Những chuyến tàu đêm chở các nhà lãnh đạo thế giới tới Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 16-6, nguyên thủ 3 nước châu Âu gồm Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Thủ tướng Ý Mario Draghi đã quyết định lên chuyến tàu đêm tới Thủ đô Kiev của Ukraine. Đây không phải là lần đầu tiên nước này đón tiếp những chính khách nước ngoài như vậy.
Nguyên thủ Pháp, Italia và Đức trên chuyến tàu đến Kiev rạng sáng 16-6

Nguyên thủ Pháp, Italia và Đức trên chuyến tàu đến Kiev rạng sáng 16-6

Hành trình nguy hiểm

Mặc dù chiến sự chủ yếu chuyển sang miền Đông Ukraine nhưng hành trình tới Kiev bằng tàu hỏa không phải là không có rủi ro. Tên lửa của Nga vẫn tiếp tục dội xuống đường ray, cầu và ga xe lửa của một số thành phố lớn, đặc biệt là nhằm làm gián đoạn nguồn cung cấp vũ khí.

Hiện các vị khách nước ngoài vẫn khó có thể đến thủ đô của Ukraine bằng bất kỳ phương tiện nào khác ngoài đường sắt. Nhiều tuyến đường bộ hiện không thể tiếp cận được do giao tranh ác liệt. Vì vậy, đường sắt đã trở thành phương tiện tốt nhất để đưa các chính trị gia từ khắp nơi trên thế giới đến Kiev. Khi tới bằng tàu hỏa, họ thường đi xuyên đêm với chặng cuối bắt đầu từ biên giới Ba Lan (vì chiều rộng đường ray của châu Âu và Ukraine khác nhau). Các phái đoàn thường đi kèm với nhân viên an ninh của họ cũng như nhân viên bảo vệ người Ukraine.

Bí mật không phải lúc nào cũng được duy trì

Bí mật của những chuyến đi này được cho là yếu tố quan trọng hàng đầu. Chuyến thăm tháng 4-2022 của Ngoại trưởng Mỹ Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin chỉ được tiết lộ sau đó vì lo ngại có cuộc không kích bằng tên lửa. Do đó, các đội an ninh Ukraine và Ba Lan hẳn đã không hài lòng khi Thủ tướng Ba Lan Morawiecki tuyên bố đang trên đường tới Kiev. Ông Oleksandr Kamyshin - Chủ tịch Công ty Đường sắt Ukraine sau đó nói với đài truyền hình CNN (Mỹ) rằng, việc thể hiện tình đoàn kết là điều đáng hoan nghênh, nhưng hơi hấp tấp khi công bố sớm như vậy. “Điều đó thực sự quan trọng đối với chúng tôi, ngay cả khi chỉ là vô tình thông tin” - ông nhấn mạnh.

Kể từ khi xung đột nổ ra, ông Kamyshin và các đồng nghiệp đã điều hành trên một chuyến tàu liên tục di chuyển để thay đổi vị trí. Ông thậm chí không kể với các con về công việc và cũng khuyên các con không nên tiết lộ vị trí của mình. “Mọi người nên hiểu rằng đây là chiến tranh. Nhưng tôi không thể chỉ thị cho các vị nguyên thủ về việc giữ bí mật”.

Hồi tháng 4-2022, bà Ursula von der Leyen - Chủ tịch Ủy ban châu Âu cũng đã thông báo trước về chuyến thăm của mình trên Twitter, cùng ngày với vụ tấn công bằng tên lửa của Nga vào một ga xe lửa ở thành phố Kramatorsk (miền Đông Ukraine) khiến hơn 50 người thiệt mạng. Điểm xuất phát cuộc hành trình của nữ chính khách này cũng đã được biết trước, đó là ga xe lửa ở thị trấn Przemysl của Ba Lan, chỉ cách biên giới Ukraine khoảng 13km. Gần như trùng với thời điểm đó, Thủ tướng Anh Boris Johnson tới thăm Ukraine. Chuyến thăm đã được lên kế hoạch trong nhiều tuần, nhưng đã bị hoãn liên tục vì lý do an ninh. Thông tin sau đó mới được công khai, nhưng chính Đại sứ quán Ukraine ở London đã đăng trên Twitter một bức ảnh về hoạt động của nhà lãnh đạo Anh khi ông vẫn đang ở Kiev.

Toa giường nằm sang trọng dành cho khách VIP

Ngay cả khi giữ bí mật, Công ty đường sắt Ukraine không thể đảm bảo hoàn toàn về mặt an ninh cho các vị khách VIP, rằng sẽ không có cuộc tấn công nào bằng tên lửa. Được biết, một trong những toa tàu hạng sang của ngành đường sắt Ukraine đã được sử dụng trong vài tháng qua. Nó vốn được đóng vào năm 2014 để đưa những du khách giàu có đến Crimea và có lẽ mới chỉ phục vụ rất ít trước khi bán đảo này bị Nga sáp nhập cùng năm. Các toa tàu khác được sử dụng từ thời Liên Xô, nhưng đã được hiện đại hóa cách đây vài năm. Nhiều toa có giường cỡ to và tivi màn hình phẳng. Những toa dùng làm phòng họp có ghế bọc da.

Nhưng không phải nhà lãnh đạo châu Âu nào cũng được đối đãi bằng cơ sở vật chất tốt nhất. Ông Friedrich Merz - lãnh đạo phe đối lập Đức đã đến thủ đô của Ukraine trên toa hạng nhất, nhưng chỉ có một chiếc giường hẹp và bàn gấp. Tuy nhiên, điều này có lẽ thoải mái hơn nhiều so với những toa giường nằm bằng gỗ. Sau khi đến nơi, các chính trị gia châu Âu thường dành vài giờ ở Kiev, chỉ đủ thời gian để gặp Tổng thống Zelensky, thăm các vùng ngoại ô bị tàn phá do chiến tranh và có thể thưởng thức một bữa ăn, như Thủ tướng Anh được tiếp đãi bữa ăn có súp gà, salad pho-mát dê, thịt bò nướng và bánh bao anh đào cho món tráng miệng.

Ý nghĩa của các chuyến thăm này chính là tính biểu tượng, những bức ảnh, lời nói, cử chỉ đoàn kết, và quan trọng nhất là sự đảm bảo rằng các quốc gia đó giữ vững lập trường ủng hộ Ukraine.