Những câu chuyện ly kỳ của người có khả năng nhìn… xuyên lòng đất

ANTĐ - Ông Nguyễn Cung Hà (SN 1965), ở làng Phú Mỹ, xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội có một lý lịch khoa học khá ấn tượng: Tốt nghiệp một số trường đại học có tiếng trong nước, từng đi du học nước ngoài, đồng thời cũng là một cử nhân Luật; nhưng ông lại nổi tiếng ở một lĩnh vực hoàn toàn khác, đó là phong thủy. Suốt mấy chục năm nghiên cứu về lĩnh vực này, ông đã khiến nhiều người kinh ngạc bởi những câu chuyện ly kỳ, cứ như thể ông có khả năng nhìn… xuyên lòng đất. Chúng tôi đã ghi lại được nhiều câu chuyện mà khoa học khó lý giải một cách thấu đáo, được chính những người trong cuộc kể lại.
Những câu chuyện ly kỳ của người có khả năng nhìn… xuyên lòng đất ảnh 1
Rất nhiều ngôi nhà khi đào móng đã phát hiện hài cốt dưới nền

12 bộ hài cốt dưới nền ngôi nhà mới động thổ

Dù đã hơn chục năm nhưng những người tham gia vào việc xây dựng ngôi nhà ở Phú Thượng, quận Tây Hồ vẫn không thôi ám ảnh về những sự việc xảy ra trong suốt quá trình xây dựng. Đó là vào năm 2001, ông Nguyễn Hữu Phước (Quốc Oai, Hà Nội) đã mua một mảnh đất rộng 70m2 ở cụm 5, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội. Trước khi dựng nhà, theo lời giới thiệu ông đã mời nhà phong thủy Nguyễn Cung Hà về xem xét mảnh đất trên và làm lễ động thổ. Vừa đến mảnh đất, chưa kịp làm thủ tục gì thì cả chủ cũ của mảnh đất lẫn những người trong gia đình ông Phước đều bất ngờ khi ông Nguyễn Cung Hà phán ngay một câu: Sao mảnh đất này lắm vong thế? Khi đó những người trong gia đình ông Phước vô cùng hoang mang, còn người chủ bán đất thì tỏ ra tức tối vì sợ ảnh hưởng đến mảnh đất họ đang bán nên lên tiếng phản đối: “Tôi ở đây đã mấy chục năm mà có thấy gì đâu?”. Trước thái độ cương quyết của chủ nhà, ông Nguyễn Cung Hà đáp: Thế có phải trong nhà xảy ra rất nhiều chuyện lục đục phải không, mẹ em chết rồi phải không, nhà có người ốm đau, đêm ngủ mộng mị có người dựng giường, đòi nhà phải không?... Lúc đó, chủ nhà nghe thấy đúng quá mới tâm phục, khẩu phục, không nói gì nữa. 

Anh Lê Minh Việt, chủ thầu công trình xây dựng hôm ấy hiện đang sống ở Thành Công, Ba Đình, Hà Nội kể lại: Về sau người con gái của gia đình chủ đất tên Hương có kể lại với tôi rằng đúng như lời ông Nguyễn Cung Hà nói, gia đình cô thường xuyên xảy ra rất nhiều chuyện: Bố cô thì bỏ đi với vợ 2 còn mẹ cô thì liên tục ốm đau quặt quẹo, đi khám hết các bệnh viện mà không ra bệnh gì, 3 năm sau thì bà mất. Trong những ngày cô Hương ở nhà trông mẹ bị bệnh thì đêm ngủ toàn mộng mị, thấy có người dựng giường đuổi đi không cho ngủ khiến cô vô cùng sợ hãi.

Sau ông Nguyễn Cung Hà cho gia chủ biết hiện tại dưới nền nhà có tất thảy 12 bộ hài cốt, trong đó có 2 bộ không có tiểu, chỉ cuốn chiếu mà thôi. Ông Hà cũng dặn nhóm thợ thi công là phải làm cẩn thận. Lúc đó, gia đình ông Phước và cả nhóm thợ vẫn bán tín bán nghi, vì đây là lần đầu tiên nhà phong thủy đến đây, làm sao có thể biết được dưới nền ngôi nhà có hài cốt. Dù hơi hoang mang, nhưng chủ nhà vẫn tiến hành làm nhà và nhóm thợ cũng thi công bình thường. Anh Lê Minh Việt nhớ lại: Đã mấy chục năm làm nghề xây dựng, nhưng công trình xây dựng cho gia đình ông Phước vẫn như in trong trí nhớ anh. Ngay ngày đầu tiên, nhóm thợ đã đào được 3 bộ hài cốt, những ngày tiếp theo đào thêm được 4 bộ nữa, tốp thợ đào móng nhà bên cạnh (cùng trên mảnh đất của gia  chủ này bán) phát hiện thêm 5 bộ hài cốt, đúng như lời ông Nguyễn Cung Hà nói, điều kỳ lạ là trong số đó có 2 bộ không có quan tài mà chỉ cuốn chiếu, tuy đã lâu năm bị mủn hết nhưng vẫn còn rõ hình thù chiếc chiếu. “Lúc phát hiện những bộ hài cốt, tôi đã bảo gia chủ đi mua tiểu đưa hài cốt vào rồi làm lễ, chôn cất cẩn thận ở nghĩa trang Vườn Đào. Có lẽ vì làm lễ cẩn thận nên quá trình xây dựng dù gặp nhiều trục trặc nhưng đều tai qua nạn khỏi. Lúc đầu dây tời vừa mua nhưng không hiểu sao mới làm đã bị đứt, tôi bảo anh em ra thắp hương cẩn thận thì mọi việc lại thuận lợi. Có lần giàn giáo từ tầng ba sập xuống, ở dưới đất có cả chục người nhưng may mắn không ai bị thương gì cả” - anh Việt kể. 

Ngôi mộ bị phá dưới nền nhà

Đó là câu chuyện xảy ra tại ngôi nhà của ông Nguyễn Việt Anh - Giám đốc một doanh nghiệp ở TP Thái Nguyên. Ông Việt Anh kể rằng thời gian đó gia đình ông có rất nhiều chuyện phức tạp, công việc không được hanh thông, cuộc sống có những việc không kiểm soát được, công ty thì làm ăn gặp nhiều trục trặc. Đặc biệt từ khi mua được mảnh đất ở phường Phú Xá, TP Thái Nguyên để mở rộng sản xuất thì mọi việc gần như rơi vào bế tắc. Khi đó, qua giới thiệu ông đã mời chuyên gia phong thủy Nguyễn Cung Hà về xem xét, chỉ bảo. Ngoài việc chỉ ra một số thay đổi về phong thủy cho ngôi nhà cũ của gia đình ông Việt Anh thì ông Nguyễn Cung Hà còn chỉ rõ dưới mảnh đất ông mới mua có một… ngôi mộ đã bị phá.

“Khi chúng tôi mời chuyên gia phong thủy Nguyễn Cung Hà lên Thái Nguyên xem mảnh đất tôi mua để mở rộng công ty, rộng chừng 5.000m2, vừa bước chân đến nơi ông Hà đã nhìn vào cái ao đất trống trước mặt nói: “Ở đây chắc chắn có một ngôi mộ đã bị đào, vong linh họ đang rất oán thán người chủ cũ và tìm cách trả thù. Chủ nhà sẽ giấu chuyện hoặc người chủ hiện nay không phải là người biết rõ việc này”. Sau đó tôi có đem chuyện hỏi chị chủ nhà lúc đó vẫn đang xin ở nhờ chưa chuyển đi thì được chị kể rằng trước đây bố chồng và chồng chị tiến hành đào ao thả cá đã cố tình ủi một ngôi mộ của một người đàn ông tên Thanh đã chôn ở đây lâu ngày, không có con cái thăm nom. Khi máy ủi ủi đến gần mộ ông Thanh thì bỗng nhiên bị chết máy, sửa mãi mới được. Sau này, nghe nói người lái máy ủi ấy bị tai nạn ôtô chết sau đó 1 tháng. Chồng chị vốn là người cao to, khỏe mạnh bỗng nhiên cũng phát bệnh và mất sau đó 1 năm, một năm nữa thì bố chồng chị cũng mất. Trước lúc mất một tuần, ông gọi con dâu lại kể rõ sự tình và dặn dò chị phải mời thầy về làm lễ cẩn thận”. 

Ông Việt Anh cũng cho biết thêm, không hiểu có phải do vong đó “quấy nhiễu” hay không mà suốt một thời gian dài mẹ con chị chủ nhà cũ liên tục bị mất ngủ. Sau khi theo hướng dẫn của chuyên gia phong thủy Nguyễn Cung Hà lập cây hương, thay đổi vị trí bàn thờ, thay đổi hướng cửa, hướng cổng vào, mọi chuyện mới được yên ổn trở lại, tinh thần mẹ con chị chủ nhà cũng tốt lên rất nhiều, ăn ngủ được.

Tìm thấy ngôi mộ thất lạc gần nửa thế kỷ

Ông Bùi Đức Tùng, ở thôn Cấn Hạ, xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội cũng phải nhờ đến khả năng chuyên gia phong thủy Nguyễn Cung Hà mới tìm được ngôi mộ người anh trai thất lạc đã nhiều chục năm trời. Ông kể rằng mình có người anh trai bị bệnh mất năm 1957, khi mới 4 tuổi. “Hoàn cảnh lúc đó khó khăn đói khổ nên khi anh mất, gia đình chúng tôi chỉ quấn anh vào chiếu cói và dùng mấy mảnh gỗ ghép sơ sài rồi vùi anh tôi tại cánh đồng ven sông Tích. Sau nhiều năm do lụt lội, đắp đê, địa thế đã đổi thay, bố tôi là người mang anh tôi đi chôn thì đã mất, mẹ tôi thì già không nhớ gì cả. Chúng tôi chỉ nghe bố tôi kể lại lúc chôn anh tôi đã chôn theo một số di vật”.

Thời gian gần đây, gia đình ông Tùng rất mong muốn tìm được mộ anh để phụng thờ và quy tập vào nghĩa trang gia đình, họ đã nhiều lần mời các thầy ngoại cảm, áp vong nhưng không có kết quả. Nhìn cánh đồng bãi mênh mông, gia đình ông đã có lúc thất vọng nghĩ rằng mộ anh đã bị nước cuốn trôi, mãi mãi không tìm thấy được, mỗi lần giỗ tết chỉ biết mang hương ra cắm rồi vái vu vơ. Một lần, gia đình mời chuyên gia phong thủy Nguyễn Cung Hà về, khi nghe gia đình ông Tùng trình bày, ông Hà đã khẳng định mộ này vẫn còn hài cốt và hẹn 5 giờ chiều 2 ngày nữa sẽ đi tìm, khi đi cầm bó hương và phải dẫn theo mẹ đẻ. “Đúng thời gian ấy, chúng tôi ra cánh đồng châm hương, chưa kịp khấn vái thì ông Hà đã chỉ về phía bên phải, cách nơi chúng tôi đứng khoảng 200m và nói: “Vong đang đứng ở kia kìa, mộ tại đấy, mang hương ra mà cắm, xương sọ vẫn còn…”. Mới đầu chúng tôi không tin vì thấy cách tìm quá đơn giản, nhưng thật kỳ lạ, khi khai quật lên thì đúng như nhà ngoại cảm nói, xương sọ anh tôi vẫn còn và kèm theo đó là những di vật như lời bố tôi kể khi còn sống. Giờ gia đình chúng tôi đã quy tập hài cốt anh tôi về nghĩa trang gia đình” - ông Tùng kể.

Tâm linh phải nhìn dưới lăng kính khoa học

Theo ông Nguyễn Cung Hà, hiện nay những vấn đề liên quan đến ngoại cảm, tâm linh vẫn đang gây nhiều tranh cãi với những luồng dư luận trái chiều. Đặc biệt thời gian gần đây xuất hiện nhiều nhà ngoại cảm “rởm”, nhiều người lợi dụng tâm linh để trục lợi đã khiến người ta không biết đâu là thật, đâu là giả. Ông Hà cho rằng việc lợi dụng niềm tin mù quáng của con người để lừa đảo thì rất cần được phán ảnh để người dân cảnh giác. Vấn đề tâm linh cần được nhìn nhận và lý giải dưới góc nhìn khoa học. Bên cạnh đó, với vai trò là Phó chủ nhiệm bộ môn Cận tâm lý - Viện nghiên cứu tiềm năng con người, trong quá trình công tác, nghiên cứu của mình, ông Hà khẳng định ở Việt Nam thực sự có những người có khả năng đặc biệt trong các lĩnh vực như tìm mộ thất lạc, chữa bệnh không dùng thuốc, dự báo… thực sự có tâm có đức, có năng lượng tốt giúp ích cho sự ổn định và phát triển của con người trong mối quan hệ với môi trường tự nhiên và xã hội. Nói về khả năng của bản thân, ông Hà cũng cho biết có người tin, có người không tin, đó cũng là điều hết sức bình thường. Nhưng ông vẫn sẽ làm việc với cái tâm, không đặt nặng vấn đề lợi ích cá nhân. Chuyên gia phong thủy Nguyễn Cung Hà chia sẻ: “Đã đến lúc chúng ta cần có cái nhìn khoa học hơn đối với những vấn đề liên quan tới tâm linh. Và đó là cơ sở để con người có thể phát huy được những tiềm năng thiên bẩm mà bình thường chưa được “phát lộ”, đồng thời cũng giúp hóa giải nhiều vấn đề trong cuộc sống để giúp ích cho mọi người”.