Những chiêu lừa "kinh điển" của gái bán hoa

ANTĐ - Không biết từ bao giờ người ta thường truyền tai nhau câu "Đừng nghe cave kể chuyện...", tuy nhiên đã có  không ít trường hợp "trót" nghe những cô gái bán hoa tâm sự tỉ tê để rồi rơi vào nhiều bẫy lừa "kinh điển" của gái bán hoa. Mất tài sản một cách trắng trợn rồi chuốc bệnh vào thân lúc nào không biết!
"Cáo già đội lốt thỏ non"

Từ xưa đến nay, một trong những cách được nhiều gái bán hoa sử dụng nhất đó là giả gái quê nhà nghèo, sinh viên thiếu tiền đóng học để lừa khách mua trinh giả.

Cuối năm 2013, đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, công an Q.1 (TP.HCM) tạm giữ Nguyễn Thị Ánh Thùy (25 tuổi, ngụ Vĩnh Long) để điều tra hành vi môi giới mại dâm. Trước đó, vào 15h ngày 23-12, các trinh sát công an Q.1 bất ngờ kiểm tra hành chính một khách sạn, bắt quả tang 2 cô gái (tên M. và H.) đang thực hiện hành vi bán dâm cho 2 Việt kiều. Các vị khách khai nhận, họ mua trinh các cô gái này với giá 15 triệu đồng/người, thông qua người đàn ông tên Trực và cô gái tên Thùy. 

Tại cơ quan điều tra, Thùy khai khi nhận được yêu cầu của khách thì liên hệ với một cô gái tên Oanh  nhờ tìm 2 cô gái còn trinh và ép giá bán dâm 5 triệu đồng/người. Sáng 23-12, Oanh và Thùy dẫn M., H. đến quán cà phê cho khách xem mặt và chiều cùng ngày, 2 cô đến khách sạn để bán thân.

"Tú bà" Nguyễn Thị Ánh Thùy và tang vật


Theo các trinh sát ở đây, đa phần các cô gái bán hoa này đều là gái bán dâm chuyên nghiệp. Trước mặt khách, họ giả thành gái quê, diện áo sơ mi đơn giản, rồi dùng màng trinh giả lừa khách. 

Trước đó, năm 2012, Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng đã triệt phá đường dây môi giới bán dâm quy mô lớn. "Má mì" của đường dây này là La Thị Bích Khôi (huyện Châu thành A, Hậu Giang). Khôi khai nhân, y mở quán cà phê, chuyên cung cấp "gái quê" để bán dâm với giá tiền triệu mỗi lần... 

Không chỉ mất tiền vì hám của "giả", vì tin tưởng những cô gái này là gái quê thật nên các đại gia thường không sử dụng biện pháp bảo vệ, nên đã có nhiều trường hợp dính bệnh lúc nào không hay!

Không chỉ như những trường hợp trên, khi công nghệ internet phát triển, nhiều cô gái bán hoa đã lên mạng để "rao bán trinh online". Phần lớn những cô gái này đều nói rằng mình là sinh viên nhà nghèo không có tiền đóng học, gia đình khó khăn, bố ốm, mẹ đau... nên mới cần bán trinh. Qua những thông tin này, nhiều người đàn ông hám của lạ, mê gái trinh đã mắc bẫy, sẵn sàng bỏ ra hàng đống tiền để mua dâm mà không biết rằng mình đang mắc lừa những cô gái bán hoa chuyên nghiệp!.

Lừa bán trinh bằng ... tiết lợn
Khi công nghệ màng trinh giả chưa "nhan nhản" như hiện nay, nhiều gái làng chơi đã dùng "tiết lợn" như một công cụ hữu hiệu cho chiêu lừa của mình. Đã có rất nhiều đường dây chuyên mại dâm áp dụng những chiêu trò đơn giản này.
Năm 2009, cơ quan chức năng đã triệt phá đường dây môi giới bán trinh của má mì Nguyễn Thị Hồng Liễu (SN 1991, ở Phù Ninh, Phú Thọ). Ban đầu, Liễu thường tìm các đối tượng là những cô gái thôn quê, gia cảnh nghèo khó, muốn đổi đời để rủ rê họ bán đi "cái ngàn vàng" lấy số tiền từ vài triệu đến vài chục triệu. Chỉ một thời gian ngắn, danh tiếng của Liễu đã nổi như cồn với tư cách là đường dây chuyên cung cấp gái zin, trẻ đẹp.

Những chiêu lừa "kinh điển" của gái bán hoa ảnh 2
Má mì Nguyễn Thị Hồng Liễu 


Tuy nhiên khi lượng khách ngày càng đông, số lượng gái zin dần cạn, Liễu đã phù phép biến những cô gái giang hồ thành gái zin chỉ với bông gòn và tiết lợn.  Trước khi "mây mưa" với khách, các cô gái bán hoa này chỉ cần lấy bông thấm máu lợn rồi nhét sâu vào "chỗ kín" của mình và thế là lừa được các đại gia. Với thủ đoạn trên, Liễu và đồng bọn đã lừa được khá nhiều người đàn ông có tiền chi tiền ra để mua hàng rởm. 

Trước đó, năm 2008, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Hà Nội đã phát hiện một đường dây chuyên môi giới gái mại dâm, song được má mì biến hóa thành "hàng zin" để bán cho các đại gia có nhu cầu. "Má mì" Hoàng Thị Mai Oanh (trú tại Tam Đồng, Mê Linh, Hà Nội) khai nhận, từ nhu cầu của một số đại gia, đồng thời qua việc gọi đến các số điện thoại "đẹp", Oanh tiến hành môi giới bán trinh. Những cô gái bán dâm chuyên nghiệp cũng được bà Oanh phù phép biến thành gái zin để lừa đại gia lắm tiền.

Không chỉ với bông gòn, tiết lợn, nhiều tú bà đã nghĩ ra đủ chiêu trò để phù phép cho gái bán dâm chuyên nghiệp trở thành gái ngây thơ, như: máu bồ câu, máu động vật, giả la hét, đau đớn giãy giụa khi đang hành sự...
Chuyển giới, bán dâm để cướp vàng của khách
Những vụ lừa của gái bán hoa thì có nhiều, nhưng trường hợp như sau thì thật hy hữu!

Ngày 2-5-2013, ông N.Đ.T (SN 1959, ở phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội) là lái xe ô tô, khi đỗ xe khu vực ngõ 19 Liễu Giai, có 1 phụ nữ gõ cửa xe xin làm quen. Ông T. đồng ý, cho người này vào trong xe. Sau đó, người phụ nữ này đã ôm hôn ông T. ở khu vực băng ghế sau. Lợi dụng lúc ông T. sơ hở, đối tượng đã trộm cắp 1 sợi dây chuyền vàng trị giá 700 triệu đồng rồi bỏ chạy. Ông T. đuổi theo nhưng không kịp. Sau khi xảy ra vụ việc, vì nhiều lý do ông T. không đến cơ quan công an trình báo.
Sau khi nắm được thông tin, CAP Liễu Giai đã phối hợp với Đội hình sự CAQ Ba Đình kiểm tra và phát hiện đối tượng trộm cắp trên hồ Hale, đã mời đối tượng về CAP đấu tranh làm rõ. Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Đỗ Thành Kiên (SN 1982, ở Ninh Hà, Kim Long, Tam Dương, Vĩnh Phúc) có tên gọi khác là Hà Phương. 

Những chiêu lừa "kinh điển" của gái bán hoa ảnh 3
Hà Phương - tức Kiên sau khi chuyển giới

Tại cơ quan công an Kiên khai nhận, thực chất là nam giới những đã làm phẫu thuật chuyển đổi giới tính thành nữ để đi bán dâm. Nhờ thân hình đẹp, gương mặt ưa nhìn, Kiên kiếm sống bằng nghề gái gọi, sang cả Hongkong, Singapore, Malaysia "đi khách". Mỗi lần "phục vụ" khách trong nước và ngoại quốc, Kiên đều lấy giá 100 USD.
Gần đây nhất, tháng 12-2013, một nam thanh niên đang đi trên đường Nguyễn Văn Linh thì bị một gái bán hoa dụ dỗ mua dâm. Khi đang vui vẻ, người thanh niên này bị gái bán hoa móc trộm chiếc điện thoại iPhone rồi nhanh chân bỏ đi. Ngày 1-1-2014, Công an quận Long Biên, Hà Nội đã bắt được cô gái bán hoa trên - thực chất là một người đàn ông tên Nguyễn Thành Phong (25 tuổi, TP HCM). Theo đó đối tượng Thành Phong đã phẫu thuật vùng ngực, son phấn để gạ gẫm khách mua dâm rồi trộm cắp tài sản.
Móc ví, giết người khi đang mây mưa 

Chiều 9-11-2012, Công an quận Liên Chiểu – Đà Nẵng cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Cẩm Giang (1985) và Huỳnh Thị Châu (1982) về tội: “Trộm cắp tài sản”. Trước đó, vào đầu tháng 11, sau khi tan cuộc nhậu, ông T. hẹn hò với Giang, tiếp viên trong quán nhậu, đi nhà nghỉ để "tâm sự". Khi vào phòng, Giang cố tình không cài chốt cửa rồi nhắn tin cho Châu đến móc ví ông T. Trong lúc "hành sự", Giang che khuất tầm nhìn để Châu vào phòng móc ví của ông T. lấy tiền rồi bỏ đi. Sau khi "hành sự" xong, ông T. phát hiện số tiền gần 20 triệu đồng trong ví đã "không cánh mà bay"...

Trước đó, năm 2009 tại nhà nghỉ H.T (P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân), d
o nghiện chat nhưng không có tiền, Hồ Thị Mỹ Dung (16 tuổi, ngụ Q.Tân Bình), Trần Văn Quang (18 tuổi, quê Quảng Nam) và một người tên Lan (khoảng 16 tuổi, chưa rõ lai lịch) đã dựng lên kế hoạch giả gái bán dâm để cướp tài sản.

Những chiêu lừa "kinh điển" của gái bán hoa ảnh 4
Hai đối tượng dùng photoshop chỉnh ảnh trước khi đăng lên mạng rao bán dâm

Khi phát hiện anh H.T.T (31 tuổi, ngụ Q.11) đi xe trên đường, Dung, Lan lập tức tiếp cận anh T để gạ gẫm. Sau khi thỏa thuận, cả 3 chở nhau về nhà nghỉ H.T để "vui vẻ". Khi hai cô gái trẻ đang đưa anh T vào cuộc "mây mưa" thì Quang xông vào dùng dao uy hiếp, lấy của anh T 1 triệu đồng. 
Tuy nhiên, sau khi ra cửa phòng bàn bạc, cả 3 thống nhất quay lại giết chết anh T để cướp hết tài sản. Chúng quay lại phòng, Lan đứng chặn cửa còn Dung dùng dao đâm 1 nhát trúng ngực trái anh T làm nạn nhân chết ngay tại chỗ.  Dùng Photoshop để "vịt hóa thiên nga" Đầu năm 2014, ý thức được sắc đẹp bản thân thuộc dạng trung bình nên Nguyễn Vũ Thùy Dương (SN 1982) HKTT tại Tây Sơn, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội đã cùng bạn trai dùng phần mềm chỉnh sửa ảnh Photoshop biến những bức ảnh của mình lung linh hơn trước khi đăng lên mạng tìm khách mua dâm. Khi có khách, Dương nói giá mua dâm 1 triệu đồng/lượt. Nếu khách không đồng ý, Dương sẽ cùng bạn trai đánh đập, cướp tài sản. Cũng cùng chiêu trò dùng ảnh đẹp, ảnh khỏa thân để tung lên mạng, giả vờ là "rau sạch" gạ khách mua dâm, một đường dây chuyên mua bán dâm hoạt động rất tinh vi vừa được cơ quan chức năng triệt phá. Theo đó, các đối tượng trong đường dây này chuyên đăng ảnh kích dục của gái bán dâm (giả vờ là "rau sạch") lên các trang web đen để tìm khách. 
Những chiêu lừa "kinh điển" của gái bán hoa ảnh 5
Những gái mại dâm được các đối tượng đăng ảnh quảng cáo qua mạng internet


Không chỉ đăng ảnh, các tú ông tú bà này còn đăng cả số đo 3 vòng, chiều cao, cân nặng, khả năng phục vụ khách của gái bán dâm để khách chọn lựa. Hoạt động thầm kín để tránh sự điều tra của các cơ quan chức năng, mỗi gái bán dâm còn được "phát" một mật khẩu, khách nào chọn thì sẽ phải đọc mật khẩu đó lên, nếu đúng thì hoạt động mua bán dâm sẽ được diễn ra... Tuy nhiên, khác với những gì quảng cáo trên web đen, những cô gái bán dâm này phần lớn đều là gái bán dâm chuyên nghiệp chứ không phải là "rau sạch" như những gì tú ông tú bà trên rao. Chỉ khác là thay vì hoạt động bán dâm tại nhà nghỉ, các cô gái này hoạt động bán dâm trên mạng; đội lốt "rau sạch" để lừa các quý ông. Vậy là những quý ông ham của lạ vẫn bị lừa một cách "đau đớn" dù bằng cách này hay cách khác!.