của mình rồi giả hiện trường một vụ tai nạn ô tô để được thanh toán bảo hiểm.

Hồ sơ tòa án Tây Ban Nha cho biết, vào năm 2007, Miguel BP, 42 tuổi từ Castellón, miền đông Tây Ban Nha đã gặp khó khăn về tài chính. Để giải quyết vấn đề này, vào ngày 10-12-2007, Miguel đã dùng một con dao sắc chặt phăng tay phải, bình tĩnh buộc garo để cầm máu.

Sau đó, Miguel lái chiếc xe hơi đâm mạnh vào các cây ven đường, vứt bàn tay phải vào bên trong và đốt cháy chiếc xe bằng xăng mang sẵn như thể có một vụ tai nạn kinh hoàng vừa xảy ra.

Tự chặt tay phải rồi tạo hiện trường giả vụ tai nạn để lĩnh tiền bảo hiểm

Miguel đã gọi cứu hộ nhưng khi cảnh sát và lính cứu hỏa đến, ông ta lại bình tĩnh ngồi hút một điếu xì gà.

Cảnh sát nhanh chóng điều tra vụ án và từ “vết chặt rất ngọt” trên cánh tay phải không giống như một vụ tai nạn xe hơi, cảnh sát Tây Ban Nha đã tìm ra được chân tướng vụ việc.

Vì muốn trả được nợ, Miguel đã tự chặt tay mình để cố gắng “bỏ túi” hơn 2 triệu USD từ 8 công ty bảo hiểm trong nước. Cảnh sát cũng nghi ngờ Miguel có đồng phạm thực hiện vụ án vì một anh ta không thể lái xe đi tạo hiện trường giả.

Sau khi vụ án được điều tra hoàn tất, Miguel phải chịu mức án tù 4 năm, cũng như nộp 350.000 USD tiền phạt bồi thường cho các công ty bảo hiểm.

Hùn nhau chặt tay bạn để chia chác bảo hiểm

Một vụ việc khác tương tự xảy ra vào hồi tháng 5-2008, hai người đàn ông đến từ bang Nam Carolina, Mỹ đã chặt tay một người thứ 3 để cả 3 cùng nhau chia chác khoản tiền bảo hiểm hơn 670.000 USD từ các công ty bảo hiểm.

Chủ mưu trong vụ án là Gerald Hardin, 38 tuổi đã phải đối mặt với hàng loạt tội danh, trong đó có tội gian lận email để trục lợi bảo hiểm. Theo tòa án bang, Hardin cùng một người đàn ông khác đã dùng một chiếc cưa để cắt đứt bàn tay của người thứ 3 để hưởng bảo hiểm.

Hai người đàn ông còn lại không được nhắc đến trong hồ sơ vụ án nhưng Hardin phải đối mặt với 20 năm tù giam và nộp 250.000 USD tiền phạt.

Chân dung Gerald Hardin, 38 tuổi

Cố trục lợi bảo hiểm do thua lỗ cờ bạc

Cảnh sát Hàn Quốc cũng từng thụ lý một vụ án của một người đàn ông bán hàng tạp hóa tại Seoul, thuê người chặt chân mình để được thanh toán 1,7 triệu USD tiền bảo hiểm.

Vụ việc xảy ra hồi tháng 12-1998, ông Chung Kyu-chil, 69 tuổi khai báo với cảnh sát rằng, ông tỉnh dậy sau cơn say rượu, trong cửa hàng của mình vào sáng 11-12-1998 và phát hiện bàn chân của mình đã biến mất. Một khách hàng đã phát hiện ra tình trạng của ông Chung và nhanh chóng chuyển ông đến bệnh viện.

Ban đầu, khi điều tra vụ án, cảnh sát Hàn Quốc đã tập trung nghi ngờ vào chủ nợ của ông Chung, vì ông này đang mắc nợ khoản tiền 250.000USD do thua lỗ cờ bạc và chứng khoán.

Tuy nhiên, sau đó, cảnh sát phát hiện ông Chung đã mua đến 20 gói bảo hiểm trong 3 tháng trước, các công ty bảo hiểm có chính sách trả cho khách hàng khoản tiền 1,7 triệu USD nếu họ là người tàn tật.

Trong quá trình đấu tranh, ông Chung đã thừa nhận ông thuê Kim Kui-yong, 59 tuổi, một người lái taxi chặt đứt bàn chân và hứa sẽ trả khoản tiền 41.600USD nếu được thanh toán bảo hiểm thành công.

Tài xế taxi đã khai báo với cảnh sát rằng ông ta chặt chân của ông Chung bằng một chiếc rìu và vứt nó xuống sông Hàn ở Seoul. Cảnh sát đã bắt giữ ông Kim nhưng không có căn cứ để bắt giữ ông Chung vì ông chưa được thanh toán bảo hiểm.