Nhộn nhạo phố Trung thu

ANTĐ - Càng sát Tết Trung thu, lượng người đổ đến phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) càng đông. Đây cũng là nguyên nhân khiến tình trạng an ninh trật tự tại khu vực trở nên phức tạp. 

Bán hàng rong dưới lòng đường

Cứ thấy đông là “chặt chém”

Có mặt tại con phố này lúc 18h chiều 16-9, phải vất vả lắm chúng tôi mới tìm được chỗ gửi xe. Để đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực, chính quyền phường sở tại và các lực lượng chức năng đã tổ chức phân luồng giao thông, bố trí các điểm trông giữ xe ở các khu vực lân cận. Tuy vậy, do lượng người đến đây quá đông nên một số hộ dân dù không có giấy phép cũng tổ chức các điểm trông giữ xe tự phát với giá cắt cổ. Khi chúng tôi vào một điểm trông giữ xe, người trông yêu cầu trả tiền trước với giá 20.000 đồng/xe. Chúng tôi thắc mắc thì anh ta hất hàm: “Gửi thì trả tiền nhanh, không gửi thì ra chỗ khác”?!

Tại khu vực phố Hàng Mã không tổ chức cấm ô tô, xe máy nên vào giờ cao điểm, tình trạng giao thông ở đây rất lộn xộn. Người đi bộ, người đi xe máy, ô tô chen chúc dưới lòng đường, cộng với tiếng còi xe inh ỏi khiến các du khách khi vừa đến đầu phố phải lắc đầu quay ra. Không chỉ có vậy, nạn bán hàng rong dưới lòng đường cũng diễn ra khá phổ biến. 

Bên cạnh những món đồ chơi có xuất xứ từ Trung Quốc  như:  các loại bờm tóc, kính, mặt nạ…thì đồ chơi truyền thống được bày bán khá nhiều và được các em nhỏ yêu thích như đèn ông sao, đèn kéo quân, trống tay….Một số chủ cửa hàng còn bày bán những món đồ “ăn theo” các nhân vật hoạt hình như đèn lồng có hình mèo Tom và chú chuột Jerry, hình công chúa Winx, đồ chơi bằng nhựa hình ca sỹ hát Gangnam Style...

Điều đáng nói là giá của mỗi chiếc đèn lồng (làm bằng giấy màu mỏng) không hề rẻ, dao động từ 20.000 đến 60.000 đồng/chiếc. Theo những người bán hàng tại khu vực, do kinh tế khó khăn nên những đồ chơi có giá từ vài chục nghìn đến trên dưới 100.000 đồng bán chạy hơn. Tuy vậy, không ít người đến đây để “ngắm là chính”.

Lượng người đến phố Hàng Mã chơi Trung thu rất đông

Chấn chỉnh nhếch nhác

Có thể nói sự sôi động, rực rỡ sắc màu của phố Hàng Mã những ngày qua đã thu hút sự chú ý của nhiều du khách nước ngoài. Song giá cả và chất lượng những mặt hàng bày bán tại khu vực này đã khiến không ít thất vọng. Chị  Agnes – khách du lịch người Anh chia sẻ, đến Việt Nam công tác vào đúng dịp Tết Trung thu, chị rất háo hức và muốn đến ngay phố Hàng Mã để chiêm ngưỡng vẻ đẹp và không khí Trung thu tưng bừng, náo nhiệt nơi đây. Chị mua một chiếc đèn ông sao truyền thống của Việt Nam. “Khi tôi hỏi giá, người bán hàng nói 100.000 đồng. Tôi đồng ý trả tiền. Nhưng đến khi thấy một bạn trẻ khác mua một chiếc đèn giống y hệt chiếc đèn  của tôi với giá chỉ 20.000 đồng, tôi mới biết mình đã mua đắt. Không chỉ có vậy, khi tôi mang chiếc đèn này về đến nhà, các bộ phận của đèn đã bị rời ra, không sử dụng được” – chị Agnes thở dài.

Chiếm một phần không nhỏ trong dòng người đến phố Hàng Mã là những bạn trẻ đến để… hưởng không khí và chụp ảnh. Điều này đã gây khó chịu cho những người bán hàng và tạo cơ hội cho những đối tượng hoạt động trộm cắp. Bà Lê Thị P – người bán hàng nước tại phố Hàng Mã tiết lộ, hầu hết những đối tượng móc túi là phụ nữ trung tuổi. Chúng thường hoạt động theo nhóm, cố tình va chạm vào người đi đường hoặc chen lấn, xô đẩy tại những khu vực đông người. Khi lấy trộm được một món đồ nào đó, chúng sẽ chuyển ngay cho đồng bọn. Các đối tượng này thường nhắm đến các bạn trẻ do mải mê tạo dáng chụp ảnh không để ý bảo quản tài sản của mình.

Về tình trạng trên, trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Văn Nghị - Phó Trưởng CAP Hàng Mã cho biết, sau khi nhận được phản ánh của người dân, ngày 17-9, CAP tổ chức họp với  trên 10 hộ được cấp phép trông giữ xe để chấn chỉnh lại tình trạng thu quá giá quy định. Còn về việc bán hàng rong dưới lòng đường, người bán chủ yếu là sinh viên, dân lao động từ nơi khác đến. Khi có lực lượng chức năng đến, họ “bỏ của chạy lấy người”. Lực lượng chức năng đã thu giữ khá nhiều hàng hóa vi phạm, song do giá trị không lớn nên các cá nhân vi phạm thường không đến CAP để giải quyết. Đến thời điểm hiện tại, CAP cũng đã nhận được 3 vụ trình báo về mất cắp tài sản. Có thể nói so với những năm trước, tình trạng trộm cắp tại khu vực đã giảm đáng kể.