Nhiệm vụ mới của hải quân Mexico: Tổ chức tour du lịch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Một quần đảo nhỏ ngoài khơi bờ biển Thái Bình Dương của Mexico nổi tiếng với di tích nhà tù thời thuộc địa đang hoàn thiện các khâu chuẩn bị để đón khách du lịch. Đảm nhiệm việc này là hải quân Mexico.

Để đến được quần đảo Islas Marias là một thách thức đối với ngay cả những khách du lịch khỏe nhất: đi tàu mất ít nhất 4 giờ trong vùng nước thường xuyên có gió giật. Tuy nhiên, chính phủ Mexico quyết tâm mở cửa điểm du lịch độc đáo này nên giao cho lực lượng hải quân phụ trách. Đó cũng là nhiệm vụ mới nhất của các lực lượng vũ trang Mexico dưới thời Tổng thống Andrés Manuel López Obrador.

Biển trang trí trên đảo Islas Marías có chân dung cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela, người từng bị giam giữ nhiều năm tại một nhà tù trên đảo

Biển trang trí trên đảo Islas Marías có chân dung cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela, người từng bị giam giữ nhiều năm tại một nhà tù trên đảo

“Địa ngục” đang trở thành “thiên đường”

Nhà tù thời thuộc địa Islas Marias được thành lập vào năm 1905 trên đảo Mẹ María, hòn đảo lớn nhất trong 4 hòn đảo và là hòn đảo duy nhất trên quần đảo này có người sinh sống, cách bờ biển của bang Nayarit gần 100km. Khu vực này thường xuyên bị ảnh hưởng bởi các cơn bão quét dọc bờ biển Mexico nên chính phủ đã đóng cửa nhà tù vào năm 2019. Gần đây, chính phủ của Tổng thống López Obrador muốn biến nơi đây thành một điểm du lịch sinh thái, nơi du khách có thể ngắm chim biển và tận hưởng những bãi biển cũng như lịch sử địa phương.

Hôm 9-4, Tổng thống Mexico thông báo rằng hải quân nước này sẽ phụ trách quản lý các tour du lịch; sân bay của hòn đảo sẽ được mở rộng và 2 chiếc phà sẽ được bổ sung để rút ngắn hành trình xuống còn 2,5 giờ. Du khách sẽ ở trong những ngôi nhà cũ của tù nhân hoặc nhân viên vốn đang được xây dựng lại để tránh phải xây những công trình mới có thể gây tổn hại cho khu bảo tồn thiên nhiên xung quanh. Tổng thống Lopez Obrador tuyên bố, mọi thứ có thể sẵn sàng trong 3 tháng. Nhưng không rõ khi nào các tour du lịch sẽ bắt đầu vì mùa bão bắt đầu vào tháng 6.

Đã có thời gian nơi này được coi là “ngôi mộ ở Thái Bình Dương”. Nhà văn Mexico José Revueltas, bị giam giữ ở đó trong những năm 1930 cho biết, thực tế nhà tù khủng khiếp hơn nhiều so với những gì ông có thể mô tả trong cuốn sách “Những bức tường nước”. Khi Tổng thống Felipe Calderon phát động cuộc chiến chống lại các băng đảng ma túy vào năm 2006, số phạm nhân ở đây tăng vọt, đỉnh điểm vào năm 2013 lên tới 8.000 người. Nhưng “địa ngục đang trở thành thiên đường”, Tổng thống López Obrador khẳng định.

Mexico muốn biến nhà tù trên đảo Islas Marías thành điểm du lịch sinh thái

Mexico muốn biến nhà tù trên đảo Islas Marías thành điểm du lịch sinh thái

Giai đoạn lịch sử mới

Bà Beatriz Maldonado rất háo hức với thông tin này. Ở tuổi 55, là một công nhân giặt là và một nhà hoạt động ủng hộ nữ phạm nhân, Maldonado muốn trở lại với vết thương lòng của mình. Người phụ nữ chỉ trải qua một năm trong bản án 6 năm ở Islas Marias vì tội tàng trữ ma túy và vũ khí, nhưng đó là lần đau đớn nhất. Sự cô lập tột độ là phần đáng bị trừng phạt nhất với các phạm nhân ở đây. Vào ngày 15 hàng tháng, họ được phép gọi điện 10 phút với một người thân. Hiếm có ai được người nhà đến thăm vì mỗi lần tới đây, họ phải mất 12 giờ trên biển. “Những chiếc tàu mang đồ tiếp tế từ đất liền cập bến vào thứ năm hàng tuần. Chúng mang theo đồ dùng, thư từ và tôi nhìn thấy những giọt nước mắt của mẹ tôi trên những trang giấy ố màu. Điều tồi tệ nhất là tôi nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ gặp lại bà ấy nữa”, Maldonado kể.

Một năm sau khi Maldonado được chuyển đến một nhà tù ở Mexico City, 6 người đã chết trên đảo trong một cuộc bạo loạn do thiếu lương thực. Trại giam trên đảo Islas Marias đã bị đóng cửa vào năm 2019 vì chi phí hoạt động cao, khoảng 150 USD/ngày cho mỗi tù nhân, cao hơn nhiều so với ở đại lục. Trước đó, những nhà tù khét tiếng khác cũng có số phận tương tự như đảo Quỷ ở Guiana thuộc Pháp đóng cửa năm 1946; Alcatraz đóng cửa năm 1963, nhà tù trên đảo Coiba của Panama bị đóng cửa vào năm 2004...

Bà Maldonado hoan nghênh việc Islas Marias đóng cửa và ủng hộ ý tưởng mở cửa cho du khách, vì bà muốn ai cũng có cơ hội tới thăm và số tiền thu được sẽ dành cho các chương trình cải tạo phạm nhân. Mặc dù chính phủ bị chỉ trích vì giao nhiều nhiệm vụ cho quân đội, từ các công trình xây dựng hay vườn ươm cây trồng đến kiểm soát sân bay mới của thành phố Mexico, nhưng bà Maldonado nhận thấy, giao cho hải quân phụ trách điểm du lịch này là quyết định hợp lý.