Những tình tiết chưa kể về kẻ điên cuồng 4 tiền án, 10 tiền sự dọa đặt bom tại trụ sở công an

ANTĐ - Chỉ vì một va chạm nhỏ trên đường, Vũ Ngọc Đức đã ra tay đánh người, rút súng bắn dằn mặt rồi phóng hỏa đốt nhà. Kẻ mang lệnh truy nã đặc biệt này còn ngông cuồng đến mức gọi điện thách thức cả lực lượng công an.

Bắn người, đốt nhà cùng bản lý lịch có tiền án sử dụng chất nổ

Theo hồ sơ lý lịch Vũ Ngọc Đức có HKTT ở khu tập thể A3 Giảng Võ (phường Giảng Võ, quận Ba Đình, TP Hà Nội), rất ít người ở khu tập thể này dám “dây dưa” với Đức, lý do ngoài việc là “bộ đội già” thì tay anh chị này còn nổi tiếng với tính “máu điên” của mình. Mặc dù đã ngoài 50 tuổi, nhưng ở địa phương, Đức vẫn được liệt vào hàng “đối tượng trọng điểm”. Ngoài việc sử dụng ma túy, Đức còn sở hữu bảng thành tích cộm cán đáng nể với 4 tiền án và 10 tiền sự. Về cái sự điên của kẻ giang hồ cộm cán này thì người dân ở đây đều biết và tránh xa, nhưng với những khách lạ thì chuyện lại không đơn giản như vậy.

Chiều ngày 16-9, anh Đinh Anh Tú     (SN 1991) và Trần Văn Lượng (SN 1979) là nhân viên của Công ty Trường An lái xe chở thuốc tân dược vào nhà chị Nguyễn Thị Trường An (SN 1980) tại khu nhà tập thể A4 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội để giao hàng. Trên đường quay trở ra, chiếc xe ôtô vướng một xe máy dựng ở giữa đường nên không thể tiến lên được. Lúc này, muốn để đường thông thoáng nhanh chóng nên phụ xe là anh Lượng phải xuống xe để dắt chiếc xe máy vào lề đường. Vì không biết chủ nhân của chiếc xe máy là Vũ Ngọc Đức nên anh Lượng có đôi lời to tiếng. Vừa uống rượu về cộng với “máu điên” có sẵn trong người, Đức từ trong quán nước cầm điếu cày không nói không rằng lao vào vụt tới tấp anh Lượng. Thấy cảnh anh Lượng bị Đức đuổi đánh, chị Nguyễn Thị Trường An liền chạy ra can ngăn. Tưởng rằng khi có hàng xóm thì Đức sẽ nguôi, nhưng không ngờ Đức còn quay sang tát và bóp cổ cả chị An. Được mọi người can ngăn kịp thời nên chị An đã vào nhà và tránh được những đòn thù của Đức. Còn Đức thì trước khi tức tối bỏ đi không quên để lại lời dằn mặt chị An: “Mày động vào bố thì chết rồi, cả nhà mày chết chắc rồi”. Nói là làm, sau khi lên xe máy bỏ đi, khoảng 5 phút sau Đức quay lại cầm súng chĩa thẳng vào chị An mồm nói: “Hôm nay bố cho cả nhà mày chết” rồi tay bóp cò súng. Rất may cho chị An, viên đạn không nổ nên chị An đã kịp có thời gian chạy thoát vào nhà. Đức tiếp tục bắn thêm một phát súng nữa kèm theo lời chửi: “Mày ra đây bố mày giết”.

Trong cơn điên cuồng của mình, sau khi bắn trượt chị An, lập tức Đức phóng xe ra cây xăng tại phố Ngọc Khánh rồi mua một can xăng quay trở lại nhà chị An. Rất may, do chị An cảnh giác với lời đe dọa của Đức nên đã khóa cửa ngoài và tạm lánh đi chỗ khác. Như con thú say mồi, Đức đổ xăng quanh cửa nhà chị An rồi châm lửa đốt. Chỉ khi nhìn thấy nhà chị An bốc cháy, Đức mới lững thững lên xe máy bỏ đi. Sau khi sự việc xảy ra, vợ chồng chị An đã đến Công an phường Giảng Võ để trình báo sự việc. Ngay trong ngày 16-9, Cơ quan CSĐT CAQ Ba Đình đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Vũ Ngọc Đức tại số 93, ngõ 112 Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Tuy nhiên lúc này Đức đã bỏ trốn khỏi nhà. 

Sự điên cuồng, manh động của đối tượng giang hồ này còn được thể hiện ở việc tuy đã bỏ trốn và bị ra quyết định truy nã, nhưng Đức đã cả gan gọi điện tới trụ sở CAP Giảng Võ để “xin” lại chiếc xe máy tang vật, đồng thời lớn tiếng đe dọa nếu không làm theo yêu cầu, hắn sẽ mang mìn cho nổ tung trụ sở CAP. Lời đe dọa của Đức không phải là chuyện đùa, bởi trước đó trong lý lịch 4 tiền án của Đức đã từng có một tiền án về tội sử dụng trái phép vật liệu nổ.

Truy lùng kẻ côn đồ hung hãn

Với bản chất côn đồ hung hãn của mình, việc Đức đã trốn thoát sau khi gây án được xem như là một mối nguy hiểm tiềm ẩn. Bởi lẽ như một con thú bị dồn đến đường cùng, với vũ khí nóng mang theo bên mình, bất cứ lúc nào Đức có thể tìm đường quay lại trả thù chị An hoặc gây ra những vụ án nghiêm trọng khác. Ban chuyên án đã tung tất cả các trinh sát giỏi nhất sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để thu thập thông tin về đối tượng gây án. Tất cả những điểm đầu mối nghi ngờ có sự xuất hiện của Vũ Ngọc Đức đều được các tổ trinh sát tiến hành rà soát, xác minh cụ thể. Chỉ trong thời gian ngắn lực lượng công an đã có mặt tại Nam Định, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn thậm chí là cả tại Quy Nhơn nơi Đức có bồ nhí, nhưng tung tích vẫn biệt tăm. 

Trong lúc Ban chuyên án đang hết sức “nóng ruột” thì một nguồn tin của trinh sát xác nhận Vũ Ngọc Đức hiện đang có mặt tại xã Thanh Mai, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. Ngay lập tức một tổ công tác đặc biệt do đích thân đồng chí Thượng tá Nguyễn Trọng Thái, Phó Trưởng CAQ Ba Đình, Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT phối hợp cùng Đội Đặc nhiệm Hình sự, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội đã lên đường. 

Có mặt tại Bắc Kạn, được sự giúp đỡ tận tình của công an tỉnh, tổ công tác đã vào xã Thanh Mai. Con đường từ trung tâm Bắc Kạn vào xã Thanh Mai tuy chỉ khoảng 30km nhưng lại rất quanh co, ngoắt ngoéo và nhiều đèo dốc, khi đi được nửa quãng đường thì bị tắc do sạt núi lên phải lộn ra để tìm đường khác quay vào. 

Thiếu tá Nguyễn Thanh Thông, Đội phó Đội Hình sự CAQ Ba Đình, người trực tiếp tham gia trong tổ truy bắt đối tượng Vũ Ngọc Đức cho biết Đức vốn quê gốc tại Trực Ninh, Nam Định, nguồn tin của trinh sát chỉ cung cấp hắn đang lẩn trốn trong nhà người thân ở xã Thanh Mai. Tuy nhiên thông tin về người thân của Đức lại hoàn toàn mờ mịt. Để tìm được đối tượng, không có cách nào khác là tổ công tác phải rà soát từng hộ dân có gốc là người Nam Định đang sinh sống tại đây. Do xã Thanh Mai vốn là vùng kinh tế mới trong những năm 1960 của thế kỷ trước nên số hộ dân là người quê gốc Nam Định lên đây lập nghiệp, làm ăn sinh sống rất đông. Vụ án có lúc tưởng chừng như đã đi vào ngõ cụt khi đã rà soát hết các hộ dân có gốc Nam Định nhưng không có bất cứ manh mối nào về Đức. Tuy nhiên, đúng vào lúc mọi người đã bắt đầu mệt mỏi thì một tia hy vọng lại được thắp lên. 

Trưởng Công an xã Thanh Mai bất chợt nhớ ra một trường hợp “ngoại lệ” quê gốc người Nam Định hiện đang sinh sống tại bản Tý thuộc địa bàn xã. Cách đây nhiều năm, vị Trưởng công an xã này từng tham gia đi tìm xác người thân của gia đình này bị lũ cuốn trôi. Do vậy ông biết chắc chắn họ là người quê gốc ở Trực Ninh, Nam Định. Khi rà soát lại thông tin, sở dĩ trường hợp này không nằm trong danh sách phải kiểm tra vì trong hồ sơ, người này không ghi nguyên quán ở Nam Định mà lại ghi nguyên quán ở Thanh Mai, Chợ Mới, Bắc Kạn, nên các trinh sát đã bỏ qua vì không nằm trong diện nghi vấn.

Sự xuất hiện của những công nhân ngành điện và đôi giày khả nghi

Bản Tý thuộc xã Thanh Mai vốn là một xã vùng sâu của huyện Chợ Mới, quanh năm tĩnh lặng nên sự xuất hiện của những người khách lạ rất có thể sẽ gây ra sự chú ý đánh động đối tượng trốn thoát. Sau khi bàn bạc cụ thể, tổ công tác đã nhất trí với phương án sẽ hóa trang thành công nhân ngành Điện lực đi kiểm tra đường dây để tiếp cận và xác minh nơi nghi ngờ sẽ có mặt Đức. Đúng 15h ngày 13-10, tổ công tác có mặt tại bản Tý. Thiếu tá Nguyễn Thanh Thông cho biết, phương án của tổ công tác là sẽ phải bắt giữ Vũ Ngọc Đức ngay khi trời còn sáng. Bởi ngoài việc có thể Đức mang theo vũ khí nóng thì địa hình ngôi nhà nơi nghi ngờ đối tượng lẩn trốn nằm ngay sát bìa rừng. Nếu hành động vào buổi tối muộn sẽ gây khó khăn cho lực lượng truy bắt. Tổ công tác quyết định chia thành 2 nhóm. Nhóm đầu trong vai những công nhân ngành Điện sẽ vào trong nhà để kiểm tra đường dây điện. Nhóm thứ 2 có nhiệm vụ yểm trợ sẽ đi sau khoảng 30m để bao vây xung quanh ngôi nhà. Khi nhóm thứ nhất tiếp cận ngôi nhà, lúc này chỉ có một người phụ nữ đang ở trong nhà. Tuy nhiên khi quan sát nhanh, các trinh sát phát hiện có một chiếc túi du lịch và đôi giày thể thao đang để ở một góc. Bằng con mắt nghiệp vụ tinh tường, lực lượng truy bắt phán đoán đây chắc chắn là đồ đạc của người lạ. Rất nhanh chóng, các trinh sát tiếp cận với các tầng trên của ngôi nhà. Lên tới tầng 3, lực lượng truy bắt phát hiện có bóng người đang trốn dưới gầm giường. Ngay lập tức các trinh sát ập vào khống chế và phát hiện kẻ trốn dưới gầm giường chính là Vũ Ngọc Đức.

Khi bị bắt, khám trong người Đức, tổ công tác không thu được vũ khí, do Đức đã vứt khẩu súng trong quá trình bỏ chạy. Đức khai nhận, sau khi bắn và đốt nhà chị An, hắn bỏ trốn về huyện Thanh Oai, sau đó lại ngược lên Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn rồi lại quay về Hà Nội nghe ngóng tình hình. Biết cảnh sát đang truy lùng ráo riết, Đức tìm về nhà người chú tại Bắc Kạn và nói dối người chú rằng đang cãi nhau với vợ nên muốn tá túc một thời gian. Trong suốt thời gian sống tại đây, Đức không hề lộ mặt ra ngoài. Tuy nhiên, kẻ côn đồ điên cuồng không thể ngờ được rằng mình lại bị bắt khi đang lẩn trốn ở dưới… gầm giường.

Khám nhà Đức, cơ quan Cảnh sát điều tra đã phát hiện và tiến hành thu giữ 4 viên đạn chưa qua sử dụng, 1 cát tút đạn, 1 lò xo và 1 miếng sắt hình chữ L trong cốp xe máy của Đức đang để tại nhà. Qua giám định 4 viên đạn thu giữ trong cốp xe của Đức đều là đạn súng quân dụng Colt 45, còn mảnh kim loại hình chữ L là khóa chốt của súng Colt. Cơ quan Điều tra CAQ Ba Đình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đối với Vũ Ngọc Đức.