Những cô dâu muốn... là cái rốn của vũ trụ

ANTĐ - Tất cả phụ nữ trên đời đều có chung một ước mơ, mà họ ít khi tự thừa nhận, đó là được trở thành cái rốn của vũ trụ, nếu không thể suốt đời thì chí ít cũng là trong một thời khắc trọng đại: hôn lễ của chính mình.

Thế nên các nàng chẳng bao giờ tiếc công sức và tiền bạc trên hành trình tìm kiếm chiếc váy cưới lộng lẫy nhất, chiếc xe rước râu sang trọng nhất hay địa điểm tổ chức độc đáo nhất. Mỗi khi mùa cưới về, chúng ta lại được dịp ngỡ ngàng vì sự táo bạo và khả năng sáng tạo vô hạn của các cô dâu.

Đám cưới cạnh tranh với hoàng gia

Có bé gái nào mà không lớn lên với câu chuyện cổ tích về mối tình hoảng tử, Lọ Lem và ôm giấc mộng một ngày kia mình sẽ trở thành nhân vật chính. Sau đám cưới lộng lẫy, thần tiên của Hoàng tử William nước Anh và Hoàng thân Albert sứ Monaco, cơn sốt “đám cưới hoàng gia” càng nóng hơn bao giờ hết. Nếu bạn không may mắn lọt vào mắt xanh của một hoàng tử thực sự thì cũng không cần phải từ bỏ ước mơ bởi vì ngày nay, thay vì ngồi một chỗ chờ đợi phép màu từ bà tiên, bạn hoàn toàn có thể chủ động tìm đến các dịch vụ tổ chức đám cưới.

Một cặp đôi ở Nam Kinh, Trung Quốc đã bỏ ra tổng cộng 7600 đô la Mỹ, tương đương 156 triệu đồng tiền Việt để tổ chức lễ cưới theo đúng phong cách hoàng gia. Cô dâu và chú rể mặc trang phục lộng lẫy như các hoàng tử, công chúa. Những người bảo vệ đóng bộ uy nghiêm đúng kiểu vệ binh, tay bồng gươm, xếp thành hai hàng nghênh đón cô dâu tự hào bước xuống từ một chiếc xe ngựa trang hoàng đầy hoa tươi. Khỏi phải nói cũng biết đám cưới kiểu này được các cô nàng lãng mạn ưa chuộng đến mức nào.

Cô dâu xin tiền... nâng ngực

Theo truyền thống ở Anh, các khách mời khi đến dự một đám cưới sẽ mang theo quà tặng với hàm ý chúc phúc cho cô dâu chú rể. Thông thường, đó sẽ là những đồ dùng trong nhà bếp như bát đĩa, bộ dao dĩa hay những vật trang trí trong nhà như bình hoa.

Cô nàng Louise và anh chàng Les Hampson thì lại thực tế đến mức viết hẳn trong thiệp mời đám cưới rằng: “Chúng tôi đã có đầy đủ ấm nước, lò nướng bánh, bát đĩa, và thảm chùi chân... Vì vậy, thay vì phải nhận thêm những thứ đã có, chúng tôi hi vọng dành số tiền đó cho Louise nâng ngực”. Quả nhiên các khách mời không phụ sự kì vọng của cô dâu chú rể, tất cả đều mang đến “tiền mừng” thay vì quà tặng. Ngay sau đám cưới, Louise đã thu được tổng cộng 3600 đô la, cộng thêm khoản dành dụm, giờ đây cô nàng đã có bô ngực mơ ước.

Đã có 3 mặt con với chồng trước, Louise không còn mấy tự tin với thân hình của mình nữa. Cô cho biết, các khách mời tâm lý đã tặng món quà tuyệt vời nhất: bộ ngực mới sẽ đem đến nhiều hạnh phúc hơn cho vợ chồng cô.

Cô dâu có khăn voan dài nhất thế giới

Rộng 2m, dài gần 3km và tốn đến 6000 mét vuông lụa để hoàn thành là kỉ lục của chiếc khăn voan có một không hai này. Cô dâu Elena De Angelis và chú rể Ferdinand Pucci đã khiến không chỉ nước Ý mà cả thế giới phải trầm trồ về độ “chịu chơi” của mình. Trên đường đến nhà thờ, cặp đôi đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của 600 người, phần lớn đều lẽo đẽo theo sau với nhiệm vụ đỡ khăn voan cho cô dâu.

Gianni Molaro, nhà thiết kế của bộ váy cưới cho biết: “Tôi rất vui khi mọi người đều thích chiếc khăn này. Trên đường đến nhà thờ, rất nhiều người đã khen ngợi ý tưởng của tôi. Thiết kế này tượng trưng cho hòa bình và hi vọng. Tôi nghĩ ước mơ của mình đã thành hiện thực, đó là khoảnh khắc tuyệt vời nhất”.

Đám cưới khỏa thân

Trong khi nhiều cô dâu tốn bộn tiền bạc và công sức để chọn cho mình một chiếc váy cưới độc đáo nhất thì cô nàng Melanie Schachner, 26 tuổi ở Áo thì lại chả tốn xu nào mà vẫn nổi bần bật bằng cách... không mặc gì. Cùng chồng là anh Rene Schachner, 31 tuổi, cặp đôi đã lên kế hoạch biến đám cưới của mình thành một sự kiện độc đáo không thể nào quên.

Và quả thật toàn bộ 250 khách mời khó có thể quên được hình ảnh cô dâu xuất hiện, gương mặt trang điểm kĩ càng với khăn voan trùm đầu, dưới chân là đôi giày trắng, còn phần giữa “lộ thiên”, lấp ló sau bó hoa cưới. Chú rể cũng không hề thua kém khi khỏa thân hoàn toàn và che chắn “phần nhạy cảm” bằng một chiếc mũ. Gia đình và bạn bè hai bên dĩ nhiên chả biết gì về kế hoạch tổ chức đám cưới kì quái này của cặp đôi. Trong đám cưới, cả hai hoàn toàn tự tin đi lại, trò chuyện và chụp ảnh với khách khứa.

Cô dâu nhảy lầu tự vẫn

Buổi chiều bình yên ở khu chung cư một thành phố thuộc Trung Quốc bỗng chốc hỗn loạn khi cô gái trẻ khoảng trên dưới 20, mặc váy cô dâu xuất hiện nơi cửa sổ tầng 7 rồi bắt đầu tìm cách... nhảy xuống. Cô gái thần sắc bất thường, khóc lóc và nói lảm nhảm một mình rồi bắt đầu đưa nửa người ra ngoài. Mặc cho nhiều người hỏi han, khuyên giải, cô vẫn tỏ ra đau khổ, tuyệt vọng tột cùng. Những người chứng kiến được dịp thót tim. Rất may, khi cô gái dứt khoát lao mình xuống thì nhân viên an ninh kịp thời tóm được và kéo cô lên.

Thì ra cô gái trẻ trong quá trình bàn bạc về đám cưới với vị hôn phu đã xảy ra cãi vã. Anh chàng dọa chia tay thế là cô nàng chả còn thiết gì sinh mạng. Chẳng biết về sau đám cưới của hai người có thành hay không nhưng dù sao cô gái cũng đã trở thành cô dâu nổi tiếng bất đắc dĩ.

Cô dâu có nhiều phù dâu nhất

Theo tập tục của các nước phương Tây, trong đám cưới, ngoài nhân vật nữ chính là cô dâu ra, người ta còn chú ý đến các cô nàng phù dâu xinh đẹp nữa. Họ thường là những người bạn thân thiết hay người nhà của cô dâu, có nhiệm vụ giúp đỡ cô dâu trong giai đoạn chuẩn bị và xếp hàng tiến vào lễ đường cho... đẹp đội hình. Số lượng phù dâu cũng không hạn chế, tùy thuộc vào sở thích và điều kiện của cô dâu, nhưng thông thường có khoảng 1 cho đến 10 phù dâu. Tuy nhiên, có đến 79 phù dâu trong đám cưới thì quả là một kỉ lục. Cô dâu Christa Rasanayagam và chú rể Arulanantham Suresh Joachim ở Canada chính là chủ nhân của kỉ lục đó. Đặc biệt hơn nữa, trong 79 phù dâu này có đủ mọi lứa tuổi, từ cô bé con 1 tuổi cho đến cụ bà 79 tuổi.

Cô dâu tự chế “xe khủng” cho ngày cưới

Là một cô nàng cá tính và ưa thích mày mò máy móc, nghịch ngợm với xe cộ từ bé, Megan Ashton quyết tâm sẽ tự làm ra chiếc xe tuyệt đẹp cho ngày cưới của mình. Và thế là suốt 6 năm trời dành dụm, tiết kiệm, chăm chút tỉ mẩn từng li từng tí, cô đã biến chiếc xe Volkswagen Beetle “đồng nát” thành chiếc Porsche cổ kiêu hãnh. Chiếc xe trước đây tồi tàn như một đống sắt bụn rỉ sét mà cô mua với giá 200 bảng, khoảng 6,6 triệu đồng, đến nay có giá 25.000 bảng, tương đương 830 triệu đồng. Công sức của Megan quả không uổng phí khi đến ngày trọng đại, toàn bộ các khách mời đều phải trầm trồ thán phục nhìn theo chiếc xe bóng loáng tuyệt đẹp chở cô dâu chú rể lao vút đi.

Đám cưới dưới biển, trên không

Thế kỉ XXI, khoa học kỹ thuật càng phát triển thì càng tạo điều kiện cho các cặp vợ chồng tìm đến những địa điểm kì lạ để tổ chức đám cưới khó quên nhất. Có cặp thì dắt nhau xuống biển, có đôi lại rủ nhau bay trên trời.

Hồi tháng 7 năm nay, cô Karla Olivares Sosa Ysunza người Mexico và anh Alberto Dal Lago, người Ý đã cùng những người bạn thân thiết bơi lặn dưới đáy biển Punta Venado để làm đám cưới cho 2 người. 205 thợ lặn đã được huy động để giúp cặp đôi lãng mạn và phiêu lưu này. Tuy nhiên, hôn lễ của Karla và Alberto không phải là lễ cưới dưới nước lớn nhất từ trước đến nay. Hồi năm ngoái, cặp đôi người Ý Francesca Colombi và Giampiero Giannoccaro cũng đã tổ chức đám cưới dưới đáy biển tại đảo Elba với sự tham gia của 261 thợ lặn.

Chú rể Nitiphong Jittahong và cô dâu Rattanapom Supha người Thái Lan thì lại chọn cách làm đám cưới trong khi đang lơ lửng trên không bằng một chiếc dù. Có lẽ bằng cách này họ sẽ cảm nhận rõ nhất cảm giác bay bổng của một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Đón dâu bằng xe Mercedes mạ vàng

Ngày 27/10 vừa qua, đoạn clip quay cảnh đám cưới một cặp đôi ở Trung Quốc, chú rể đến đón dâu trên chiếc Mercedes mạ vàng sang trọng đã làm cư dân mạng sôi sục. Được biết đám cưới xa hoa này vừa mới diễn ra ở Nam Kinh. Chú rể muốn chứng minh tình yêu của mình nên đã không ngại tổ chức một cuộc diễu hành hoành tráng quanh khu vực nhà cô dâu. Đoàn rước dâu do chiếc ô tô mạ vàng dẫn đầu và theo sau là cả chục xe ô tô đỏ chót nữa. Khỏi phải nói cô dâu bất ngờ, tự hào và hạnh phúc như thế nào.

Nhiều người tỏ ra ngưỡng mộ, ghen tị với điều kiện của cô dâu chú rể nhưng cũng có người lại ngán ngẩm lắc đầu than: qua rồi cái thời “một túp lều tranh hai trái tim vàng”.

Mặc bikini, khỏa thân chụp ảnh cưới

Ảnh cưới cũng là một phần quan trọng không thể lơ là đối với mỗi cô dâu bởi nó sẽ lưu giữ kỉ niệm cho đến cuối đời. Chẳng thế mà hàng loạt các studio đua nhau mọc lên như nấm với đủ loại dịch vụ kì quái ra đời để phục vụ các “thượng đế”.

Cô dâu trẻ Zhuo Qinh ở Thượng Hải, Trung Quốc đã quyết định đi ngược lại truyền thống. Thay vì chiếc váy trắng dài chấm gót sang trọng, đài các quen thuộc, cô diện một bộ bikini màu trắng gợi cảm khoe ra cơ thể hoàn mĩ chẳng kém gì các người mẫu, diễn viên nổi tiếng. Nhìn vào bức ảnh, thứ duy nhất cho người ta thấy đây là ảnh cưới có chăng chỉ ở tấm voan trùm đầu mỏng manh. Rõ ràng rằng cô gái này không chỉ có tính cách táo bạo mà còn cực kì tự tin với hình thức của mình.

Nhưng trường hợp trên vẫn chưa là gì so với chuyện cô dâu chụp ảnh cưới khỏa thân rồi đem khoe khoang trên mạng. Những năm gần đây, mốt chụp ảnh cưới khỏa thân đang ngày càng thịnh hành trong giới trẻ nhưng các cặp vợ chồng chịu chơi này cũng chỉ dám chụp rồi... cất đi, thỉnh thoảng cùng nhau mở ra ngắm lại mà thôi. Tuy nhiên, một cô dâu tự tin quá đà đã tự phát tán những hình ảnh đó của mình lên mạng. Cô dâu này ngay lập tức trở nên cực kì nổi tiếng và còn được một số tạp chí đề nghị phỏng vấn. Hiện cô dâu và cả nhiếp ảnh gia đang bị Cảnh sát Trung Quốc truy tìm và có thể đối mặt với tội “xâm phạm văn minh nơi công cộng”.

Đám cưới độc đáo tại Việt Nam

Đám cưới của cặp đôi trai tài gái sắc ở tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam cũng độc đáo không kém với đoàn rước dâu hoành tráng bởi 20 chú voi. Đều là con trưởng trong hai gia đình bề thế có tiếng, xinh đẹp, giỏi giang và là niềm tự hào của dòng họ, anh Lê Mạnh Thắng và chị Đặng Thị Họa Mi nên duyên trong niềm vui lớn của cha mẹ, người thân cùng bạn bè. Gia đình cô dâu vốn nổi tiếng 5 đời với nghề thuần dưỡng voi, đã không tiếc công sức biến ngày vu qui của cô con gái cưng thành kỉ niệm đáng nhớ.

Sáng hôm ấy, đúng giờ hoàng đạo, 20 con voi khỏe đẹp được trang hoàng lộng lẫy với đệm gấm đỏ rực rỡ, xếp thẳng hàng chờ đợi trước sân. Cô dâu chú rể và đại diện hai bên gia đình lần lượt cưỡi lên lưng voi, diễu hành qua hàng ki lô mét đường huyện giữa tiếng cồng chiêng náo nức. Rước dâu bằng voi không phải là chuyện lạ đời ở Tây Nguyên nhưng đám rước hoành tráng với số lượng voi nhiều thế này thì quả là xưa nay hiếm.