Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ lần thứ XV năm 2015:

Nhiều tấm vé đã có chủ

ANTĐ - Lượt trận áp chót của vòng bảng diễn ra vào sáng qua  15-11 trên sân Trung tâm TDTT Tây Hồ đã giúp rất nhiều đội bóng tìm thấy niềm vui, với tấm vé vào vòng đấu loại trực tiếp trong tay.
Nhiều tấm vé đã có chủ ảnh 1

Các cầu thủ THPT Lương Thế Vinh và THPT Hoàng Diệu (áo sẫm) cống hiến một trận đấu mãn nhãn

Ở hai bảng có 4 đội là bảng A và bảng B (14 bảng còn lại, mỗi bảng có 3 đội), tính cạnh tranh cao hơn so với phần còn lại do các đội phải thi đấu nhiều hơn và hứa hẹn sẽ còn kịch tính đến phút chót. Sau khi giành 3 điểm ở trận ra quân trước THPT Wellspring giữa tuần trước, các cầu thủ THPT Quang Trung (Đống Đa) tiếp tục bỏ túi thêm một chiến thắng nữa khi gặp THPT Trần Nhân Tông với pha lập công duy nhất của Trung Kiên. Chiến thắng này giúp đội bóng trường Quang Trung có 6 điểm, chính thức giành 1 trong 2 suất vào vòng sau ở bảng B. 

Trong khi đó, THPT Hermann, nhờ thắng lợi 7-0 trước THPT Wellspring đã có 4 điểm sau 2 lượt trận. Đây là tỉ số rất có lợi cho các cầu thủ Hermann, bởi nó giúp họ có hiệu số +7. Chỉ cần một kết quả hòa ở lượt cuối, họ sẽ chính thức giành vé vào vòng loại trực tiếp. Còn tại bảng A, THPT Global đã chính thức bị loại. Hai tấm vé đi tiếp của bảng vẫn là cuộc đua của 3 đội còn lại.

Nhiều tấm vé đã có chủ ảnh 2

Các cầu thủ THPT Thực nghiệm (trái) đã giành vé sau lượt trận cuối  ở bảng H

Trái với nội tình của hai bảng trên, các bảng có 3 đội từ C đến P gần như đã an bài sau lượt trận sáng qua. Nhờ chiến thắng 2-0 trước THPT Hoàng Cầu, THPT Chuyên ngữ (4 điểm) đã ghi tên mình vào vòng sau khi giành 1 trong 2 vé của bảng I. Ở bảng K, THPT Nguyễn Tất Thành  cùng THPT Nhân Chính tiến vào vòng knock-out nhờ thắng lợi 2-0 trước THPT Lý Thái Tổ. Ở bảng P, THPT Nguyễn Gia Thiều sau 2 trận toàn thắng đã giành ngôi nhất bảng. Vị trí thứ hai ở bảng này thuộc về THPT Văn Hiến.

Dù bằng điểm, hòa ở thành tích đối đầu với THPT Hà Nội Academy, nhưng các cầu thủ Văn Hiến chỉ có hiệu số -1 so với -4 của Hà Nội Academy. Nhờ chiến thắng 2-1 trước THPT Phan Đình Phùng, các cầu thủ THPT FPT đã giành ngôi nhất bảng M với 4 điểm, xếp thứ hai tại bảng này là THPT Phan Đình Phùng (3 điểm). Tại bảng H, nhờ trận hòa 1-1 quan trọng trước THPT Newton, các cầu thủ THPT Thực nghiệm đã đạt được điều mình muốn, là vị trí nhì bảng, khi 2 đội bằng điểm nhau nhưng hơn về hiệu số (-2 so với -3). Nhất bảng này là THPT Tân Lập, đội toàn thắng sau 2 lượt trận. 

Vào thứ tư tới (18-11), lượt trận cuối cùng của vòng bảng sẽ diễn ra. Đó sẽ là cơ hội cuối cùng với nhiều đội bóng nếu muốn giành tấm vé đi tiếp, trước khi nghĩ đến những thử thách lớn ở phía trước, bởi vòng loại trực tiếp sẽ không có chỗ cho sai lầm và sẽ không có cơ hội sửa sai như vòng bảng.

Kết quả các trận diễn ra sáng qua 15-11
Bảng A: THPT Hoàng Diệu 3-2 THPT Lương Thế Vinh
Bảng A: THPT Global 1-7 THPT Huỳnh Thúc Kháng
Bảng B: THPT Wellspring 0-7 THPT Hermann
Bảng B: THPT Trần Nhân Tông 0-1 THPT Quang Trung (ĐĐ)
Bảng C: THPT Chu Văn An 0-2 THPT Đống Đa
Bảng D: THPT Kim Liên 1-0 THPT Xuân Đỉnh
Bảng E: THPT Tây Hồ 2-0 THPT Lômônôxốp
Bảng G: THPT Hà Thành 0-4 THPT Thượng Cát
Bảng H: THPT Thực nghiệm 1-1 THPT Newton
Bảng I: THPT Chuyên ngữ 2-0 THPT Hoàng Cầu
Bảng K: THPT Nguyễn Tất Thành 2-0 THPT Lý Thái Tổ
Bảng L: THPT Phan Huy Chú (ĐĐ) 2-0 THPT Trương Định
Bảng M: THPT FPT 2-1 THPT Phan Đình Phùng
Bảng N: THPT Đoàn Thị Điểm 1-3 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Bảng P: THPT Hà Nội Academy 0-4 THPT Nguyễn Gia Thiều

Cổ động chuyên nghiệp như trường Huỳnh Thúc Kháng

Sáng qua, Hội CĐV được tổ chức rất chuyên nghiệp đến từ trường THPT Huỳnh Thúc Kháng đã lại hâm nóng khán đài sân Tây Hồ. Băngrôn, khẩu hiệu và những dải băng buộc đầu rực rỡ, cùng phong cách cổ động văn minh, bài bản và chuyên nghiệp của thầy trò trường Huỳnh Thúc Kháng đã khiến cho không khí trên sân sôi động hơn gấp bội. Có lẽ chính vì nguồn động viên này, nên các cầu thủ trường Huỳnh Thúc Kháng đã chơi một trận ra trò và thắng tới 7-1.

Balotelli… phiên bản học sinh

Các CĐV trên sân Tây Hồ hôm qua đã rất ấn tượng với màn ăn mừng của cầu thủ số 10 bên phía THPT Lương Thế Vinh. Sau khi ghi bàn, tiền đạo này lập tức cởi áo và khoe dòng chữ “Why always me?” (tạm dịch: Tại sao luôn là tôi), vốn rất nổi tiếng kể từ khi tiền đạo Mario Balotelli phô diễn hồi còn khoác áo Man City. Dù sau đó số 10 này bị thẻ vàng từ trọng tài vì hành vi cởi áo, nhưng các CĐV trên sân đã được một tràng cười rất sảng khoái.

Thua mà chẳng hề buồn
THPT Global là đội bóng tân binh ở mùa giải năm nay, đáng tiếc, do lực lượng quá mỏng, nên các cầu thủ đội bóng này đã phải sớm nói lời chia tay giải sau 2 trận thua đậm. Dù vậy, trong trận đấu sáng qua với THPT Huỳnh Thúc Kháng, sau khi ghi bàn duy nhất và không còn cơ hội san bằng tỉ số, các cầu thủ Global vẫn tươi cười như không có chuyện gì xảy ra. Với họ, mục đích chính tham gia sân chơi này là vui cùng sự học hỏi và họ đã toại nguyện.

Nhiều tấm vé đã có chủ ảnh 5