Lập lại trật tự khu vực giáp ranh (1)

Những điểm nóng phức tạp

ANTĐ - Điểm mặt, đặt tên những khu vực phức tạp nhất về ANTT trên địa bàn toàn thành phố, phần lớn trong số đó là khu vực giáp ranh giữa các phường, quận, huyện, giữa các vùng nội và ngoại thành...

Những điểm nóng phức tạp  ảnh 1
CAP Đồng Tâm tuần tra, nhắc nhở lái “xe ôm” phòng chống cướp giật
tại khu vực trước cổng Bệnh viện Bạch Mai (giáp ranh với phường Phương Mai)
Ảnh: PHÚ KHÁNH


Phức tạp làng lên phố

Phùng Khoang - một làng cổ thuộc xã Trung Văn, huyện Từ Liêm là địa bàn giáp ranh với phường Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân Bắc của quận Thanh Xuân, phường Mộ Lao, Văn Quán của quận Hà Đông. Đô thị hóa, Phùng Khoang trở thành một “đại khách sạn” với dân số đến thuê trọ nhiều hơn dân gốc hàng nghìn người. Trên địa bàn Phùng Khoang còn có chợ Phùng Khoang, ban ngày phục vụ dân cư trong khu vực, tối trở thành chợ đêm dành cho những người có thu nhập thấp. Việc mua bán tranh giành khách, mâu thuẫn giữa chủ và khách thường xuyên xảy ra, thậm chí có những vụ đánh chết người chỉ vì việc mua bán hàng hóa tại đây. Còn nhớ khoảng 6 tháng trước, tại ki-ốt số 35 bán quần áo của anh Nguyễn Đình Lân, có 2 thanh niên là Nguyễn Tiến Sơn, trú tại Sơn Công, Ứng Hòa và Lương Viết Thanh (đều SN 1990), trú tại Hợp Đồng, Chương Mỹ đến xem quần áo. Sau khi thử 5 chiếc áo mà không mua, giữa anh Lân và Thanh xảy ra mâu thuẫn. Anh Phạm Thế Tuân là anh rể anh Lân chạy đến can ngăn nhưng không được. Hai bên lao vào đánh nhau và hậu quả là anh Lân tử vong tại chỗ. Nguyễn Tiến Sơn, Lương Viết Thanh bị khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích. 

Cũng tại khu vực này còn có rất nhiều cửa hàng kinh doanh vàng bạc, trở thành điểm đến của các đối tượng trộm, cướp. Mới đây vào lúc 20h30 ngày 29-3, Định Lệnh Sơn (SN 1994), trú tại Xuân Quang, Bảo Thắng, Lào Cai đến hiệu vàng Trung Hiếu và lợi dụng khi cửa hàng chỉ còn chị Hà Thị Diệu đã hỏi mua một cặp nhẫn đôi bằng vàng tây. Trong khi chị Diệu đang viết hóa đơn bán hàng thì Sơn lấy từ trong người ra một bình xịt hơi cay xịt thẳng vào mặt chị Diệu, cầm cặp nhẫn đang để trên mặt tủ kính bỏ chạy. Đúng lúc đó, tổ công tác CAH Từ Liêm đang tuần tra kiểm soát tại địa bàn đã bắt giữ được đối tượng này. 

Đây là địa bàn phức tạp, rất đông người qua lại, việc trộm cắp tài sản thường xuyên xảy ra khiến người dân rất bức xúc. Ở khu vực này có 12 điểm kinh doanh vàng bạc và phần lớn là kinh doanh theo kiểu gia đình và nhận thức về ANTT của số người này rất thấp. 

Tệ nạn trong mọi ngõ ngách

Đối với phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng tuy không có chợ nhưng lại giáp ranh với phường Phương Mai, quận Đống Đa nơi có Bệnh viện Bạch Mai nên rất lộn xộn. Theo Trung tá Nguyễn Hùng Cường, Trưởng Công an phường Đồng Tâm cho biết, phường Đồng Tâm giáp ranh với Phương Mai của quận Đống Đa, Bách Khoa của quận Hai Bà Trưng, nơi tập trung một số lượng lớn người đến sinh hoạt hàng ngày, trong đó nhức nhối nhất là tuyến đường Giải Phóng, đoạn từ Bệnh viện Bạch Mai đến đầu phố Vọng. Bệnh viện Bạch Mai là bệnh viện lớn mỗi ngày có hàng nghìn lượt người đến khám, chữa  bệnh. Đó là chưa kể đến những phòng khám đối diện bệnh viện, những người bán hàng rong phục vụ nhu cầu của người dân đến khám chữa bệnh ở đây.

Khu vực Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương lâu nay là địa bàn phức tạp về trật tự an toàn xã hội, các đối tượng hình sự thường xuyên lợi dụng để trộm cắp tài sản, móc túi. Sau đó bọn chúng trà trộn vào các khu nhà trọ thuộc phường Đồng Tâm, hoặc trú ẩn trong các ngõ ngách của các tổ dân phố để tránh sự truy xét của cơ quan chức năng. Ngoài ra, còn có sự phức tạp về trật tự giao thông, trật tự đô thị, có nhiều hộ dân kinh doanh lấn chiếm lòng đường vỉa hè, đồng thời có nhiều phương tiện dừng đỗ gây ùn tắc giao thông. Trên địa bàn phường Đồng Tâm có trường Đại học Kinh tế Quốc dân cũng là nơi tập trung đông người. Ngày 20-3 vừa qua, Nguyễn Hoàng Trung (SN 1991, ở Phúc Xuân, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) đã đến Công an quận Hai Bà Trưng tự thú về hành vi trộm cắp. Trước đó, tại nhà D trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trung đã lấy trộm 1 điện thoại iPhone 4 của anh Đào Duy Khánh (ở Phố Mới, thành phố Lào Cai). 

Phùng Khoang, Đồng Tâm vẫn còn là những khu vực hẹp của thành phố, còn có những địa bàn rất rộng như Kim Chung (Đông Anh) giáp ranh với 4 xã của huyện Đông Anh, 2 xã của huyện Mê Linh; Cổ Nhuế giáp ranh 3 xã của huyện Từ Liêm, 3 phường của quận Cầu Giấy đều là những địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT của thành phố. Một cụm dân cư như Tân Lập (phường Quỳnh Lôi) giáp ranh với phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng cũng là một tụ điểm ma túy của thành phố. Nhiều năm trước ở đây, các trinh sát của tổ hình sự CAP Quỳnh Lôi khi đi ngang qua, thò tay vào bất cứ ô cửa sổ nào cũng có thể “nhặt” được ma túy. Thiếu tá Phùng Cảnh Toàn, Trưởng CAP Quỳnh Lôi cho hay, nguyên nhân của tình trạng này là do đây là địa bàn giáp ranh, đối tượng di biến động nhiều, lại có nhiều đường vào, các con nghiện thường xuyên lựa chọn làm địa điểm tập kết. 

(Còn nữa)