Những cánh đào trốn chạy đồng tiền

ANTĐ - Người trồng đào làng La Cả, Hà Nội không thể cự lại được “cơn lốc” của những đại công trường
Người trồng đào chơi xuân thuộc làng La Cả, Hà Nội không thể cự lại được “cơn lốc” của những đại công trường. Những thửa ruộng trồng đào của làng xưa kia mênh mông thì giờ đây đã bị những hàng rào tôn quây lấn, để rồi một ngày nào đó mọc lên những khối bê tổng khổng lồ.

Mong mỏi mang hơi thở của xuân, của Tết Việt như vốn có đến muôn nhà, người dân La Cả đã phải di dời những gốc đào trên mảnh vườn cũ sang vùng đất lạ Tây Mỗ để ươm lại cho đỡ uổng công lam lũ. 

Thực là một nghịch lý đối với người nông dân, song đó là cách duy nhất để những cánh đào trốn chạy sự truy đuổi khốc liệt của cơn “cuồng phong” bão đất, bão chung cư, bão biệt thự... Đó là nước cùng  để những cánh đào mong manh không bị chỏng chơ phơi rễ trên những thửa đất mênh mông  đã bị “xí phần”.   

Ươm đào cho xuân sau

Người nông dân vốn đã khó lại càng khổ hơn khi đất trồng trọt không còn

Quanh năm "bán mặt cho đất, bán lưng cho giời" nhưng mùa thu hoạch
có thể kịp- có thể không, bởi phải thuê đất trồng

Những gốc đào già di dời từ mảnh đất cũ sang vùng đất mới thuê

Đổi nghề thì chẳng thể nghĩ mà làm ngay được, bởi xưa nay chỉ biết trồng đào

Những công trình vươn cao, đồng nghĩa với việc đào sẽ vắng dần trong mùa xuân

Những mảng tôn chắn đến đâu, thì đào xa dần tới đó

Nông dân mong muốn có chỗ đổ mồ hôi nhưng điều đó đâu có đơn giản

Người dân La Cả mướn đất làng Tây Mỗ để trồng đào cho Tết xuân

Khi ánh điện phố bừng sáng thì ở đây thì những
cánh đào sẽ mờ nhạt trên cánh đồng này

Lam lũ, vớt vát được bao nhiêu chưa biết nhưng dẫu sao vẫn còn hơn chơi dài

Anh Nguyễn Vĩnh Thắng, người La Cả:
"Có lẽ đây là mùa đào cuối cùng trên cánh đồng này
"