Nhờ nhạc sĩ Tiến Minh "hỗ trợ" Bùi Anh Tuấn nhanh chóng vươn lên dẫn đầu

ANTĐ - Sự xuất hiện của nhạc sĩ Tiến Minh trong phần biểu diễn của Bùi Anh Tuấn với Nỗi nhớ vô hình đã nhanh chóng đưa ca khúc này vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Bài hát yêu thích.
Không nằm ngoài dự đoán, Bảng xếp hạng (BXH) tuần 31 chứng kiến sự thay đổi ngoạn mục khi có tới 7/10 ca khúc nằm trong top 10 đến từ những phần trình diễn trong liveshow tháng 8. Chỉ có 3 ca khúc quen thuộc trụ lại là Màu hoa đỏ, Nơi đảo xaQuê em mùa nước lũ.
Với Quê em mùa nước lũ, ngay sau khi đã có giải thưởng Bài hát yêu thích nhất tháng thứ 4, ca khúc này lại một lần nữa đánh mất lợi thế của mình và tụt xuống vị trí thứ 2 trên BXH. Hai ca khúc quen thuộc còn lại là Màu hoa đỏNơi đảo xa lần lượt ở vị trí thứ 3 và thứ 7.
Nhờ nhạc sĩ Tiến Minh "hỗ trợ" Bùi Anh Tuấn nhanh chóng vươn lên dẫn đầu ảnh 1
Phần song ca của nhạc sĩ Tiến Minh và Bùi Anh Tuấn khiến khán giả vô cùng thích thú


Trong khi đó, tại liveshow tháng 8, Bùi Anh Tuấn dường như có phần may mắn với Nỗi nhớ vô hình khi ca sĩ, nhạc sĩ Tiến Minh - tác giả của ca khúc xuất hiện trong phần biểu diễn của mình. Nhờ đó, ca khúc này đã nhận được 330 bình chọn từ Hội đồng khán giả đại diện để vươn lên dẫn đầu BXH. Vậy là sau Nơi tình yêu bắt đầu, Bùi Anh Tuấn đã tiến thêm một bước mới trên con đường của anh, nhưng vẫn gắn liền với hình bóng của người viết nhạc "mát tay", nhạc sĩ Tiến Minh.
Lần lượt những gương mặt trẻ, những nhân tố triển vọng như: Cát Tường, Hòa Minzy, Trúc Nhân và Thảo Nhi đã không khiến khán giả phải thất vọng với các ca khúc: Yêu xa, Thư chưa gửi anh và Bốn chữ lắm. 

Vũ Cát Tường trở lại sau thời gian dài vắng bóng. Dù vẫn mô-típ Ballad quen thuộc, nhưng phần lời hiện đại và đầy sự khơi gợi, phù hợp với giới trẻ đã khiến cho Yêu xa ngay lập tức được yêu mến, như một thành công được dự đoán trước. Với Hoà Minzy, lần đầu đứng trên sân khấu lớn nhưng Hoà Minzy đã vượt qua được chính mình, và ngày càng hoàn thiện khả năng hát vốn bị đánh giá thấp. 

Còn với Trúc Nhân, mọi ca khúc được chàng trai này biểu diễn dù khó, dễ nghe, đều có sức hút đặc biệt tới khán giả. Bốn chứ lắm không phải là một ca khúc dễ nghe ngay lần đầu tiên, nhưng hình ảnh dễ chịu cùng cách hát thuyết phục đã giúp Trúc Nhân và người bạn song ca, Trương Thảo Nhi có được "quả ngọt".
Vị trí 8 và 10 lần lượt là ca khúc Mẹ tôiNgày gần anh. Hai ca khúc, 2 sắc thái, 2 con đường, thậm chí là 2 vị trí khác nhau, nhưng họ đã thăng hoa trong đêm liveshow tháng 8. Âu Bảo Ngân còn quá trẻ để hát 1 ca khúc như Mẹ tôi của nhạc sĩ Trần Tiến nhưng cô đã rất dũng cảm “đối mặt” và chinh phục khán giả. Còn với Văn Mai Hương, Ngày gần anh dường như là một bài toán không quá khó, mà tác giả, cũng là người thầy, nhạc sĩ Huy Tuấn đã mang đến cho cô, nhưng để hát hay được lại không phải dễ. Văn Mai Hương đã dùng sự tinh tế của mình để “điều khiển” ca khúc, thay vì mạnh mẽ, trẻ trung như hình ảnh thường thấy của cô.

Cuối cùng là Giai điệu Tổ quốc của nhóm Artista. Dù đã có sự thay đổi thành viên đột ngột, nhưng với sự xuất hiện của thành viên mới Phú Luân, 3 chàng trai điềm đạm, ngọt ngào vẫn giữ nguyên phong độ của họ để lọt vào top 10 BXH tuần.