Ngày 25-1-2017 (tức 28 tháng Chạp), Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức đưa các bệnh nhân sau khi kết thúc phác đồ điều trị, những bệnh nhân nghèo và những người không có thời gian ra bến xe mua vé... về đến tận nhà.
Nhân dịp này nhiều nhà hảo tâm, các câu lạc bộ cũng đến tặng quà mong muốn các bệnh nhân nghèo có một cái Tết đầm ấm đầy đủ hơn...
Bà Phan Thị Sáng, quê ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc gọi điện về vui mừng báo tin đã có xe ô tô của bệnh viện đưa 2 bà cháu về tận nhà...
Được biết đây là năm thứ 2, Viện Huyết học TMTƯ hỗ trợ những chuyến xe tình nghĩa đưa các em về quê đón tết cùng gia đình
Danh sách các bệnh nhân và người nhà được các y bác sĩ cẩn thận đánh dấu khi đủ điều kiện xuất viện
Giáo sư - Tiến sỹ Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học TMTƯ dặn dò các bệnh nhân trước khi lên xe về chế độ ăn uống cũng như giữ gìn sức khỏe trong những ngày về nhà
Đối với đội ngũ y bác sĩ của viện, đây là một việc làm nhỏ nhưng lại có ý nghĩa lớn về mặt tình cảm, sự động viên tinh thần...
Hầu hết những bệnh nhân ở Viện Huyết học TMTƯ đều mắc các bệnh về máu, nhiều bệnh nhân coi nơi đây là ngôi nhà thứ 2 của mình...
Những cử chỉ ân cần cho đến phút cuối của lãnh đạo bệnh viện khiến ai nấy cũng cảm thấy xúc động...
Được biết chuyến xe đưa bệnh nhân về xa nhất là Thanh Hóa, còn lại sẽ là các tỉnh Ninh Bình, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, Vĩnh Phúc và Phú Thọ.