Nhóm 365 bị nhạc sĩ Phú Quang chê hát không rõ lời

ANTĐ - Nhạc sĩ Phú Quang thẳng thắn nói: "Nếu các chương trình sau có sự xuất hiện của những ca sĩ/nhóm nhạc kiểu như Cường Seven, G.Plus hay 365 thì BTC hãy in lời bài hát phát cho khán giả vì ông không nghe rõ họ hát gì."
Nhóm 365 bị nhạc sĩ Phú Quang chê hát không rõ lời ảnh 1
3 tiết mục đầu tiên thể hiện trong liveshow 7 Bài hát yêu thích
bị nhạc sĩ Phú Quang chê hát không rõ lời, trong đó có nhóm 365

Lời nhận xét thẳng thắn và dí dỏm của nhạc sĩ Phú Quang trong vai trò khách mời bình luận của liveshow 7  Bài hát yêu thích khiến khán giả thích thú dành tặng những tràng pháo tay không ngớt.

Quả thật, tiêu chí hát live nhằm mục đích tìm ra bài hát được ca sĩ thể hiện thành công và được công chúng yêu thích nhất tại một thời điểm nhất định của Bài hát yêu thích là thách thức không nhỏ với những ca sĩ/nhóm nhạc trẻ. Tuy nhiên, hơn bao giờ hết, điều đó phản ánh trung thực bức tranh thị trường âm nhạc Việt hiện nay.

Trong khi đó, nhà báo Ngô Bá Lục, báo điện tử VnMedia, lại đánh giá cao sự cấp tiến, gần với thị trường âm nhạc thế giới được thể hiện qua các ca khúc trình diễn trong chương trình. Anh cũng tiếp tục thừa nhận sự đa dạng, phong phú của các ca khúc góp mặt trong liveshow này.

Cường Seven được công chúng biết đến từ vai Trung trong bộ phim Vũ điệu đam mê – một bộ phim điện ảnh đầu tiên về Hip – hop Việt. Tuy nhiên, con đường ca hát rộng mở với vũ công đa năng này khi anh bắt đầu cộng tác với ca sĩ Lưu Hương Giang trong MV Đừng ngoảnh lại. Và MV đầu tay Beautiful Girl của Cường Seven đã lập kỷ lục hơn 25.000 lượt nghe trên youtube chỉ một ngày sau khi chính thức phát hành online. Sự yêu thích đó của cộng đồng mạng phần nào giải thích về sự xuất hiện của Beautiful Girl tại Bài hát yêu thích lần này. Cùng Beautiful Girl, Cường Seven mở màn chương trình với những màn vũ đạo ấn tượng, nhạc sĩ Phú Quang khách mời của chương trình ví Cường Seven nhảy như… Hàn Quốc.

Nhóm 365 bị nhạc sĩ Phú Quang chê hát không rõ lời ảnh 2
Với Noo Phước Thịnh, nhạc sĩ Phú Quang cho rằng
"Nếu biết phát huy thế mạnh, chàng ca sĩ trẻ này sẽ còn tiến xa trên con đường sự nghiệp"


G. Plus, một nhóm nhạc của những cô gái với phong cách Electro pha lẫn Hiphop và Rock bước ra từ internet được đông đảo mọi người biết đến thông qua cách quảng bá mới của nhà sản xuất bằng các công cụ truyền thông mạng hiện đại mà chúng ta vẫn quen gọi Digital Media như Facebook, Twitter, Youtube... Họ mang tới Bài hát yêu thích một phong vị hoàn toàn lạ qua Xóa. Với số bình chọn cao thứ hai, Quay về của nhóm 365 đến với Bài hát yêu thích tháng 7. Không phải lần đầu tiên chạm ngõ Bài hát yêu thích, nhưng 365 lần này đã tiết chế cảm xúc và mang tới cho khán giả hình ảnh đẹp hơn về một nhóm nhạc không chỉ có vũ đạo.

Cả ba phần trình diễn của Cường Seven, G. Plus và 365 đều được đầu tư công phu về phần vũ đạo minh họa. Điều đó cũng mang lại cho ba ca khúc này một màu sắc mới.

Cũng giống như Cường Seven, vừa trình làng MV Đồng Xanh, Vy Oanh đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Chính sự yêu thích đó là cầu nối đưa cô ca sĩ sinh năm 1985 này đến với sân chơi Bài hát yêu thích. MV Đồng Xanh của Vy Oanh được đầu tư khá kỹ lưỡng, đẹp mắt và lãng mạn chứng tỏ sự nghiêm túc của Vy Oanh với những “đứa con tinh thần” của mình. Nhận xét về phần trình diễn của Vy Oanh tối qua (1-7), nhạc sĩ Giáng Son đã phải thốt lên rằng, ca khúc đã được nhạc sĩ Dương Khắc Linh “đo ni đóng giày” cho giọng ca của Vy Oanh.

Lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu Bài hát yêu thích,
Trang Pháp cũng nhận được ngợi khen là ca sĩ có nhạc cảm tốt

Một nửa tạo nên “cú đúp” cho Dương Khắc Linh ở Bài hát yêu thích chính là “Trang Pháp” với Khi ra đi. Ca khúc nằm trong album đầu tay “Run away” (Chạy trốn) được phát hành vào cuối tháng 2-2012. Album tổng hợp những ca khúc Thùy Trang sáng tác từ khi 11 tuổi đến nay – phản ánh con người thật của Trang: nhẹ nhàng, đơn giản. Dưới hàng ghế khán giả, nhạc sĩ Dương Khắc Linh cũng đã có mặt để cổ vũ cho phần trình diễn của Thùy Trang khiến tin đồn về một “cặp đôi” mới của làng nhạc Việt lại càng thêm có căn cứ.

Tuy “cú đúp” của Dương Khắc Linh chưa thực sự tạo được sự bùng nổ, song đến vị nhạc sĩ nổi tiếng khó tính: Phú Quang còn phải chia sẻ rằng, ông thích Đồng XanhKhi ra đi qua phần thể hiện đầy nhạc cảm của Vy Oanh và Trang Pháp.

Trong khi đó, Nào có ai biếtMong manh tình về qua phần thể hiện của Phương Thanh và Quốc Thiên đã phần nào cho thấy style của Đức Trí. Mong manh tình về là sản phẩm âm nhạc đầu tiên của Quốc Thiên sau 2 năm vắng bóng. Ca khúc là 1 bản Pop tự sự, nhẹ nhàng, bày tỏ tình cảm theo cách đơn giản để cho người nghe sẽ dễ cảm nhận và dễ rung động. Phần lời của ca khúc này được viết bởi một người bạn thân của nhạc sĩ Đức Trí- Hoa hậu Phương Nga. Nào có ai biết,  ban đầu khi nhận lời tham gia chương trình ca sĩ Phương Thanh đã muốn đổi bản ballad này thành một bản phối sôi động để có thể thêm một lần nữa thể hiện khả năng vũ đạo đặc sắc của mình. Nhưng đến phút cuối, chị đã đồng ý giữ lại bản phối ballad cũ. Cho tới thời điểm hiện tại, cùng với Văn Mai Hương và Quốc Thiên, chị cũng là ca sĩ giữ “kỷ lục” về tần suất xuất hiện tại Bài hát yêu thích.

Phương Thanh lạ lẫm với mái tóc ngắn thể hiện ca khúc "Nào có ai biết"

Khác hẳn với hình ảnh Phương Thanh và màn vũ đạo mạo hiểm trên sân khấu Bài hát yêu thích tháng 6, Nào có ai biết mang tới một hình ảnh Phương Thanh dịu dàng và nữ tính hiếm có, nhất là sau khi vừa “xuống tóc”. Hình ảnh dịu dàng này còn khiến nhạc sĩ Phú Quang, một người từng có thời gian dài gắn bó với Phương Thanh thời “nhảy điên dại đến mức đứt cả quai dép”, cũng phải ngạc nhiên.

Một ca khúc về mẹ bao giờ cũng nhận được nhiều tình cảm của người nghe. Điều đó đã đúng ở liveshow tháng 6 khi Cám ơn mẹ dù được sáng tác dành riêng cho giọng nữ nhưng qua phần thể hiện của nam ca sĩ Vũ Thắng Lợi vẫn nhận được sự ưu ái của các vị khách mời và cả Hội đồng bình chọn. Với Nhật ký của mẹ, nữ ca sĩ Hiền Thục tâm sự: “Khi hát, tôi nhìn thấy tất cả. Cả mẹ tôi, cả tôi, cả chị tôi, cả con gái bé bỏng của mình... Tôi đã khóc không biết bao nhiêu lần vì Nhật ký của mẹ". Trên sân khấu Bài hát yêu thích tối qua, Hiền Thục không khóc nhưng chị đã mang lại cho khán giả cảm xúc mãnh liệt cho khán giả với những tràng pháo tay không ngớt. Đây cũng là phần trình diễn ấn tượng với tất cả các khách mời trong chương trình.

Nếu chỉ sống một ngày là ca khúc chủ đề trong album Vol 6 của MTV. Ca khúc có ý tưởng bắt nguồn từ câu chuyện ngày tận thế 21-12-2012. Cho dù điều này không thể xảy ra, mỗi chúng ta cũng cần có 1 cái nhìn đúng đắn về nó để nhận thức được giá trị của sự sống. Sự xuất hiện trở lại của MTV cũng là điểm thú vị của chương trình khi từ nhiều số nay, Bài hát yêu thích vắng bóng những ca khúc mang ý nghĩa xã hội kiểu như Lá cờ (sáng tác và thể hiện: Tạ Quang Thắng, liveshow 2) hay Sài Gòn cà phê sữa đá (Hà Okio, liveshow 3).

Sự có mặt đông đảo của người hâm mộ Noo Phước Thịnh cũng như những tràng pháo tay dành cho Xin lỗi em một lần nữa chứng tỏ sức hút của những nhạc phẩm mang công thức: ca sĩ điển trai/xinh gái + ca khúc dễ nghe, dễ cảm. Dù không biết đọc tên Noo Phước Thịnh thế nào cho đúng thì nhạc sĩ Phú Quang cũng chắc chắn rằng, nếu biết phát huy thế mạnh, Noo Phước Thịnh sẽ còn tiến xa trên con đường sự nghiệp.

Một Thanh Lam đầy bản lĩnh và cảm xúc trên sân khấu với "Em yêu anh"

Tiếp tục thể hiện một sáng tác của nhạc sĩ Lê Minh Sơn, ca khúc Em yêu anh, Thanh Lam thể hiện bản lĩnh của một diva trên sân khấu Bài hát yêu thích. Em yêu anh với phần đệm piano vẫn đầy cảm xúc, và một nội lực của giọng hát đẳng cấp.

Cặp song ca duy nhất trong liveshow 7, Tấn Minh và Khánh Linh lại đem tới bất ngờ cho chính “cha đẻ” của Chiều phủ Tây Hồ (lời: Thái Thăng Long, nhạc: Phú Quang) khi ông ngồi ở ghế khách mời bình luận. Ca khúc từng được cố NSND Lê Dung, NSƯT Thanh Lam, Ngọc Anh… thể hiện trên sân khấu với cả đàn đáy và mõ. Tuy nhiên, phần phối mới của nhạc sĩ Huyền Trung và sự kết hợp của cặp song ca Khánh Linh – Tấn Minh đã đem lại nhiều ấn tượng với khán giả trong liveshow 7.