Nhìn đào mà lo ngay ngáy

ANTĐ - Anh Nguyễn Văn Toản (38 tuổi, quê Bắc Giang) buộc lại những cành đào tại chợ hoa Quảng Bá, Hà Nội.

- Anh là người làng hoa à?

- Không, tôi bán thuê thôi.

- Rét thế mà đào vẫn nở bung, đã bán được nhiều chưa?

- Mấy hôm rét quá, ai cũng lo ngay ngáy. May trời ấm lên 2 ngày, hoa nở ngay. Bán kém lắm, giá rẻ hơn năm ngoái.

- Vườn giờ thấy nhiều đào rừng quá. Đào Nhật Tân có vẻ ngày càng ít.

- Đào rừng dễ chăm sóc, trồng đâu cũng được, trông lại lạ lẫm, dễ bán. Đào Nhật Tân đỏng đảnh với thời tiết, dễ thất bát. Mấy hôm trước nhiều nhà phải bao vườn lại, đêm bật đèn ép đào nở.

- Giá cả cụ thể thế nào anh?

- Thời điểm này cành bình thường từ 400.000-600.000 đồng, cành đẹp thì trên 1 triệu đồng. Mà vài chục nghìn, trăm nghìn đồng cũng có.

- Hơn tuần nữa là tết mà người mua thưa quá.

- Vắng khách lắm. Mà năm nay nhiều người chuyển sang chơi hoa. Kinh nghiệm mọi năm, qua rằm tháng Chạp mà không bán được ít nhất nửa vườn là mất tết.

- Đào Nhật Tân ngày càng ít, người mua đào cũng không mặn mà. Tết mà vắng bóng cây đào thì cảm giác thiếu thiếu một cái gì đó.

- Thế mà nhiều người bỏ cả chục triệu đồng lên vùng cao mua đào rừng, thế khác gì cổ vũ phá rừng. Đào rừng đẹp thật nhưng có phải ai cũng có nhà to để bày đâu. Khó khăn thế này sang năm không biết có người thuê bán nữa không. Chủ vườn giờ trồng hoa, cho thuê chụp ảnh còn lãi hơn.