Những trái tim nhiệt huyết, trách nhiệm, thêm đong đầy yêu thương và rộng mở trong mùa Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -   Những cán bộ Công an cơ sở không những gồng mình chống dịch, mà còn tổ chức kêu gọi, quyên góp, mang các nhu yếu phẩm đến trao tặng cho người lao động, sinh viên nghèo để vượt qua đại dịch...

Trong những ngày này, khi cả thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội nhằm chống dịch Covid-19 thì có những người lao động nghèo, sinh viên “mắc kẹt” lại thị thành, bị trăm nghìn khó khăn bủa vây.

Những người cán bộ Công an cơ sở không những gồng mình chống dịch, mà còn tổ chức kêu gọi, quên góp, mang các nhu yếu phẩm đến trao tặng cho người lao động, sinh viên nghèo để vượt qua đại dịch.

Góp tiền, chung sức đến với lao động, sinh viên nghèo

Buổi sáng một ngày giữa tháng 8/2021, có một cuộc họp đặc biệt diễn ra tại căn phòng hội trường nhỏ trụ sở CAP Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Sau những yêu cầu gắn gọn, cấp thiết và hiệu quả về chuyên môn, Trung tá Đào Trọng Nghĩa, Trưởng CAP Mai Dịch cho biết, hiện có hàng nghìn người dân trên địa bàn đang ở trong hoàn cảnh khó khăn. Trong tổng số gần 45.000 người trên địa bàn phường thì có tới gần 20.000 người là học sinh, sinh viên, người lao động tỉnh ngoài đến cư trú.

Những người này phần lớn là lao động tự do, sinh viên ở các tỉnh, thành bị “mắc kẹt” lại Thủ đô trong những ngày giãn cách, không thể về quê, cũng không có việc làm. Những đồng tiền ít ỏi dành dụm dần vơi bởi những chi trả thường nhật cho cuộc sống hàng ngày. “Người dân, lao động và sinh viên nghèo đang rất mong chờ sự giúp đỡ. Hơn cả trách nhiệm, đó còn là tiếng gọi của trái tim trong mỗi chúng ta, những người chiến sỹ CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”- Trung tá Đào Trọng Nghĩa nói.

Trung tá Đào Trọng Nghĩa, Trưởng CAP Mai Dịch trao quà tặng các hộ gia đình, người lao động nghèo gặp khó khăn vì dịch Covid-19

Trung tá Đào Trọng Nghĩa, Trưởng CAP Mai Dịch trao quà tặng các hộ gia đình, người lao động nghèo gặp khó khăn vì dịch Covid-19

Phía dưới, cùng chung nỗi vất vả, lo lắng như người Trưởng CAP, những đôi mắt thâm quầng vì nhiều đêm mất ngủ của CBCS thêm quyết tâm và phấn chấn đồng tình hưởng ứng đề xuất, lời kêu gọi “mỗi chỉ huy, CBCS chúng ta dành một ngày lương để mua các nhu yếu phẩm tặng người lao động, sinh viên nghèo gặp khó khăn”.

Trong suốt gần 4 tháng qua, những CBCS của CAP Mai Dịch dường như căng sức trên các mặt trận phòng, chống dịch và đảm bảo ANTT. Không chỉ vậy, tiếng gọi của trái tim nhân văn của từng CBCS quyết tâm không để bất cứ người dân, lao động, sinh viên nghèo gặp khó khăn nào bị “bỏ lại phía sau”, hay lãng quên trong cuộc chiến chống “giặc” Covid-19.

Những phần quà gồm các nhu yếu phẩm có ý nghĩa rất lớn giúp cho người dân qua cơn hoạn nạn

Những phần quà gồm các nhu yếu phẩm có ý nghĩa rất lớn giúp cho người dân qua cơn hoạn nạn

Ngay sau cuộc họp, rất nhanh chóng, những CBCS của CAP Mai Dịch đã lên danh sách, thống kê 1.600 trường hợp cần hỗ trợ lương thực thực phẩm, khẩn trương báo cáo tham mưu cho Ban chỉ huy Công an quận Cầu Giấy, Đảng uỷ, UBND, MTTQ phường Mai Dịch. Được sự ủng hộ của các cấp lãnh đạo, ngoài đóng góp của CBCS, đồng hành cùng với CAP Mai Dịch còn có 2 nhà hảo tâm là Công ty cổ phần bán lẻ Ngọc Nguyễn và Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Gia Nguyễn chuẩn bị 600 suất quà hỗ trợ.

“Chuẩn bị được các suất quà là những nhu yếu phẩm rồi, điều cần làm bây giờ là tính toán công tác trao tặng sao cho đảm bảo tiên quyết các mục tiêu, yêu cầu an toàn nhất, nhanh nhất”- Trung tá Đào Trọng Nghĩa nhấn mạnh. Trên cơ sở danh sách các hộ dân, người lao động, sinh viên nghèo gặp khó khăn, Ban chỉ huy CAP phân công cụ thể cho từng chỉ huy, CSKV quản lý theo “ô”, theo địa bàn sử dụng xe máy nhanh chóng mang hàng hóa đến trao tặng người dân. Cẩn thận hơn, đằng sau những thùng quà được 6 tổ công tác chở trên xe máy còn là những hộp khẩu trang, bình nước rửa tay diệt khuẩn được chỉ huy và CBCS mang theo, phòng trường hợp người dân nào cần đến.

Tiết trời tháng 8 nắng rám trái bưởi, còn mưa thì bất chợt đến trắng phố, ngập đường. Những màu áo xanh đội nắng, lặng lẽ, gấp gáp bước đi trong mưa tới những ngõ ngách nghoằn nghèo để vào các khu nhà trọ lụp xụp. Ngồi trong nhà nhìn ra khoảnh sân nhỏ giữa lúc mưa trắng trời, cô Nguyễn Thị Hà không giấu nổi nỗi âu lo. Hai con nhỏ đi học, đồng quê ruộng nương ngày càng ít, để có tiền nuôi con cái đi học, hai vợ chồng cô đành khăn gói lên Hà Nội trọ và làm nghề tự do.

Người lao động nghèo xúc động khi nhận được các suất quà CAP trao tặng

Người lao động nghèo xúc động khi nhận được các suất quà CAP trao tặng

Covid-19 ập đến như đòn ghánh phang ngang tấm lưng còng trĩu nặng lo âu của cả hai vợ chồng, càng khiến cho đầu gối của cả hai như khụy xuống trong những ngày giãn cách xã hội. Đón nhận suất quà của CAP Mai Dịch và nhà hảo tâm, cô Hà rơm rớm nước mắt chỉ nói được mấy câu “may quá các cháu trong nhà có đồ ăn rồi, cảm ơn các đồng chí Công an nhiều lắm”. Cùng dãy trọ tồi tàn với cô Hà, những lao động nghèo tại đây cũng nhận được các suất quà của CAP Mai Dịch và nhà hảo tâm ân tình trao tặng trong niềm vui bất ngờ của người dân.

Giữ yên thế trận an dân, tạo sức mạnh tổng lực

Em Nguyễn Thị Huyền, sinh viên một trường đại học trên địa bàn phường Mai Dịch mấy tuần nay món ăn “truyền thống” là mỳ tôm. Giãn cách xã hội và nhất là những đồng tiền bố mẹ từ quê xa gửi lên cũng dần cạn kiệt, trong bữa ăn với mỳ tôm ấy, trứng và rau xanh cũng thưa dần.

Khi thấy Thiếu tá Hoàng Đông Điện, cán bộ của CAP Mai Dịch hai tay xách nặng những suất quà đi vào dãy khu trọ sinh viên, em Nguyễn Thị Huyền và các sinh viên ban đầu còn không nghĩ bản thân và mọi người nằm trong danh sách được tặng quà bởi suy nghĩ “các chú Công an bận chống dịch như thế, nhiều việc như vậy thì lo làm sao hết được những việc này”. Ở các “ô” khu vực khác, các đồng chí Đại úy Phạm Ngọc Phương, Lê Quốc Hùng theo chỉ đạo của Ban chỉ huy CAP Mai Dịch cũng đang gửi các suất quà đến với những người lao động, sinh viên nghèo gặp khó khăn.

Sinh viên ở các khu nhà trọ nghèo được CAP trao tặng quà

Sinh viên ở các khu nhà trọ nghèo được CAP trao tặng quà

Cùng với CAP Mai Dịch và các đơn vị khác, ở đầu phía Nam của thành phố có thêm Công an các phường Lĩnh Nam, Tân Mai, Mai Động, Hoàng Liệt..., quận Hoàng Mai đang khẩn trương chuẩn bị những suất quà trao tặng dân lao động tự do, sinh viên nghèo gặp khó khăn do dịch bệnh.

Thiếu tá Phan Hữu Liêm, Trưởng CAP Lĩnh Nam trong những ngày qua dường như lấy trụ sở làm nhà, dù gia đình chỉ cách đơn vị chưa đến 5km nhưng cả tháng qua anh cũng chưa một lần đáo qua nhà thăm vợ con, bởi công việc, nhiệm vụ tại đơn vị, địa bàn níu chặt lại. Chỉ huy và CBCS của đơn vị lúc nào cũng trong tình trạng “căng như dây đàn”, thực hiện nhiều nhiệm vụ “kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo tuyệt đối ANTT, TTATXH trên địa bàn.

Những công việc mà quá đỗi quen thuộc nhưng vô cùng vất vả, nguy hiểm trong thời dịch bệnh như cắt cử cán bộ, chiến sỹ tham gia đảm bảo ANTT tại các điểm khu vực phong toả, khu vực cách ly y tế có người nhiễm Covid-19; phối hợp truy vết các trường hợp F, được chỉ huy và CBCS của CAP Lĩnh Nam triển khai hiệu quả.

Thiếu tá Phan Hữu Liêm, Trưởng CAP Lĩnh Nam trao quà cho các hộ dân gặp khó khăn

Thiếu tá Phan Hữu Liêm, Trưởng CAP Lĩnh Nam trao quà cho các hộ dân gặp khó khăn

Bên cạnh đó, để đảm bảo hiệu quả của việc giãn cách, thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 17 của UBND TP Hà Nội, các công tác kiểm tra, xử phạt những đối tượng vi phạm cũng được CAP Lĩnh Nam triển khai quyết liệt. Dưới sự tăng cường tuyên truyền của CAP, các cửa hàng kinh doanh không thiết yếu tạm dừng hoạt động, người dân không ra ngoài đường khi không thật sự cần thiết theo những trường hợp được phép quy định.

“Chúng tôi tập trung ngăn dịch, chống “giặc” Covid-19, tập thể Công an phường cũng luôn chủ động bảo vệ sự an toàn của từng cán bộ, chiến sỹ trong thực hiện nhiệm vụ, đến thời điểm này, đơn vị chưa có trường hợp nào là các “F”. Mình phải cố gắng hết sức đảm bảo an toàn cho bản thân, cho CBCS thì mới có sức khỏe, điều kiện để phục vụ nhân dân, nhất là người dân ở vùng cách ly, phong tỏa”- Thiếu tá Phan Hữu Liêm chia sẻ. Thống kê của CAP Lĩnh Nam cho thấy, hiện toàn phường có 6 khu vực phong toả, cách ly y tế tại nơi có người nhiễm Covid-19 do cán bộ Công an, quân sự phường đảm nhiệm, trực chốt 24/24h.

22 mô hình vùng xanh với 243 cán bộ chiến sĩ công an, quân sự, các ban - ngành đoàn thể khu dân cư, tổ dân phố phụ trách nhằm kiểm soát người ra vào, giữ an toàn cho khu dân cư, tổ dân phố; ngăn chặn đến mức thấp nhất vùng xanh chuyển thành vùng da cam, vùng đỏ. Tính từ đầu dịch đến nay, địa bàn ghi nhận 13 ca nhiễm Covid-19, hàng trăm người liên quan là các F1, F2.

CSKV CAP Lĩnh Nam đến trao quà cho những hộ dân gặp khó khăn vì dịch

CSKV CAP Lĩnh Nam đến trao quà cho những hộ dân gặp khó khăn vì dịch

“Với cá nhân tôi và tập thể CBCS CAP Lĩnh Nam lúc này không chỉ đơn thuần là trách nhiệm công việc nữa là mà hơn bao giờ hết là sự sẻ chia, mong muốn được giúp đỡ nhiều người trong lúc khó khăn hoạn nạn, giúp đỡ được nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình hộ nghèo, cận nghèo, những trường hợp do Covid nên không thể trở về quê hương, không có việc làm, nguồn thu nhập để trang trải cuộc sống trong thời điểm dịch bệnh khó khăn này; không để bất cứ ai bị bỏ lại phía sau”- Thiếu tá Phan Hữu Liêm tâm sự.

Không để người dân, lao động, sinh viên nghèo phải chờ đợi lâu, ngay trong ngày 14/8, CBCS CAP Lĩnh Nam đã chuyển hàng trăm suất quà này đến những hộ gia đình, người lao động khó khăn, giúp cho người dân có thêm điều kiện sinh hoạt, sức khỏe để chống dịch. Cao hơn hết, càng trong dịch giã, hiểm nguy, tin thần tương thân tương ái, đoàn kết của nhân dân, các cấp và lực lượng Công an càng thêm bền chặt, điều đó tạo nên sức mạnh tổng hợp như cơn sóng lớn, cuốn phăng tất cả những tai ương, chiến thắng “giặc” Covid.

Cũng giống như CAP Lĩnh Nam, Trưởng CAP Tân Mai - Trung tá Trần Quang Nhất suốt ngày, đêm tất bật với công việc ở trụ sở. Anh và Ban chỉ huy CAP cùng anh em CBCS trong đơn vị đã liên hệ với nhiều nguồn tài trợ, để có được những suất quà hỗ trợ người dân đang gặp khó khăn trên địa bàn. "Càng có thêm suất quà cho người dân, chúng tôi có thêm được niềm vui vì đã giúp đỡ người gặp khó khăn vì dịch Covid-19. Trong những ngày này, CAP Tân Mai và các tổ chức, đoàn thể cùng với chính quyền phường có chung quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống Covid-19, đảm bảo ANTT địa bàn và chung tay, góp sức hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn bởi dịch bệnh" - Trưởng CAP Tân Mai chia sẻ.

Chỉ huy CAP Tân Mai trao quà cho hộ gặp khó khăn do Covid-19 trên địa bàn

Chỉ huy CAP Tân Mai trao quà cho hộ gặp khó khăn do Covid-19 trên địa bàn

Suy nghĩ nhân văn và đầy trách nhiệm của Trưởng CAP Tân Mai được cụ thể hóa rất nhanh chóng bằng hàng trăm suất quà gồm các nhu yếu phẩm như: mì tôm, gạo… để gửi tới các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các hộ nghèo, cận nghèo, sinh viên và những người lao động hiện nay bị mất việc làm, những người trong khu vực phong toả trên địa bàn phường.

Ngoài Công an các phường Tân Mai, Mai Dịch, Lĩnh Nam, còn rất nhiều những đơn vị, cá nhân, từng CBCS trong CATP Hà Nội đang ngày đêm bám chốt, lăn lộn với những “vùng xanh”, “vùng đỏ” chiến đấu với “giặc” Covid-19, cũng như nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân, tận tâm, tận lực giúp người lao động, sinh viên, hộ nghèo thêm nguồn lực để chống dịch. Nghĩa đồng bào, tình quân dân càng sáng ngời hơn trong gian lao, khó khăn...