CATP Hà Nội năm 2011:

Những chiến công vang dội

ANTĐ - Năm 2011, lực lượng CATP Hà Nội đã lập được nhiều thành tích xuất sắc trên mặt trận đấu tranh phòng chống các loại tội phạm. Báo ANTĐ điểm lại một số chiến công nổi bật, đã được các lực lượng CSHS, CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV, Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy và Cảnh sát PCTP môi trường - CATP Hà Nội khám phá.

Công an Hà Nội giải cứu cháu bé sơ sinh đã làm nức lòng người dân Thủ đô

Khám phá vụ bắt cóc bé trai 2 ngày tuổi gây chấn động dư luận

 - Ngày 3-11, tại bệnh viện Phụ sản Trung ương xảy ra vụ bắt cóc một bé trai sơ sinh mới 2 ngày tuổi. Đây là vụ việc chưa từng xảy ra, hơn nữa cháu bé bị bắt cóc mới lọt lòng nên đã khiến dư luận thấp thỏm lo lắng cho số phận của cháu bé. Có thể nói cả Hà Nội nín thở dõi theo từng bước điều tra của những chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội.

Xét tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ, chủ công là phòng CSHS - CATP tập trung lực lượng khẩn trương điều tra, làm rõ thủ phạm, giải cứu cháu bé an toàn. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Nguyễn Đức Chung, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, sau 5 ngày tích cực điều tra,  lần tìm nhiều manh mối, chiều 8-11, phòng CSHS - CATP phối hợp với CAQ Hoàn Kiếm, CAH Đông Anh và Công an tỉnh Bắc Giang đã khám phá vụ án, bắt giữ thủ phạm Nguyễn Thị Lệ, SN 1982, trú quán tại xã Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, hiện ở nhà chồng tại xã Vân Hà, huyện Đông Anh, giải cứu nạn nhân một cách an toàn.

Cháu bé được trở về trong vòng tay của người thân đã không chỉ mang lại niềm hạnh phúc tột cùng cho gia đình cháu, mà còn lấy lại uy tín cho bệnh viện Phụ sản Trung ương và xóa tan mọi hoài nghi về sự mất an toàn trong môi trường bệnh viện trên địa bàn Thủ đô. Vụ án thành công đã làm nức lòng người dân Thủ đô.

Sau 3 ngày, bắt đối tượng giết bảo vệ ngân hàng Agribank

Ma túy tổng hợp đang được lén lút sản xuất trong nước

- Rạng sáng 12-11, ông Nguyễn Tiến Văn, SN 1963, trú tại thôn Đìa, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai (Hà Nội) bị sát hại dã man tại phòng bảo vệ của ngân hàng Agribank - chi nhánh Thanh Oai, nơi nạn nhân đang làm việc. Rạng sáng 15-11, sau 3 ngày tích cực điều tra truy xét, Phòng CSHS - CATP Hà Nội phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự - CATP và Công an các huyện Thanh Oai, Thường Tín, Phú Xuyên đã bắt được hung thủ sát hại nhân viên bảo vệ ngân hàng là Nguyễn Bá Quỳnh, SN 1983, trú tại xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai. Kẻ sát nhân bị bắt khi đang nằm ôm “bồ”, tại một nhà nghỉ ở huyện Phú Xuyên.

Trong vụ án này, hung thủ đã dùng đèn khò bằng khí gas để phá cửa cuốn và phá 2 két sắt của ngân hàng để cướp tài sản. Tuy nhiên, ngân hàng không để lại tiền trong két sắt nên thủ phạm đã cướp đi chiếc xe máy và điện thoại di động của nạn nhân, sau khi đã đâm lên người bảo vệ 10 nhát dao.

Bắt quả tang vụ “ăn vênh giá” bất động sản chiếm đoạt 30 tỷ đồng

Dẫn giải đối tượng Nguyễn Bá Quỳnh đi thực nghiệm hiện trường

- Ngày 3-6- 2011, tại sàn giao dịch của Công ty CP đầu tư & quản lý bất động sản UDIC (doanh nghiệp thành viên của Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị - UDIC), tại tầng 19 tòa nhà Trung Yên 1, đường Trung Yên 1, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, đội Công nghiệp - xây dựng, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV đã bắt quả tang 3 cán bộ, nhân viên của “sàn” đang nhận hơn 4 tỷ đồng tiền “vênh” của 1 khách đăng ký mua căn hộ K26 diện tích 86,1m2 thuộc dự án khu nhà ở thấp tầng liền kề nhóm K khu nhà Yên Hòa - Cầu Giấy do UDIC là chủ đầu tư.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định sàn giao dịch bất động sản UDIC đã tiến hành giao dịch thành công 7/12 căn hộ liền kề thấp tầng tại dự án nêu trên, qua đó thu số tiền chênh lệch ngoài hợp đồng gần 30 tỷ đồng. Nhiều cán bộ chủ chốt của doanh nghiệp này sau đó đã bị bắt. Vụ án được dư luận đánh giá cao, bởi đã “đụng” đến lĩnh vực vốn lâu nay được xem là “nhạy cảm”. Nó cũng khẳng định quyết tâm trong công tác  đấu tranh, phòng ngừa, kiên quyết xử lý tội phạm về kinh tế và chức vụ của công an Hà Nội.

Phá đường dây buôn lậu thuốc lá lớn nhất từ trước tới nay

- 10.000 cây thuốc lá ngoại các loại nhập lậu là tang vật mà lực lượng Chống buôn lậu, buôn bán hàng cấm - Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV - CATP Hà Nội thu giữ trong chuyên án trinh sát, phá đường dây buôn lậu thuốc lá lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố. Ngày 14 - 5, lực lượng công an bắt quả tang “trùm” thuốc lá lậu Nguyễn Văn Dũng (SN 1968) đang dùng xe máy vận chuyển 2 thùng các tông chứa đầy thuốc lá. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Dũng tại số nhà 37 - 39 phố Thanh Đàm, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai và một số địa chỉ mà Dũng cất giấu hàng, lực lượng công an thu được gần 300 thùng các tông đựng hơn 10.000 cây thuốc lá lậu. Nguyễn Văn Dũng khai nhận, anh ta là đầu mối tiếp nhận, trung chuyển thuốc lá từ các tỉnh biên giới về Hà Nội tiêu thụ. Dù được tăng thêm lực lượng “khuân vác” nhưng cũng phải mất gần nửa ngày, hơn 10.000 cây thuốc lá mới được chuyển về kho.

Đối tượng Lê Thị Nhị và 6 tấn gỗ sưa

Phá hàng loạt vụ án “Tín dụng đen”

Khởi tố 4 vụ, bắt giam 4 đối tượng, truy nã 1 đối tượng về các hành vi “Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản”, và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bốn vụ án này không liên quan đến nhau, nhưng có cùng điểm chung là hoạt động, hệ lụy từ vay nợ và vỡ nợ “tín dụng đen”. Chỉ trong tháng 11, đầu tháng 12- 2011, CQĐT - CATP Hà Nội đã đồng loạt khởi tố vụ án, khởi tố bị can; bắt các “trùm nợ” Tạ Việt Quang - Bùi Thị Quyên, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Quang Quyên ở thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng; Nguyễn Thị Dậu, trú ở phố Nguyễn Thái Học, quận Hà Đông; Nguyễn Thị Cúc, nhà ở thôn Văn Minh, xã Văn Nhân, huyện Phú Xuyên; và ra quyết định truy nã Phạm Thị Chinh, trú ở phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy.

Số tiền mà các “trùm nợ” này vay lãi, không có khả năng chi trả lên đến hàng trăm tỷ đồng. Các vụ án nêu trên như tiếng chuông cảnh báo về sự nguy hiểm, sóng ngầm của “tín dụng đen”, vừa cảnh tỉnh tâm lý hám lời của người dân.

Triệt xóa 6 điểm điều chế, sản xuất ma túy

Đây là chiến công được đánh giá nổi bật nhất của lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Hà Nội trong năm 2011, song cũng dự báo tình hình phức tạp của loại tội phạm hoàn toàn mới này trong thời gian tới. Nói như Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục PCTP, Bộ Công an: sản xuất ma túy trong nước hiện mới nhỏ lẻ, thủ công, nhưng tương lai không xa, ma túy tổng hợp có thể sản xuất theo quy mô phòng thí nghiệm.

Những kẽ hở của pháp luật trong quản lý tân dược có chất gây nghiện như: thuốc cảm cúm, thuốc ho, thuốc viên họng… và nhiều loại tiền chất khác chính là “thủ phạm” tiếp tay cho tội phạm sản xuất ma túy. Đại diện Công an Hà Nội cho biết: ma túy “nội” chất lượng còn thấp, nhưng số đối tượng “hành nghề” trong nước đang được số đối tượng nước ngoài tích cực giúp sức, hướng dẫn công thức, công nghệ điều chế tiên tiến qua các mạng xã hội.

Phá vụ đầu độc người tiêu dùng bằng... tương ớt

- Ngày 18-9-2011, Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường - CATP Hà Nội, phối hợp với CAH Phú Xuyên, kiểm tra cơ sở sản xuất tương ớt nhà ông Dương Văn Đình (SN 1965), ở Tiểu khu Phú Mỹ, thị trấn Phú Xuyên, phát hiện hàng trăm lít tương ớt thành phẩm “ướp” đậm đặc Rhodamine B - hóa chất gây ung thư, được đóng can chờ tiêu thụ trên địa bàn Thủ đô và các tỉnh lân cận. Đây là vụ tương ớt “độn” Rhodamine B thứ 2, bị phát hiện trên địa bàn Hà Nội. Có thể nói hành vi phạm tội này rất nguy hiểm gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng và điều đáng nói là cả 2 vụ “đầu độc” người tiêu dùng bằng hóa chất gây ung thư diễn ra trong thời gian dài, tuy vậy lực lượng chức năng không thể xử lý hình sự do khó khăn trong việc chứng minh hành vi “gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe người tiêu dùng” theo luật định. Bất cập trong chế tài xử lý các hành vi vi phạm VSATTP đang khiến thực phẩm không an toàn hàng ngày, hàng giờ đe dọa tính mạng, sức khỏe người tiêu dùng.

Chặn 6 tấn gỗ sưa đỏ “xuất ngoại”

Trung tuần tháng 8-2011, trên địa bàn xã Văn Trai, huyện Thường Tín, Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường CATP Hà Nội, phối hợp với lực lượng chức năng huyện Thường Tín phát hiện, bắt quả tang đối tượng Lê Thị Nhị (SN 1990), trú tại huyện Thanh Oai (Hà Nội) mua bán, vận chuyển gần 6 tấn mảnh vụn gỗ sưa đỏ lên Móng Cái, Quảng Ninh bán cho các “đầu nậu” người Trung Quốc, để nghiền thành bột làm thuốc chữa bệnh thì bị bắt giữ… Vụ việc cho thấy tội phạm chặt trộm cây sưa trên địa bàn Hà Nội sẽ còn diễn biến phức tạp trong những năm tới. Không chỉ “xuất khẩu” ra nước ngoài, gỗ sưa cũng được người dân trong nước tin dùng, bất chấp các quy định của pháp luật thu mua trái phép chế tác đồ mỹ nghệ.