Những con tàu của Hải quân Việt Nam vươn ra biển lớn

ANTĐ - Ngày 6-4-2016 có lẽ là một ngày khó quên đối với đoàn công tác tham gia diễn tập Hải quân đa phương KOMODO 2016 (gọi tắt là Diễn tập KOMODO 2016), khi trên hải trình dài hơn 1.700 hải lý (hơn 3.000km) từ quân cảng Cam Ranh đến thành phố Padang của Indonesia, tàu bệnh viện 561 của Hải quân nhân dân Việt Nam đã vượt qua đường xích đạo...

Đoàn Việt Nam luyện tập nội dung diễu hành đường phố trong khuôn khổ diễn tập KOMODO 2016

Đúng theo lịch trình thì tối muộn ngày 6-4-2016, tàu 561 mới đến đường xích đạo, nhưng gần như ngay sau bữa cơm chiều, tổ phục vụ trên tàu đã tất bật chuẩn bị cho một buổi lễ để kỷ niệm sự kiện hiếm có này.

Một màn hình máy chiếu khá lớn được bố trí trên boong kèm theo dòng chữ: “Vinh dự, tự hào thời khắc tàu 561 vượt qua đường xích đạo tham gia Diễn tập KOMODO 2016”... Những thành viên còn lại trong đoàn công tác cũng đều hồ hởi, gần như tất cả đều quân phục chỉnh tề có mặt trên boong từ rất sớm.

Tàu cao tốc của Indonesia cập mạn để đưa hoa tiêu và sĩ quan liên lạc lên tàu 561.


Như lời kể của những người từng nhiều năm đi biển, các thủy thủ tàu viễn dương mỗi khi đi qua đường xích đạo nếu ước gì thì điều đó rất dễ thành hiện thực. Một số người lại tin rằng nếu uống nước biển ở khu vực đường xích đạo sẽ mang lại may mắn, bình an.

Những người khác lại chọn cách hóa trang thành “con quỷ xích đạo” để hỗ trợ những người đi biển vượt qua đường xích đạo trong những thời khắc khó khăn. Hải quân các nước mỗi lần qua đây cũng thường tổ chức các buổi tiệc nhẹ, giao lưu văn nghệ để ghi lại dấu ấn.

Tàu bệnh viện 561 của Hải quân Việt Nam neo tại vùng biển thuộc thành phố Padang. Ảnh: QUANG TIẾN

20 giờ 30 phút, khi con tàu đến gần hơn với đường xích đạo, không khí trên boong cũng “nóng” lên trông thấy.

Đại tá Lê Xuân Thủy, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân, Trưởng đoàn công tác tham gia diễn tập KOMODO 2016 tay cầm bộ đàm và thường xuyên liên lạc với các thuyền viên đang làm nhiệm vụ tại đài chỉ huy để cập nhật khoảng cách giữa tàu 561 và đường xích đạo.

“Hiện tại vị trí tàu cách đường xích đạo 2 hải lý… còn 140m đến đường xích đạo... 120m...". Đại tá Lê Xuân Thủy liên tục nhìn đồng hồ và thông báo vị trí của tàu 561 cho những người có mặt trên boong.

Hoa tiêu của nước chủ nhà làm việc với các thành viên của đoàn Việt Nam

- “Xích đạo, xích đạo rồi...”. Tất cả như vỡ òa trong niềm vui khôn xiết sau khi Trưởng đoàn Lê Xuân Thủy thông báo tàu 561 đã đến vĩ độ 0 độ, 00 phút, 00 giây, tức là đã “chạm” đến đường xích đạo.

Mọi người bắt tay, ôm chầm lấy nhau như thể vừa cùng nhau lập nên một kỳ tích. Họ bắt đầu nếm thử những giọt nước biển được lấy ngay tại đường xích đạo, có người còn cho vào chai mang về làm kỷ niệm.

Đại tá Lê Xuân Thủy động viên và giao nhiệm vụ cho lực lượng quân y và công binh

Theo “lệnh đặc biệt” của Đại tá Lê Xuân Thủy, tàu 561 dừng lại ở đường xích đạo 30 phút. Đó cũng là khoảng thời gian dành cho các tiết mục văn nghệ và để mọi người trò chuyện, kể cho nhau nghe kỷ niệm từ những chuyến đi biển dài ngày.

Đại úy Lê Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Trung tâm Huấn luyện Mô phỏng Tác chiến - Bộ Tham mưu Hải quân, cho biết: Đi biển xa là một năng lực rất đặc biệt và việc tàu 561 trải qua một hải trình dài hàng nghìn hải lý, vượt qua cả đường xích đạo để đến với diễn tập KOMODO 2016 là chuyện không hề đơn giản. Bởi vậy, đó không chỉ là niềm tự hào đối với riêng tàu 561 mà còn đánh dấu một bước trưởng thành mới đối với Hải quân Việt Nam nói chung và trong hoạt động diễn tập đa phương nói riêng.

Lực lượng quân y và công binh lên tàu cao tốc để đến vị trí tập kết tại đảo Sipura

Đại úy Lê Thanh Bình cũng là một trong số ít những người đã từng hai lần vượt qua đường xích đạo trong những chuyến đi biển. Lần đầu tiên là khi anh cùng biên đội tàu hộ vệ tên lửa HQ-011, HQ-012 hành quân từ Quân cảng Cam Ranh đi thăm hữu nghị 3 nước Đông Nam Á là Indonesia, Brunei và Philippines vào năm 2014. 

“Dù có đi qua đường xích đạo nhiều lần, thì mỗi lần như vậy đều để lại những cảm xúc bồi hồi và ký ức rất đặc biệt”, Đại úy Lê Thanh Bình cho biết.

Đại úy Hoàng Đình Duyến, Thuyền trưởng tàu bệnh viện 561 cũng bày tỏ niềm tự hào khi cho rằng, việc ngày càng có nhiều tàu đi qua đường xích đạo để tham gia các hoạt động giao lưu, diễn tập cho thấy Hải quân Việt Nam đã thực sự vươn ra biển lớn.

Sau những phút lưu lại đường xích đạo, tàu 561 lại tiếp tục hướng về thành phố Padang. Cả đoàn công tác tràn đầy niềm tin và quyết tâm thực hiện thành công diễn tập KOMODO 2016, để lại ấn tượng đẹp trong lòng bạn bè quốc tế.

Tàu Hải quân Việt Nam sẵn sàng cho Diễn tập KOMODO 2016

Sau hải trình dài hơn 1.700 hải lý, ngày 11-4, tàu bệnh viện 561 của Hải quân nhân dân Việt Nam đã đến thành phố Padang của Indonesia, sẵn sàng tham gia các hoạt động trong khuôn khổ diễn tập Hải quân đa phương KOMODO 2016 từ ngày 12 đến 16-4.

Theo Đại tá Lê Xuân Thủy, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân, Trưởng đoàn công tác tham gia diễn tập KOMODO 2016, mọi công tác chuẩn bị của lực lượng Hải quân Việt Nam đã hoàn tất. Cán bộ, chiến sĩ đoàn công tác và cán bộ, thủy thủ tàu bệnh viện 561 đã chuẩn bị rất kỹ về tâm lý cũng như các nội dung chuyên ngành để tham gia cuộc diễn tập. Tất cả đều xác định quyết tâm cao nhất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hôm nay (12-4-2016), sẽ diễn ra lễ khai mạc diễn tập KOMODO 2016, cùng đó là lễ duyệt binh tàu Hải quân Quốc tế với chủ đề “Tình anh em của những thủy thủ quả cảm” và các hoạt động diễn tập tại bến ở thành phố Padang. Riêng lực lượng công binh và quân y của các nước, trong đó có Việt Nam, đã di chuyển đến đảo Sipura, cách Padang khoảng 80 hải lý, để tham gia các chương trình công binh dân sự và y tế cộng đồng.