Những mảnh xác trôi sông

ANTĐ -  Chỉ cách nhau vài tháng, 2 vụ giết người phân xác giống nhau một cách lạ lùng khiến người ta sợ hãi. Khủng khiếp hơn, hung thủ trong cả 2 vụ đều được xác định không hề có dấu hiệu tâm thần... 
Những mảnh xác trôi sông ảnh 1
Cảnh sát tiếp tục tìm kiếm các phần còn lại của thi thể nạn nhân  

Người mẹ đơn thân bất hạnh

Sáng 22-8, một người đi bộ đường dài phát hiện ra một đoạn chân người bị cắt đứt trôi trên sông Mississauga, Ontario, Canada và báo tin cho cảnh sát. Các móng chân được sơn màu vàng, cùng với các dấu hiệu nhận dạng khác cho thấy nó thuộc về một người phụ nữ. 

Trong khi cảnh sát đang điều tra, ngày 25-8, cảnh sát Toronto lại nhận được tin báo về việc có người phát hiện một số mảnh thi thể dưới một lạch nước ở Scarborough, vùng ngoại ô Toronto. Những phần thi thể này, gồm một cánh tay, hai bắp chân và đùi nhanh chóng được xác định cùng thuộc về 1 người, đồng thời cho kết quả khám nghiệm trùng khớp với một số mảnh thi thể khác, gồm cả đầu, hai bàn tay và chân, được người ta phát hiện trong công viên Hewick Meadows ở thành phố này từ trước đó 1 tuần. Theo nhận định, nạn nhân bị giết trong khoảng từ ngày 11 đến 15-8. Cảnh sát không mất quá nhiều thời gian để xác định nhân thân của những mảnh xác được tìm thấy ở Toronto cũng như Ontario. Nạn nhân là Lưu Quang Hoa, một phụ nữ gốc Hoa hiện 41 tuổi, đồng thời là mẹ của 3 đứa trẻ.

Vụ việc ngay lập tức được liên hệ với vụ giết người kinh hoàng xảy ra hồi tháng 5 vì những tình tiết giống nhau tới mức đáng ngạc nhiên. Nạn nhân trong vụ đó là Lâm Tuấn, một lưu học sinh Trung Quốc ở Montreal. Sau khi tìm thấy những mảnh xác bị cắt rời của Lâm Tuấn trong một công viên ở Montreal và vài nơi khác, người ta đã mở cuộc điều tra và buộc tội cố sát đối với diễn viên phim khiêu dâm Luka Mognotta, người tình đồng tính của nạn nhân. Động cơ án mạng không được nói rõ, người ta chỉ cho biết Luka đã chia xác “người yêu” của mình thành nhiều mảnh nhỏ và mang theo bên người đi đến rất nhiều nơi trên khắp đất nước Canada trước khi bỏ chúng lại.  

Lưu Quang Hoa là một thợ sửa móng tay, từng có một spa riêng ở Scarborough, tuy nhiên thời điểm trước khi bị giết, cô đã thôi không làm tại đó. Theo một vài nhân chứng, lần cuối cùng họ nhìn thấy Lưu Quang Hoa là hôm 10-8. “Có vẻ như cô ấy đã bị giết ngay trong ngày hôm đó”, Randy Cowan, một cảnh sát nhận định.

Động cơ chưa rõ

Thông tin về cái chết của con gái đã gây sốc cho ông bà Lưu, những người vẫn đang sống ở Trường Lạc, một thị trấn nhỏ ven biển ở Phúc Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc. Theo lời mẹ cô, Quang Hoa là một phụ nữ kém may mắn. Sau khi cuộc hôn nhân đầu tiên thất bại, cô nuôi cậu con trai và không lâu sau đó kết hôn với người chồng thứ 2, có thêm 1 đứa con nữa. Khi biết mình mang thai lần thứ 3, Quang Hoa đã phải trốn đi để tránh khoản tiền phạt quá lớn của chính quyền. Tuy nhiên, cơ quan kế hoạch hóa gia đình đã phát hiện, Quang Hoa buộc phải vượt biên đến Canada cùng với 3 đứa con để kiếm kế sinh nhai. Ở Canada, Quang Hoa đã làm nhiều việc vất vả cho tới khi có được một hiệu sửa móng của riêng mình. 

Ông bà Lưu chỉ nhận được tin về đứa con xấu số từ người chồng thứ 2, cũng đã ly dị với Quang Hoa và đang định cư tại Canada. Ngay sau đó, các trang mạng của Trung Quốc cũng đưa tin và khiến ông bà thấy sốc vì cách mà con mình bị giết. Tuy nhiên, họ chưa biết việc cảnh sát đã bắt được nghi phạm hôm 26-8, không ai khác, chính là bạn trai cũ của nạn nhân. Nghi phạm là Tôn Kỳ Tường, một công nhân xây dựng 40 tuổi, đến Canada từ năm 2002 và nhập quốc tịch nước này không lâu sau đó. Ngày 27-8, Tôn bị đưa ra tòa, tuy nhiên hắn vẫn chưa khai ra động cơ giết người dã man của mình.