- Lời tri ân sâu sắc đến những người đã hy sinh vì nhân dân
- Đẹp mãi tuổi 20 người lính cứu hỏa Đỗ Đức Việt
- Tuổi trẻ Công an Thủ đô học tập gương dũng cảm hy sinh của 3 liệt sỹ

Chiều 9-8, Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP Hà Nội cùng gia đình đồng chí Đặng Anh Quân đã tổ chức trọng thể lễ an táng liệt sĩ Đặng Anh Quân (Thượng tá, Đội trưởng đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an quận Cầu Giấy) tại Nghĩa trang Liệt sỹ thành phố Hà Nội (phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội)

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội - tiễn biệt liệt sĩ Đặng Anh Quân

Đồng đội, gia đình, bạn bè và rất đông người dân xếp hàng dài tiễn đưa người đội trưởng ưu tú của lực lượng Phòng cháy chữa cháy Thủ đô.

13h cùng ngày, liệt sỹ Đặng Anh Quân được di chuyển tới nơi an táng

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc CATP Hà Nội và Đại tá Dương Đức Hải - Phó Giám đốc CATP Hà Nội đưa liệt sĩ Đặng Anh Quân về nơi yên nghỉ cuối cùng

Đồng đội của anh, những người lính cứu hoả, kính cẩn nghiêng mình chào vĩnh biệt Đội trưởng Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an quận Cầu Giấy.

Đại diện Công an các đơn vị tới tiễn anh, với tất cả niềm tiếc thương, cảm phục.

Di ảnh liệt sỹ Đặng Anh Quân đi qua đài tưởng niệm Nghĩa trang Liệt sỹ thành phố Hà Nội, nơi an nghỉ của hơn 2.200 Anh hùng liệt sỹ Thủ đô qua các thời kỳ.

Bỏ lại sau lưng những vất vả, hiểm nguy thường tình của lính cứu hoả, liệt sĩ Đặng Anh Quân thanh thản về với đất Mẹ

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc CATP Hà Nội thả những viên đất nhỏ lên mộ phần người đồng đội

Những cánh hoa tươi được Đại tá Dương Đức Hải - Phó Giám đốc CATP Hà Nội thả xuống phần mộ liệt sĩ Đặng Anh Quân

Những tiếng cầu kinh...

Đồng đội, nhân dân gửi lời nguyện cầu tới anh linh liệt sĩ

Những khoé mắt đỏ hoe, tiễn biệt người đồng đội dũng cảm, quên mình vì nhân dân

Tinh thần dũng cảm, sự hy sinh của liệt sĩ Đặng Anh Quân mãi in đậm trong tâm trí đồng đội, nhân dân














