Những tấm lòng thiện nguyện trong Ngày hội hoa hướng dương 2016

ANTD.VN - Ngày 3-12, sắc hoa vàng ngập tràn tại công viên văn hóa Đầm Sen (TP.HCM) và Cung thiếu nhi Hà Nội (TP Hà Nội) trong Ngày hội hoa hướng dương vì bệnh nhi ung thư lần 9 do báo Tuổi Trẻ phối hợp với các đơn vị tổ chức.

Từ sáng sớm tại Hà Nội, tất cả đều sẵn sàng cho ngày sắc vàng của hoa hướng dương lan tỏa đến với bệnh nhi ung thư.

Ngay tại ngày hội chính năm nay với chủ đề “Vì sức khỏe, vì tương lai” nhiều gian hàng bán hàng đã tấp nập. Từ cách đây nửa tháng, các thành viên nhóm Friends House (Hà Nội), nhóm Thiện nguyện Luckyhouse đã chuẩn bị hàng loạt hoạt động quyên góp, bán hàng gây quỹ. Chị Lê Hà, nhóm Friendshouse cho biết, các ban bè cùng góp công sức như góp tiền, tự làm giò chả, bán hoa quả ủng hộ 100% cho bệnh nhi ung thư. Nhóm đã ủng hộ 50 triệu, tặng 10 phần học bổng cho các bệnh nhi ung thư.

Chị Thanh Hằng, nhóm Thiện nguyện LuckyHouse cho biết: "Giống như năm trước, các thành viên chúng tôi tham gia bán trà, bánh mỳ Patê, nơ cặp handmade, quần áo... Đặc biệt, nhãn hàng Cozy đã đồng hành, tài trợ cho nhóm Thiện nguyện Luckyhouse bán hàng gây quỹ thiện nguyện ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vùng cao..."

Nhiều học sinh đã tranh thủ cùng gia đình, đến tham gia mua hàng hoặc bán hàng ủng hộ hội chợ từ thiện.

Năm nay là năm thứ 9 ngày hội này được tổ chức để chia sẻ với bệnh nhi: cả nước có 160 bé đã đỡ bệnh được tặng học bổng 5 triệu đồng/bé để các bé thêm điều kiện trở lai trường học. Tại Hà Nội tất cả bệnh nhi ung thư đang điều trị tại Bệnh viện K, Nhi TƯ và Huyết học truyền máu T.Ư sẽ được tặng quà 300 ngàn đồng/bé. Món quà tuy nhỏ nhưng chúng tôi hy vọng các bé có thêm niềm vui trong những ngày dài nằm viện.

Tại ngày hội, hai ca sỹ Khánh Linh- Hà Linh và các nhóm hát sinh viên sẽ góp lửa để ngày hội tràn ngập không khí lễ hội suốt cả ngày.

Chị Lan Anh, phóng viên báo Tuổi trẻ cho biết: "Sức lan tỏa của chương trình Ngày hội hoa hướng dương ngày càng mạnh mẽ. Có rất nhiều tấm lòng thiện nguyện ủng hộ các em nhỏ không may bị ung thư. Chúng tôi rất xúc động khi có thêm nhiều sự chia sẻ từ cộng đồng để cùng tiếp thêm sức mạnh cho các em nhỏ vượt qua khó khăn, chiến thắng bệnh tật".