Những anh chàng điển trai của Vietnam Idol 2012

ANTĐ - Không chỉ sở hữu giọng ca ấn tượng, 8 chàng trai trong top 16 vòng studio còn thu hút đông đảo khán giả trẻ bằng vẻ ngoài điển trai với cá tính khác biệt.
Câu chuyện về tình yêu âm nhạc của chàng trai người dân tộc Chu Ru đến từ huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đã khiến hàng triệu khán giả xúc động, nhất là khi nhạc sỹ Quốc Trung – một giám khảo khó tính của Vietnam Idol 2012 phải vượt đường xa để trao tấm vé vàng cho Ya Suy. 

Chàng trai đến từ Lâm Đồng lôi cuốn khán giả với vẻ mộc mạc, giản dị

Không được đào tạo bài bản, không được qua trường lớp thanh nhạc nào nhưng sự hồn nhiên và đáng yêu của chàng trai người dân tộc luôn khiến các khán giả phải dõi mắt theo từng bước tiến của Ya Suy qua từng vòng thi. Bất ngờ với những tình cảm mà khán giả dành cho, Ya Suy chia sẻ: “Mình rất là nhút nhát, khi bước lên sân khấu, mình chỉ nghĩ đến việc hát và chỉ biết hát làm sao thật tình cảm bằng chính tâm hồn mình, có lẽ vì điều đó mà khán giả đã yêu quý, mình rất cảm ơn khán giả về tình cảm đó”.

Ngoài giọng hát đầy cảm xúc, Nguyễn Thanh Tùng (áo trắng)
còn hút khán giả với vẻ ngoài điển trai

Xuất hiện ấn tượng trong tập 1, kiện tướng wushu thế giới, Nguyễn Thanh Tùng ngay lập tức chiếm được tình cảm yêu mến của khán giả với vẻ điển trai cùng giọng hát cảm xúc của mình. Với Thanh Tùng, wushu đã gắn bó từ lâu nhưng âm nhạc luôn là vùng đất mà Tùng luôn muốn đặt chân đến và khám phá thật nhiều để thoả niềm đam mê của mình. Giành được tấm vé vàng vào vòng thử giọng và thể hiện khá tốt tại vòng nhà hát, Tùng đã có những khởi đầu thuận lợi trong hành trình chinh phục ngôi vị thần tượng Âm nhạc. Chia sẻ về bài hát sắp tới, Tùng chỉ bật mí đó là một bản ballad rất tình cảm, hay về nội dung lẫn giai điệu, Tùng sẽ hát bằng tất cả trái tim của mình để chinh phục giám khảo và khán giả

Nguyễn Thanh Hưng cá tính với chiếc mũ luôn đội lệch

Cầm đàn guitar hát một cách tình cảm ca khúc do chính mình sáng tác để rồi nữ giám khảo Mỹ Tâm phải gọi điện để trao vé vàng chính là điểm gây ấn tượng với Nguyễn Thanh Hưng ngay từ lần xuất hiện đầu tiên trong tập 1 của Vietnam Idol 2012.  Hình ảnh chàng trai với chiếc mũ luôn đội lệch đã bắt đầu quen thuộc với khán giả trong cuộc thi khi Hưng luôn tạo được cá tính âm nhạc riêng cho mình. Vẫn trung thành với hình ảnh hát ca khúc do mình sáng tác tuy nhiên để chuẩn bị cho vòng studio, Hưng có chút thay đổi trong phong cách trình diễn của mình: “Khác với sự nhẹ nhàng và sâu lắng ở 2 vòng trước, lần này mình sẽ hát một bài có tiết tấu sôi động hơn để khán giả cảm nhận sự đa dạng của mình”. 

Đinh Đức Thảo 

Trong số 8 thí sinh nam, Đinh Đức Thảo là người được khán giả biết đến nhiều nhất ngay khi xuất hiện trong tập đầu tiên, sự yêu mến dành cho ban nhạc It’s Time mà anh đang tham gia là một lợi thế rất lớn, tuy nhiên với Thảo đó cũng là một áp lực không nhỏ. Nếu ở vòng nhà hát, Thảo gây ấn tượng với phong cách R&B (hát cùng piano) và rock alternative (hát nhóm) thì đến vòng studio, anh sẽ trở lại với hình ảnh nhẹ nhàng và sâu lắng trong một bản ballad ngọt ngào.

Biện Tấn Phát gắn liền với hình ảnh nổi loạn và giọng hát máu lửa

Chàng trai có mái tóc dài duy nhất trong top 8 nam, Biện Tấn Phát cũng là một gương mặt cá tính của cuộc thi năm nay. Từ vòng thử giọng đến vòng nhà hát vừa rồi, Phát đã xây dựng hình ảnh một chàng trai hát một cách lang bạt, phiêu diêu, không khuôn khổ và rất máu lửa, thậm chí Phát còn muốn tạo sự khó hiểu cho khán giả vì theo Phát: “càng khó hiểu thì khán giả càng tò mò và muốn khám phá mình nhiều hơn”. Với quan điểm ấy, ở vòng studio này, Phát đã lựa chọn một ca khúc nhạc Việt đã khá lâu để thể hiện theo một phong cách mới hoàn toàn, đây cũng là bài hát mà Phát cũng trình diễn khá nhiều lần rồi nhưng lần này anh sẽ chuẩn bị thật kỹ hơn trước vòng thi quan trọng sắp tới.

Nguyễn Anh Quân

Đang học tập tại Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam, Nguyễn Anh Quân có khá nhiều lợi thế so với 7 thí sinh còn lại. Quân chia sẻ, để quen dần với phong cách hát nhạc nhẹ, anh thường xuyên nghe nhạc của Mỹ Linh, Thanh Lam, Hồng Nhung... để tìm tòi cách xử lý và cảm thụ bài hát rồi tự tập theo để thoát khỏi bài vở được rèn luyện tại Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam. Ở vòng studio, Anh Quân sẽ thể hiện một ca khúc trẻ trung và cá tính. Đây là một lựa chọn khá mạo hiểm nhưng Quân muốn đương đầu với nó để chứng mình sự tiến bộ và trưởng thành của mình khi đến vòng studio này.

Nguyễn Duy Khánh

Sở hữu chất giọng rock bản năng đầy nam tính, Nguyễn Duy Khánh được xem là nhân tố lạ của cuộc thi năm nay. Khai thác thế mạnh ở những quãng giọng cao, chàng sinh viên năm cuối đến từ Đại học thương mại Hà Nội đã thuyết phục ba giám khảo ở những vòng thi đầu tiên và chính thức có mặt tại vòng studio. Xét về phong cách âm nhạc, Khánh có những nét đặc biệt riêng so với 7 thí sinh còn lại tuy nhiên về phong cách trình diễn, chàng trai này vẫn đang dần hoàn thiện mình để mang lại hiệu quả tốt nhất cho tiết mục của mình ở vòng thi tới. Khánh chia sẻ: "chỉ muốn hát hết mình còn đến được vòng nào thì tuỳ thuộc vào cái duyên và sự may mắn", tâm trạng của Khánh lúc này khá thoải mái và anh đã sẵn sàng “đốt lửa” cho đêm thi sắp tới.

Phạm Hồng Phước nhận nhiều tình cảm của khán giả
nhờ sự hài hước, sáng tạo cùng khả năng hoạt ngôn

Không phải là giọng hát nổi bật trong top 8 nhưng Phạm Hồng Phước vẫn luôn được để ý mỗi lần xuất hiện bởi sự sáng tạo, tìm tòi mới mẻ và tạo được sự thân thiện với khán giả. Về bài hát tham dự vòng studio lần này, Phước cho biết sẽ hát một ca khúc mang đề tài xã hội khá mới và hi vọng anh sẽ truyền tải những thông điệp ý nghĩa của bài hát này đến khán giả. Phước chia sẻ: "Lọt vào top 16 được xem là bước ngoặc lớn đối với mình, Phước đã xác định những thế mạnh và điểm yếu của mình từ nhận xét của giám khảo, từ ý kiến của khán giả trên mạng để nỗ lực và rèn luyện hơn nữa trong những vòng thi tới".
Tập đầu tiên của vòng studio - cuộc tranh tài của 8 thí sinh nam sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 20h00, thứ 6 ngày 14/09/2012 trên VTV3 – Đài truyền hình Việt Nam