Số phận những cô gái kiếm sống bằng "vốn tự có" (3):

Nhói lòng nghe cô giáo tương lai hồn nhiên kể chuyện... bán dâm

ANTĐ - Nếu như những gái bán dâm tôi từng gặp, khi được hỏi chuyện gia đình và lý do làm gái bán dâm đều không giấu nổi những giọt nước mắt và cúi gằm mặt vì xấu hổ, thì Vũ Thị B.D hoàn toàn ngược lại…

Trong phòng tạm giữ chỉ vỏn vẹn vài mét vuông ngột ngạt vì hơi người, bốn cô gái bán dâm bị bắt nằm dài như thể đang chờ đợi một điều gì đó...

Theo nguồn tin cơ quan cảnh sát điều tra – Phòng Cảnh sát hình sự cung cấp, tôi cảm thấy có chút bất ngờ trong lời khai của một cô gái, hiện đang là sinh viên của một trường cao đẳng sư phạm trên địa bàn thành phố, nên đã tìm gặp và trò chuyện…

Gái bán dâm bị bắt cúi gần mặt vì xấu hổ...


Gia đình nghèo nhưng hám ăn chơi…

Vũ Thị B.D (tên của cô gái), SN 1992, thường trú tại Bắc Quang, Hà Giang, có thân hình mảnh khảnh, nước da bánh mật và đôi mắt to đen, với hàng mi cong vút rất có duyên. Đặc biệt là nụ cười tươi sáng của D khiến người ta có cảm tình ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Tôi hỏi D: - Em có muốn sang phòng khác nói chuyện không?

Cô gái nhìn những người “đồng nghiệp” bị bắt một lượt rồi lắc đầu: Không cần đâu chị ạ! Chị cứ hỏi chuyện em ở đây được rồi.

Theo lời kể của D, gia đình cô có bốn chị em, cô là con lớn. Bố mẹ làm ruộng thuần chất nên hoàn cảnh được xem là khó khăn. Em trai út của D hiện nay mới vừa bước vào học mẫu giáo lớn. Gia đình vất vả là thế, nhưng bố mẹ D cũng cố gắng nuôi chị em D ăn học, mong sao con có một công việc ổn định, thoát khỏi cái nghèo, cái đói và ít nhất là giàu được con chữ. Nhà D ở tỉnh Hà Giang, nơi giáp ranh với địa phận Trung Quốc.

D kể: "Nhà em ở gần Trung Quốc nên em hay sang bên ấy chơi lắm. Trong một lần sang Trung Quốc chơi, em quen một chị người Việt mình tên Nga. Sau này, chính chị Nga là người giới thiệu cho em quen chị Phượng..."

Cô gái tên Phượng mà D nhắc tới chính là Nguyễn Thị Phượng, SN 1987, trú tại Tam Thanh, Tân Sơn, Phú Thọ, vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Hà Nội bắt về tội môi giới mại dâm. Đó cũng chính là người dẫn dắt D đến với con đường trở thành gái bán dâm “chuyên nghiệp”

Hồn nhiên kể chuyện lần đầu làm "chuyện ấy"

Khi câu chuyện được gợi mở, D rất thoải mái. Tôi nhìn D và tế nhị hỏi: "Em làm "chuyện ấy" lần đầu tiên với ai? Với khách hay là người yêu?"

Cô gái trẻ nhìn tôi cười rất tươi rồi vô tư kể:

- ­Em chưa có người yêu đâu. Năm em học cấp ba, em có thích một bạn cùng lớp, bạn ấy cũng thích em. Một lần, bọn em tổ chức liên hoan. Em uống rượu say quá nên chả biết gì cả. Lúc ấy bạn em đưa em về. Em chỉ nhớ là lúc đi qua một cái lán trên đồi, cách nhà em chừng 3 đến 4km gì đó thì bạn em đưa em vào đó nghỉ tạm, xung quanh không có ai cả và chúng em quan hệ thôi…

Nhói lòng nghe cô giáo tương lai hồn nhiên kể chuyện... bán dâm ảnh 2
Cô giáo tương lai bị bắt quả tang khi đang bán dâm tại nhà nghỉ Vân Long


Trước sự hồn nhiên đến đáng thương hại của D, tôi cảm thấy có chút buồn về một số bạn trẻ thời hiện đại. Họ dễ dãi cho đi thứ được xem là quý giá nhất của đời người con gái...  

Biết Phượng là môi giới mại dâm nhưng vẫn theo

D cho biết, thời gian xuống Hà Nội học sau khi nhận được giấy báo trúng tuyển, D có gặp lại Nga, người bạn cô đã từng gặp khi sang Trung Quốc chơi. Tại đây, Nga đã giới thiệu tú bà Nguyễn Thị Phượng cho D. Hai bên trao đổi số điện thoại và “thường xuyên đi uống nước với nhau tại khu vực đường Láng".

Khu vực đó thì tôi biết. Tối tối, cả đoạn đường dài từ cuối đường Láng giao với Cầu Giấy và Bưởi kéo dài tới tận ngã tư Láng – Trần Duy Hưng – Nguyễn Chí Thanh, thanh niên tụ tập rất đông.

D cho biết:

- Trong những lần gặp gỡ chị Phượng, em có kể cho chị ấy nghe chuyện gia đình. Chị Phượng bảo lúc nào cần tiền hoặc muốn kiếm việc làm thì gọi cho chị ấy.

Nhói lòng nghe cô giáo tương lai hồn nhiên kể chuyện... bán dâm ảnh 3
Chân dung tú bà Nguyễn Thị Phượng - đối tượng môi giới mại dâm


D biết rõ Phượng là môi giới mại dâm nhưng vẫn giao lưu và nhiều lần, D cũng đã có ý định tìm Phượng.

"Em cũng định đến chỗ chị ấy "làm", nhưng thấy sờ sợ vì lỡ mà gặp bạn bè thì chắc em không dám đi học hay về nhà nữa", D nói.

Đến cuối tháng 7, đầu tháng 8/2013, do cần một khoản tiền để đóng học và tiền nhà trọ, cộng với hơn 1 triệu đóng học phí cho em bước vào mẫu giáo lớn, D đã “liều mình” đến xin việc tại nhà nghỉ Vân Long, ngõ 180 đường Trần Duy Hưng và trở thành “em út” của Phượng.

Không ngại cởi đồ, khoe thân để… câu khách

Khi D về đây "làm", đã có 1 cô gái khác làm cho Phượng rồi. Theo lời khai của D tại cơ quan công an, Phượng thuê một phòng tại nhà nghỉ Vân Long và ở luôn đó cùng với 2 gái bán dâm khác.

"Chị Phượng thuê anh Quang Anh chụp ảnh bọn em rồi tung lên mạng", D kể.

"Ảnh khỏa thân hay ảnh gì?" – Tôi hỏi lại.

"Vâng, ảnh khỏa thân chị ạ! Chị Phượng bảo bọn em cởi hết đồ ra để cho anh ấy chụp. Sau đó anh Quang Anh chỉnh sửa bằng photoshop rồi đưa lên mấy trang web để tiếp thị", D thản nhiên.

Sau khi có những bức ảnh khoe thân thể nóng bỏng, Phượng đã tung chúng lên các trang mạng đen và để lại số điện thoại liên lạc. Mỗi khi có khách, Phượng ra giá 400.000 đồng/lượt. Số tiền này Phượng hưởng 100.000 đồng và trả cho gái bán dâm 300.000 đồng.

Hỏi về số tiền kiếm được mỗi ngày, D chia sẻ: "Mỗi ngày em cũng kiếm được khoảng 600.000 đồng đến 700.000 đồng chị ạ! Có khi khách hứng lên thì cho một, hai trăm nghìn đồng".

Nhói lòng nghe cô giáo tương lai hồn nhiên kể chuyện... bán dâm ảnh 4
Mỗi ngày, trung bình gái bán dâm kiếm được từ 600.000 đồng đến 700.000 đồng

Cô gái kể chuyện với vẻ mặt tươi rói. Không biết có phải D đang nghĩ đến cảnh lúc nhận tiền hay không nữa? Trong đời làm báo, tôi chưa thấy cô gái bán dâm nào kể tường tận về việc bán thân xác mình một cách... "vui vẻ" đến thế!

D cho biết, trong những lần “vui vẻ” với khách làng chơi, D cũng kể về bản thân mình cho họ nghe. “Có nhiều khách khuyên em nên bỏ công việc này để đi học cho nó tử tế, nhưng em cần tiền, bỏ làm sao được?” – D tâm sự.

Được một thời gian, D không ở lại nhà nghỉ Vân Long như những cô gái kia nữa, mà về nhà trọ với bạn. Khi có khách, Phượng sẽ gọi điện. Mỗi lần như vậy, cô giáo tương lai miền sơn cước lại tỉ mẩn trang điểm, vuốt từng lọn tóc, tô đậm hàng mi và chọn một bộ váy sexy nhất, có thể khoe thân thể nhiều nhất để đến nhà nghỉ tiếp khách.

Khi bị bắt, D cũng đã kịp trả hết số tiền cần và còn lại gần 1 triệu đồng trong ví, đủ để cô có thể mua một vài cái áo cho năm học mới vừa sang...

Câu chuyện của D như chuyện hài hước, nhưng ngẫm lại thì thấy buồn nhiều hơn. Một cô giáo tương lai mà có những suy nghĩ thiếu chín chắn, lệch lạc như thế, thì thử hỏi thế hệ học trò sau này dưới sự dạy dỗ của D sẽ ra sao? Sau lần này, cô sẽ rút kinh nghiệm để trở về học hành cho tử tế hay lại “ngựa quen đường cũ” khi cần tiền? Và đường đời thì tiền bạc vẫn luôn là nỗi lo của mỗi người, nhất là đối với những người có hoàn cảnh khó khăn. Liệu D có tránh được những cám dỗ?