Những con dốc Hà thành

ANTĐ - Những con dốc cao vời vợi của Hà Nội xưa, giờ đã dần đi vào quên lãng và dần được thay thế bởi những con đường bằng phẳng, thẳng tắp. Nhưng với những người yêu Hà Nội, những con dốc ấy dù còn hay đang dần hạ thấp độ cao thì nó cũng vẫn vẹn nguyên trong ký ức. 

Hà Nội trong ký ức của bao người gắn liền với hình ảnh của 4 con dốc nổi tiếng. Đó là con dốc phố Hàng Phèn, dốc phố Bà Triệu, dốc đường Thanh niên và dốc Hàng Than. Một nửa trong số này đã biến mất. Số còn lại đang khoác lên mình bộ cánh mới của những nhà lầu cao ngất ngưởng và độ cao thì đang dần giảm cùng với tốc độ làm đường và tôn cao nhà cửa. Trong tâm trí của người Hà Nội thì dốc Hàng Phèn được liệt vào hàng con dốc dữ hay như cách nói bây giờ là Hà Nội đã từng ôm trong lòng những con dốc “tử thần”. Điều này nghe thật khó tin nhưng sự thật là ở phố Hàng Phèn đã từng có con dốc cao vời vợi theo hướng xuôi dần về phía Cửa Đông và ở ngay chân dốc lại là đường tàu điện chạy qua. Chỉ sơ sẩy một chút là tai nạn có thể đến với bất kỳ ai. Những chàng trai Hà Nội dù khỏe mạnh đến mấy nhưng khi đạp xe tới đây cũng phải dừng lại ở chân dốc, xuống xe dắt bộ mới vượt qua nổi. 

Thế rồi, những con dốc của Hà Nội đã chứng kiến tuổi thơ đầy ăm ắp kỷ niệm của biết bao thế hệ người Hà Nội với các buổi tập xe đạp đầy nghịch dại. Mà con dốc thường được bọn trẻ lựa chọn là dốc Hàng Than thoai thoải. Tuổi trẻ thường liều lĩnh và muốn khám phá những cảm xúc mới lạ, vì thế mới có trò tuy mới tập đi nhưng các cô bé, cậu bé ngày đó đã dám lao xe đạp từ đỉnh dốc xuống. Gió từ sông Hồng ào lên mát rượi cùng với tốc độ lao nhanh của chiếc xe càng làm phấn khích những cái đầu thơ dại và nó đã trở thành kỷ niệm không thể quên với biết bao người gắn liền cùng dốc Hàng Than. 

Đã là người Hà Nội, không ai là không nhắc tới con dốc lãng mạn nhất của Hà Nội. Đó là dốc Bà Triệu với hàng cây cổ thụ hai bên đường mát rượi vào mỗi đêm hè và thơm nồng nàn mùi hương hoa sữa mỗi độ thu về. Thanh niên Hà Nội khi đó thường có thú vui là đạp xe đi dạo mát dọc những con đường của Thủ đô bên cạnh những thú vui khác là cà phê và xem phim. Biết bao mối tình của các chàng trai, cô gái đã đến trong những khung cảnh lãng mạn, yên bình và thơ mộng của Thủ đô. Và ở ngay chân dốc phố Bà Triệu ấy là nhà một danh họa được liệt vào hàng tứ huyền thoại của làng mỹ thuật Việt Nam - Dương Bích Liên. 

Cùng với con dốc Bà Triệu thì con dốc đường Thanh Niên cũng ghi dấu một Hà Nội hào hoa và thanh lịch. Nhưng chỉ tiếc rằng, Hà Nội với tốc độ phát triển chóng mặt đang tôn bằng những con dốc đáng nhớ này. Những ký ức, những kỷ niệm sẽ còn đọng lại với những người yêu Hà Nội. Còn thế hệ trẻ của ngày hôm nay, mấy ai còn được biết đến và thử thách lòng dũng cảm của mình với những trò chơi gắn liền với độ cao của từng con dốc.