Những khoảnh khắc đáng nhớ trong vụ sập nhà ở phố Cửa Bắc

ANTD.VN - Chủ công trong công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn tại vụ sập nhà số 43 phố Cửa Bắc, quận Ba Đình, lực lượng Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội đã dốc sức, trách nhiệm, hiệu quả chạy đua với thời gian trong công tác cứu người.

Cùng với sự hỗ trợ nhịp nhàng của Công an Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô và các đơn vị chức năng, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã cứu giúp 9 người, trong đó có cả cụ già và trẻ nhỏ bị mắc kẹt trong đống đổ nát thoát khỏi nguy hiểm.

Những hình ảnh cứu nạn của lực lượng Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội tại hiện trường vụ sập nhà số 43 phố Cửa Bắc.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ khẩn trương đưa nạn nhân ra khỏi đống đổ nát

Trước đống bê tông ngổn ngang, nhiều mũi công được triển khai để tổ chức cứu nạn người mắc kẹt

Xếp hàng , chuyền tay nhanh chóng thu dọn vật liệu cản trở công tác tìm kiếm

Công tác tìm kiếm được thực hiện  khẩn trương, nhưng hết sức thận trọng, chính xác

Hiệp đồng các lực lượng

Bàn bạc phương án tại hiện trường 

Lực lương cứu hộ, cứu nạn đưa nạn nhân mắc kẹt đầu tiên ra khỏi hiện trường, lúc 5h20 sáng 4-8

10 xe chuyên dụng cứu hộ, cứu nạn và gần 200 CBCS có mặt thực hiện nhiệm vụ cứu người

Giây phút "tiếp sức" của một cán bộ thuộc lực lượng cứu nạn sau khi đã  đưa nạn nhân cuối cùng ra khỏi hiện trường

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ triển khai nhiều mũi tiếp cận nơi xác định vi trí nạn nhân mắc kẹt

Thu dọn hiện trường sau khi đã cứu hết người mắc kẹt

Sau nhiều giờ đồng hồ vất vả, lực lượng cứu nạn đã đưa được nạn nhân cuối cùng ra khỏi ngôi nhà bị sâp