Những nẻo đường phục thiện

ANTĐ - Có lẽ, trong cuộc sống chẳng ai là người hoàn hảo nhưng khi bị vấp ngã, biết đứng dậy, vượt qua khó khăn mới là người có nghị lực và biết quý tự do. Trên nẻo đường phục thiện, có những con người như thế. Từ chuyện của một phạm nhân đang thụ án đến câu chuyện một “tướng cướp” trở thành chủ một doanh nghiệp có tiếng…

Một góc khu sinh thái của Công ty TNHH Tranh đá quý Dũng Tân


Cơn gió lạnh giữa đại ngàn

Sau những ngày đông lạnh giá, hoa Dã Quỳ nở bạt ngàn trong những cánh rừng quanh Trại giam Nà Tấu (thuộc Tổng cục 8 - Bộ Công an), đóng trên địa bàn xã Nà Tấu (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Cây cối đâm chồi, nảy lộc, báo hiệu mùa xuân đang về.

Cũng như bao phạm nhân khác, Nguyễn Hồng Thái (SN 1976, trú tại thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên), hiện đang thụ án tại đây không khỏi bồi hồi, nhớ về một gia đình hạnh phúc. Hai bàn tay đan chặt vào nhau, phạm nhân đa tình, đa tài và lắm tật này không giấu nổi tâm tư khi hồi tưởng về quá khứ.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình ở vùng núi Tây Bắc, bố mẹ Thái đều là cán bộ nhà nước. Năm 1994, sau khi tốt nghiệp Trung cấp Tài chính, Thái vào làm ở Sở Lao động Thương binh &Xã hội tỉnh Điện Biên. Một năm sau, khi sở này chia tách, Thái chuyển sang làm cho Bảo hiểm xã hội tỉnh. Với sự nhanh nhẹn và hoạt bát, anh trở thành một cán bộ cốt cán của đơn vị. Thế nhưng, với những cuộc nhậu, tụ tập đến tận đêm khuya, chẳng biết từ lúc nào, “nàng tiên nâu” đã “ăn” sâu vào máu khiến Thái mất việc làm.

Vết trượt đầu đời như kẻ xuống dốc không phanh. Sống bệ rạc, mất phương hướng, Thái ngày càng lún sâu vào con đường nghiện ngập. Năm 2005, người vợ đầu đành nói lời chia tay và để lại cho Thái cậu con trai 6 tuổi. Một năm sau, Thái kết hôn với người phụ nữ kém mình 1 tuổi. Có được vợ mới, bạn bè và người thân hy vọng Thái sẽ thay đổi tâm tính, sống tốt hơn. Nhưng “ngựa quen đường cũ”, hắn chẳng thể bước qua vũng bùn đen tối. Để có tiền tiêu xài và mua ma túy, Thái cùng mấy con nghiện tham gia mua bán trái phép chất ma túy kiếm lời. Ngày 24-6-2011, sau khi đưa Nguyễn Hồng Thái cùng hai đồng phạm khác ra xét xử về tội “mua bán trái phép chất ma túy”, HĐXX sơ thẩm hình sự (TAND tỉnh Điện Biên) đã tuyên phạt Thái 14 năm tù.

Trong lúc trò chuyện với phóng viên ANTĐ, nhìn vạt rừng trước trại giam bạt ngàn hoa Dã Quỳ nở rộ, Thái bảo: “Anh nhìn xem, hoa Dã Quỳ đó, mùa hoa nở suốt từ tháng mười cho đến tận tháng tư. Nhưng hoa nở to và đẹp nhất là vào độ này. Thế là xuân đang về”. Rồi Thái đưa tay gạt những giọt nước mắt rơi từ khi nào trên khuôn mặt sạm đen. Cất lời to nhỏ, anh kể cho tôi về cảm giác lần đầu phải đón giao thừa trong trại giam: “Đêm đó, nghe các cán bộ quản giáo nói: Giao thừa rồi, pháo hoa đẹp quá! Cảnh tượng một gia đình hạnh phúc cùng nhau đón giao thừa mà em đã từng có lại hiện về. Cố ghé sát cửa thông gió, nhìn ra ngoài nhưng em chỉ thấy bầu trời tối mịt cùng cơn gió lạnh giữa đại ngàn thổi tới. Lúc đó những khát khao, thèm được cuộc sống tự do biết bao. Rồi em cũng hiểu ra rằng, chỉ có cải tạo tốt, và phấn đấu trở thành một người lương thiện, có ích cho xã hội thì mình mới có cơ hội tận hưởng những giờ phút thiêng liêng này sau nhiều năm nữa. Với quyết tâm cải tạo tốt, phấn đấu là phạm nhân gương mẫu, hiện em được Ban giám thị trại giam giao cho đảm nhiệm mảng văn nghệ”.

Tương lai rộng mở

Đầu những năm 90 thế kỷ trước, khi đi qua các tuyến đường thuộc vùng cao Bắc Thái (Cao Bằng, Bắc Kạn và Thái Nguyên), nhiều người không khỏi khiếp đảm khi nghe toán cướp do trùm giang hồ tên Dũng cầm đầu. Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo có đến 7 người con, Lê Văn Dũng (1960, trú tại xóm Bến, xã Đắc Sơn, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) học hết lớp 8, viết đơn xin vào bộ đội. Tháng 12-1978, anh được cử đi học lớp Tiểu đội trưởng. Khi chiến tranh biên giới (năm 1979) nổ ra, Dũng quay về đơn vị, thực hiện nhiệm vụ đặc biệt nhằm cản bước tiến công của quân địch. Năm 1980, Dũng được kết nạp Đảng và trở thành Đảng viên trẻ tuổi nhất Trung đoàn khi đó.

Tháng 3-1983, Dũng ra quân. Về quê với hai bàn tay trắng, hoàn cảnh gia đình khó khăn, Dũng đã phải làm đủ mọi nghề để kiếm sống. Tháng 3-1990, Dũng và đàn em bắt xe khách về Thái Nguyên tìm vàng. Khi lên xe, một đàn em của Dũng có mâu thuẫn với nhà xe nên xảy ra xô xát. Không ngần ngại, Dũng rút ra 2 khẩu súng bắn 2 phát chỉ thiên, sau đó Dũng và đám đàn em bắt tất cả mọi người xuống xe, xếp thành hàng dọc rồi cướp hết đồ đạc, tiền bạc của mọi người. Sau đó, Dũng và các đàn em bị bắt. Chỉ 1 tháng sau ngày bị công an tỉnh Bắc Kạn bắt, Dũng đã vượt ngục. Suốt thời gian trốn lệnh truy nã, Dũng day dứt nhớ về bố mẹ già và người thân nên ngày 22-4-1994, “tướng cướp” khét tiếng một thời Lê Văn Dũng ra đầu thú tại Công an tỉnh Bắc Thái và sau đó bị tòa án tuyên phạt 11 năm tù giam.

Những tháng, ngày tiếp theo trong Trại giam Phú Sơn (thuộc Tổng cục 8 - Bộ Công an), Lê Văn Dũng luôn là một điển hình  đại diện cho các phạm nhân về tinh thần cải tạo, học tập. Cũng tại đây, tình yêu giữa “tướng cướp” Lê Văn Dũng và chị Nguyễn Thị Kim Oanh đã nảy nở. Dịp 30-4-2000, Lê Văn Dũng và chị Nguyễn Thị Kim Oanh đã có tên trong danh sách đặc xá ra tù.

Ngày trở về với cuộc sống tự do trong niềm hân hoan khôn xiết, nhưng cả hai anh chị đều hiểu rằng, cuộc sống phía trước còn nhiều chông gai, thử thách. Sau đó, hai vợ chồng lặn lội lên “vùng đá đỏ” huyện Lục Yên (Yên Bái) lập nghiệp. Bằng ý chí và lòng quyết tâm, chỉ sau 6 tháng, anh chị đã gây dựng được số quân khai thác đá, tổ làm đá xây dựng lên tới gần 100 người. Khởi điểm từ 3 triệu đồng vay của người bạn thân, đến nay, công ty có số vốn lên tới hàng trăm tỷ đồng, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động tại địa phương và những người cơ nhỡ.

Ngồi trong căn phòng sang trọng của công ty, Dũng tâm sự: “Năm 2003, nguồn đá bị cạn kiệt, hai vợ chồng tính chuyện về quê (Phố Cò, thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) làm ăn. Đầu 2006, tôi thành lập xưởng làm tranh đá quý Dũng Oanh. Đến ngày 9-1-2008, cơ sở làm tranh đá quý Dũng Oanh đã chuyển đổi lên thành Công ty TNHH Tranh đá quý Dũng Tân. Tranh của Dũng Tân không chỉ đạt được độ tinh xảo, tính mỹ thuật cao, có nhiều nét độc đáo như tính cách người chủ của nó mà điều quan trọng là được chế tác bằng đá thật 100%.

Sau khi dòng tranh đá quý phát triển, tôi còn chơi và buôn bán thêm đá phong thủy, cây cảnh, chế tác đồ trang sức... Bằng cái tâm, uy tín và trách nhiệm, sự đam mê của riêng mình, các sản phẩm của công ty được khách hàng trong và ngoài nước ưa chuộng. Điều làm tôi tâm huyết nhất là, hiện công ty đang xây dựng khu sinh thái với mô hình khép kín gồm hệ nhà hàng ẩm thực, bar - cà phê, phòng trưng bày và bán tranh đá quý, đá phong thủy, cây cảnh… Để làm được việc này, hai vợ chồng đã phải bỏ ra nhiều công sức, thời gian đi thăm quan các mô hình trong nước và quốc tế”. Và điều mà anh không thể phủ nhận: “Hạnh phúc hơn cả là giờ đây tôi có một gia đình với người vợ hiền và những đứa con ngoan, giỏi…” - anh Dũng tự hào nói!