Những nỗi đau nhức nhối mang tên "tai nạn giao thông"

ANTD.VN - Vào khoảng 17h30 ngày 22-9, trên Quốc lộ 18, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người tử vong và 1 người bị thương nặng. Đáng nói, gần đây liên tiếp xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông tương tự trên khắp cả nước. Vụ việc mới nhất tại Sóc Sơn này tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về ý thức tham gia giao thông của mọi người.

Sóc Sơn (Hà Nội): Xe máy chở 4 người gặp nạn

Vụ việc thương tâm xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 22-9, một đôi vợ chồng trẻ chở theo 2 con nhỏ lưu thông trên đường Quốc lộ 18 theo hướng Bắc Ninh - Vĩnh Phúc.

Người điều khiển chiếc xe máy là anh Nguyễn Văn T (25 tuổi, ở xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). Ngồi phía sau là chị Trần Thị T (26 tuổi) cùng 2 con nhỏ là Nguyễn Gia B (4 tuổi) và Nguyễn Gia H (1 tuổi).

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc ở Sóc Sơn (Hà Nội) 

Khi di chuyển qua địa bàn xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, chiếc xe máy bất ngờ gây tai nạn, khiến chị Trần Thị T và cháu Nguyễn Gia B tử vong ngay tại chỗ. Cháu Nguyễn Gia H được đưa đi cấp cứu nhưng cũng tử vong sau đó. Một người còn lại bị thương nặng.

Ngay khi nhận được thông tin sự việc, cơ quan chức năng huyện Sóc Sơn đã kịp thời có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Thủ Đức (TP.HCM): Xế hộp Camry đối đầu xe container, 2 người thoát nạn

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13h ngày 20-9, trên Quốc lộ 1, đoạn qua phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM.

Tại thời điểm trên, một người đàn ông (khoảng 45 tuổi) đang điều khiển trên chiếc xe ôtô hiệu Toyota Camry mang BKS: 60A - 053.85 chở theo vợ lưu thông trên Quốc Lộ 1 hướng Khu du lịch Suối Tiên đi ngã tư An Sương.

Khi chiếc xe di chuyển qua cầu vượt Sóng Thần 200m thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe container đang chạy cùng chiều. Sau cú đụng độ, chiếc Camry đã bị xe container ép vào dải phân cách rồi hất văng qua làn xe máy, phần đuôi và hông trái của xe bị hư hỏng nặng.

Công an xử lí hiện trường sau vụ va chạm giữa xe ô tô và xe container (Theo Tuổi trẻ)

Mặc dù tinh thần hoảng loạn sau va chạm “tử thần” nhưng rất may cả 2 vợ chồng ngồi trong xe ô tô đều không bị thương vong gì hết. Sự việc hiện đã được lực lượng chức năng tới xử lý hiện trường và điều tra làm rõ.

Hà Tĩnh: Tông chết người vì men rượu

Vào 21h ngày 19-9, ông Lê Ngọc Việt (Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối doanh nghiệp và cơ quan tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển chiếc xe ô tô Vios BKS 38A - 224.25 lưu thông trên đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh.

Khi tới đoạn giao với đường Lê Hồng Phong thì chiếc ô tô bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy của anh Nguyễn Xuân Tùng (SN 1990, trú Hương Khê) chở anh Ngô Quang Huân (SN 1990) đang xi nhan rẽ sang đường.

Hậu quả, 2 nạn nhân trên xe máy bị ngã còn chiếc ô tô Vios đã phanh trượt hàng chục mét và tấp vào lề phải. Đến sáng 20-9, anh Tùng được xác nhận là đã tử vong do vết thương quá nặng, anh Huân đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Chiếc xe gây ra tai nạn của ông Lê Ngọc Việt (Ảnh: Vietnamnet)

Tại thời điểm gây tai nạn, cơ quan chức năng đo nồng độ đối với ông Việt ở mức 1,084 mg/lít khí thở, cao hơn nhiều lần mức cho phép (dưới 0,25mg/lít khí thở). Vụ tai nạn hiện vẫn đang được điều tra làm rõ nguyên nhân.

"An toàn là bạn - tai nạn là thù"

Mỗi một ngày trôi qua là biết bao con người đã phải ra đi vì tai nạn giao thông. Những gia đình mất con, những đứa trẻ không còn bố mẹ, những mái ấm mất dần đi tiếng cười.

Tất cả là nỗi đau không thể xóa nhòa, là những vết thương mãi mãi không thể hàn gắn. Vì vậy, khi còn được sống, còn được cống hiến cho cuộc đời thì hãy trân trọng tính mạng và sức khỏe của bản thân.

Mỗi người tham gia giao thông cần có ý thức chấp hành nghiêm chỉnh Luật Giao thông, tự trang bị cho mình những kiến thức cần thiết để đảm bảo an toàn khi đi đường. Hãy nói “không” với tai nạn giao thông để cuộc sống này trở nên tươi đẹp hơn.