Những người hùng được Chủ tịch nước khen ngợi

ANTĐ -Những ngày qua, người dân và chính quyền địa phương xã Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi, gọi điện, đến nhà chia vui gia đình ông Hồ Sở và ông Phan Thuận, đều 56 tuổi, ở thôn Phú Khương, xã Hành Tín Tây.

Cha con ông Sở cùng chiếc ghe nhỏ cứu sống trên trăm người

Ông Nguyễn Văn Như - Phó Chủ tịch UBND xã Hành Tín Tây chia sẻ với chúng tôi: “Hàng trăm người dân ở thôn Phú Khương được cứu sống trong đợt lũ vừa qua vô cùng biết ơn 2 đội ghe (thuyền) ông Sở và ông Thuận lắm. Bây giờ 2 ông được Chủ tịch nước gửi thư khen ngợi, biểu dương, người dân và chính quyền xã Hành Tín Tây càng tự hào, chia sẻ niềm vui vinh hạnh này”.

Không giấu được vui mừng, ông Hồ Sở cho biết: “Có lẽ đây là niềm vui, tự hào lớn nhất trong đời của gia đình tôi. Được Chủ tịch nước gửi thư đó là niềm vinh hạnh cho những người dân chúng tôi. Mà chuyện cứu người là lẽ thường tình khi gặp người khác trong cơn hoạn nạn thôi”.

Anh Nguyễn Hoàng Phúc, ở thôn Phú Khương người được cha con ông Hồ Sở cứu sống khi đang cận kề cái chết kể lại. Ngôi nhà tạm của anh Phúc nằm giữa bãi cồn con sông Vệ. Hàng ngày anh Phúc ở đây trồng trọt hoa màu, chăn nuôi gia súc. Sáng 15/11, nước lũ lên nhanh, anh Phúc chủ quan nghĩ sẽ không lên ngập nhà nên vẫn ở lại giữ gia súc, hoa màu.

“Nước càng lên ngập nhà, tôi phải trèo lên ngọn cây keo kêu cứu. Nước lũ chảy xiết, nước mỗi lúc ngập cây, nhiều tiếng đồng hồ tôi gắng hết sức bám trên cây chờ người cứu. Đuối lả người trong tuyệt vọng, tưởng sẽ bị lũ cuốn, không ngờ cha con ông Sở vẫn liều mình chèo qua cứu sống tôi. Cha con ông Sở như người sinh ra tôi lần nữa”, anh Phúc kể trong xúc động.

Cũng như trường hợp anh Phúc, cha con ông Sở đã cứu trên 100 người dân ở vùng trũng vên sông xóm Cát đưa lên vùng cao Gò Chè, thôn Phú Khương.

Trưa 15-11, khi cơ lũ lịch sử dồn về Quảng Ngãi, cha con ông Hồ Sở chuẩn bị chiếc ghe đi cứu người. Với chiếc ghe nhỏ dùng để mưu sinh trên con sông Vệ, cha con ông hối hả lên đường cứu người. Không nằm trong “biên chế” lực lượng cứu hộ, cứu nạn của địa phương, không áo phao trang bị, cha con ông Sở dùng ruột xe, canh nước làm phao cho mình. Ông Sở kể lại: “Tôi tập hợp 2 người con trai gồm Hồ Thanh Phê, 32 tuổi, Hồ Thanh Lâm, 24 tuổi và đứa cháu ruột Hồ Văn Thành, 24 tuổi bơi xuồng cứu người. Trước tiên đưa người già, trẻ em lên vùng cao, sau đó quay lại cứu những người khác. Liên tục chèo trong nước xoáy cứu người cả hàng chục vòng, 4 người trên ghe chúng tôi thay phiên chèo. Rả người vì đói mệt, nhưng phải gắng hết sức vì còn nhiều người đang cần mình cứu”.

Cả gia đình lo cứu người dân trong thôn, quên vợ con trong nhà cũng đang bị lũ đe dọa. Con trai cả Hồ Thanh Phê cùng cha và em đưa tất cả mọi người đến vùng an toàn. Đến chiều tối, giật mình nhìn lại không thấy vợ con mình ở đồi cao cùng mọi người. Anh vội chèo thuyền về lại ngôi nhà cứu vợ con. Chị Nguyễn Thị Nguyên, 28 tuổi, vợ anh Phê vẫn còn rùng mình kể lại. “Ảnh đi cứu người, tôi cùng 2 đứa con nhỏ ở nhà. Nước lên cao, tôi và con trèo lên nóc nhà tránh lũ chờ ảnh về cứu. Khi nóc lũ chạm nóc nhà cũng may ảnh về kịp cứu mẹ con tôi”.

Từ ngày xảy ra trận lũ vượt đỉnh lịch sử, ông Phan Thuận không thể nhớ mình cùng hai thanh niên trong thôn đã cứu biết bao nhiêu người ở vùng cô lập. Ông Thuận cho biết, khi nghe lũ lớn tràn về lúc sáng ngày 15-11, ông Thuận đã tất tả rời nhà cùng 2 thanh niên ở hàng xóm chèo ghe về xóm Cát, thôn Phú Khương giúp người dân sơ tán lên vùng gò Chè trú tránh.

“Lúc này nhà tôi nước cũng đang tràn vào nhà. Tôi tranh thủ chỉ dẫn vợ và con dọn dẹp đồ đạc lên nóc nhà đồng thời tôi trùm áo mưa cùng tụi thanh niên đi cứu người”, ông Thuận kể lại. Suốt cả ngày ông Thuận trực tiếp dỡ ngói cứu hàng chục người đưa từ mái nhà xuống ghe đưa đến vùng cao an toàn. Hễ nghe tiếng ai kêu ở đâu là họ lại vội vàng lao ghe đến. Tổng cộng ông Thuận đã cứu hơn 42 hộ dân với trên 120 người.

Trong lúc cấp bách nếu không nhờ lòng quả cảm của ông Thuận và ông Sở thì nhiều người dân khó có thể sống sót trong trận lũ kinh hoàng.

Trong thư, Chủ tịch nước viết: “Tôi xúc động được biết trong cơn bão số 15 vừa qua, mặc dù đã có tuổi, các ông vẫn tích cực đi đầu cùng một số người không quản ngại nguy hiểm, vượt qua lũ dữ trong đêm tối, trên chiếc ghe nhỏ của gia đình, cứu hàng trăm người đến nơi an toàn, tránh được tổn thất sinh mạng trước thiên tai tàn khốc. Việc làm của các ông thể hiện sinh động phẩm chất hy sinh cao cả, tấm lòng nhân ái “thương người như thể thương thân” của người Việt Nam ta...”.