Vòng 32 Ngoại hạng Anh:

Nhọc nhằn và may mắn

ANTĐ - Cả Tottenham, Chelsea và Liverpool đều có những trận đấu nhọc nhằn trước các đối thủ tại vòng 32 Ngoại hạng Anh diễn ra tối qua 7-4.

Tottenham thi đấu bế tắc trước Sunderland

Ở trận đấu sớm nhất, Tottenham cần có 1 chiến thắng để tạo ra khoảng cách 3 điểm với Arsenal trên bảng xếp hạng, nhưng một màn trình diễn quá tầm thường trước đội chủ sân Ánh Sáng chỉ mang về cho họ 1 trận hòa không bàn thắng và thầy trò HLV Harry Redknapp chưa thể yên tâm dù đã có được vị trí thứ 3 với 1 điểm nhiều hơn Pháo Thủ.

Được đánh giá cao hơn, tuy nhiên trước Sunderland tuy nhiên đội bóng thành London không thể tổ chức được những pha tấn công mạch lạc như thường lệ. Ngược lại, các cầu thủ Sunderland tỏ ra rất chủ động trong lối chơi phòng ngự phản công khi họ có lợi thế sân nhà.

Suốt 90 phút đội khách vẫn chơi rất bế tắc trước một thế trận được bố trí rất chặt chẽ của HLV Martin O'Neil. Khi trọng tài chính Chris Foy cất tiếng còi khép lại trận đấu, vẫn không một lần mành lưới của hai bên rung lên và Tottenham đành phải chấp nhận kết quả hòa 0-0.

Liverpool may mắn thoát thua trên sân nhà

Tại trận đấu đáng chú ý nhất trong loạt đấu tối qua, Liverpool lại một lần nữa suýt ôm hận ngay trên sân nhà trước Aston Villa. Ép sân đối phương trong phần lớn thời gian của trận đấu nhưng Liverpool cũng chỉ giành được trận hòa 1-1 trước Aston Villa.

Để đội khách vươn lên dẫn trước ngay từ phút thứ 10 của trận đấu với pha lập công của Herd. Mãi đến phút thứ 82, Luis Suarez mới có pha đánh đầu gỡ hòa nếu không Liverpool đã phải nhận thất bại ngay trên sân nhà.

Trận hòa này có thể coi là một sự tiến bộ của Liverpool bởi đây là lần đầu tiên họ có điểm sau 3 trận thua liên tiếp. Nhưng tất nhiên các CĐV có mặt tại Anfield không thể vui mừng với kết quả này của đội chủ nhà bởi từ đầu năm 2012 đến nay, Liverpool mới giành duy nhất một trận thắng trên sân nhà.

Chelsea có chiến thắng nhọc nhằn trước Wigan

Trong khi đó, cũng trên sân nhà phải tới phút 90+2 Chelsea mới giành được chiến thắng trước Wigan. Sau trận đấu với Benfica hồi giữa tuần ở Champions League, thể lực của các cầu thủ Chelsea đã bị bào mòn khá nhiều. Do vậy Chelsea đành phải thay đổi hơn nửa đội hình ra sân trong cuộc tiếp đón Wigan.

So với một đội khách mạnh về thể lực, các cầu thủ Chelsea chơi dưới sức mình, thế nên việc Chelsea bế tắc trước khung thành đối phương cũng là điều dễ hiểu. Song trong một ngày "may hơn hay", Chelsea đã được hưởng lợi nhờ quyết định sai lầm và khó hiểu của trọng tài.

Phút 62, từ pha đá phạt của Mata, bóng được chuyền vào vòng cấm và Ivanovic nhanh chóng thoát xuống để đệm bóng tung lưới thủ môn Al Habsi. Xem lại pha quay chậm, có thể thấy rõ không chỉ có Ivanovic mà còn hai cầu thủ khác của Chelsea đã rơi vào thế việt vị.

Sau bàn thắng, ngỡ tưởng các cầu thủ Chelsea sẽ bùng nổ hơn trong tấn công nhưng một lần nữa, sự vô duyên và thiếu hợp tác giữa các ngôi sao tấn công trên sân đã ảnh hưởng tới kết quả của toàn đội. Phút 83,  Diame có pha xử lý tuyệt vời trước cặp tiền vệ phòng ngự Mikel và Mereiless rồi tung ra cú sút uy lực khiến Cech chỉ còn biết đứng nhìn.  

Tưởng chừng The Blue sẽ để mất điểm trên sân nhà, nhưng một lần nữa may mắn lại đến với đội chủ nhà. Sau khi Torres sút volley đẹp mắt, bóng đập cột dọc tìm tới đúng vị trí của Mata, cầu thủ không quá khó khăn để đưa bóng vào lưới nâng tỷ số lên 2-1 khi đồng hồ đã chỉ phút 92.

Thắng trận này, Chelsea đã có được ba điểm quan trọng để tiếp tục bám đuổi Tottenham và Arsenal trong cuộc đua giành suất dự Champions League.

Kết quả các trận đấu tối qua 7-4:

Sunderland 0 - 0 Tottenham

Norwich 2 - 2 Everton

West Brom 3 - 0 Blackburn

Liverpool 1 - 1 Aston Villa

Bolton 0 - 3 Fulham

Chelsea 2 - 1 Wigan