Nhóm thanh niên nghe bạn đến chém chết người tại quán ăn đêm

ANTD.VN - Đến quán ăn đêm, Duy vô tình bắt gặp người mâu thuẫn trước đó. Tức thì đối tượng này liền gọi đồng bọn mang hung khí đến và chém đối phương mất mạng ngay tại chỗ.

Tại phiên xử sơ thẩm mới đây, TAND TP Hà Nội đã lần lượt quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn An (SN 1996, trú ở xã Thành Hải,  Lục Ngạn, Bắc Giang) 20 năm tù; Lê Văn Nam (SN 1995, ở xã Tự Lập, Mê Linh, Hà Nội) 15 năm tù cùng về tội “Giết người”.

Cùng tội danh trên, Nguyễn Hữu Thành (SN 1992, trú xã Hoằng Đắc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa), Đinh Hữu Sang (SN 1990, ở xã Hòa Nam, Ứng Hòa, Hà Nội) cùng bị áp dụng mức án 14 năm tù và Vũ Nguyên Đông (SN 2000, trú xã Đạo Lý, Lý Nhân, Hà Nam) cũng bị tuyên phạt 9 năm tù.

Nhóm thanh niên theo bạn đi chém chết người bị đưa ra tòa án xét xử.

Liên quan, Nguyễn Văn Tuấn (tức Tuấn “Mỡ”, SN 1986, ở phường Thụy Phương,  Bắc Từ, Liêm, Hà Nội) cũng bị áp dụng 30 tháng tù nhưng được hưởng án treo về tội “Che giấu tội phạm”. Bị hại trong vụ án là anh Đỗ Tiến Thịnh (SN 1987), trú ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Giữ vai trò cầm đầu, khởi xướng và trực tiếp tước đoạt mạng sống của bị hại là Nguyễn Đức Duy (SN 1991), trú xã Nghĩa Đạo, Thuận Thành, Bắc Ninh) cùng Trương Văn Tài (SN 1995), ở xã Bắc Lý, Lý Nhân, Hà Nam. Tuy nhiên, hiện hai đối tượng này vẫn đang bỏ trốn. Ngoài ra, vụ án còn một số đối tượng liên quan vẫn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Mở tòa, HĐXX sơ thẩm làm rõ Nguyễn Đức Duy và anh Đố Tiến Thịnh vốn có mâu thuẫn, hiềm khích nhau từ trước. Rạng sáng 15-3-2018, Duy cùng Trương Văn Tài, Nguyễn Văn An và một số thanh niên đến quán ăn đêm “Cây Xưa”, thuộc phường Cổ Nhuế 2 (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) ăn uống.

Tại đây, Duy tình cờ nhìn thấy anh Thịnh cùng hai người bạn cũng đang ăn đêm ở quán “Cây Xưa”. Nhớ lại thù tức trước, Duy lập tức bảo Tài gọi điện cho đồng bọn mang hung khí đến để đánh trả thù anh Thịnh.

Nhận lệnh của “đàn anh”, Tài lập tức gọi điện cho Vũ Nguyên Đông nhưng không được nên tiếp tục gọi cho Đinh Hữu Sang. Lúc này, Sang, Đông, Nguyễn Hữu Thành cùng ba thanh niên khác đang ở cùng một phòng trọ với nhau nên Tài bảo chuyển điện thoại cho Đông để nói chuyện.

Nghe điện thoại xong, Đông và nhóm bạn ở cùng phòng trọ lập tức lấy bọc dao chọc tiết lợn gắn tuýp sắt, rồi phóng xe máy tới khu vực quán “Cây Xưa”. Cùng thời điểm, Duy cũng gọi điện bảo Lê Văn Nam (ở nhà trọ với Duy) mang bọc dao bầu đến quán ăn đêm.

Khi cả nhóm gặp nhau, Duy, Tài kéo đồng bọn ra bên ngoài (cách quán “Cây Xưa” một đoạn) để phục đánh anh Thịnh khi anh này ra về, đồng thời tráo đổi quần áo, giày dép cho nhau. Tuy nhiên, do trời đã gần sáng, nhiều người bắt đầu đi lại và anh Thịnh chưa ra về nên nhóm thanh niên này lại hò nhau quay trở lại quán ăn đêm.

Thấy quán “Cây Xưa” đóng cửa, Duy và đồng bọn lập tức dùng gạch đá, tuýp sắt đập cửa, rồi xông vào bên trong. Phát hiện anh Thịnh vẫn ở trong quán, Duy, Tài và An liền cầm dao bầu, dao chọc tiết lợn gắn tuýp sắt xông tới truy sát đối phương.

Ngay sau đó, dù đã phải bỏ chạy, song anh Thịnh vẫn bị Tài đuổi kịp và vung dao chém một nhát ngang cổ, từ phía sau. Hậu quả, anh Thịnh ngã gục, rồi tử vong tại chỗ do vết chém đứt tủy sống cổ.

Gây án tại quán ăn đêm song, nhóm đối tượng nhanh chóng kéo nhau về các phòng trọ ngủ, nghỉ. Đến gần trưa cùng ngày, biết tin bị hại đã tử vong, Duy, Tài cùng đồng bọn chia nhau bỏ trốn.

Quá trình Duy, Tài và đồng bọn bỏ trốn, Nguyễn Văn Tuấn đã cho tiền và dùng ô tô chở các hung thủ giết người đến một số địa điểm... Dù vậy, chỉ sau một thời gian ngắn trốn tránh pháp luật, Nguyễn Văn An và các bị cáo trong vụ án đều lần lượt bị bắt giữ hoặc phải ra đầu thú.