Nhật ký của chiến sỹ Công an giữa tâm dịch Covid Văn Chương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - ANTĐ trích đăng trang nhật ký của 1 chiến sỹ Công an quận Đống Đa, Hà Nội, trong những ngày cùng đồng đội tham gia ứng trực tại khu vực phong tỏa, cách ly y tế tại Văn Chương - Văn Miếu. Câu chuyện giản dị, nhưng thật ấm lòng giữa thời khắc gian nan phòng chống, diệt "giặc" Covid...

Một sớm đầu thu Hà Nội, khi người dân còn đang say trong giấc ngủ thì cơn mưa rào đổ xuống, ì ầm, mát lạnh… Ngoài trời, các chiến sỹ Công an quận Đống Đa chúng tôi vẫn đang xuyên đêm làm nhiệm vụ trực bảo vệ chốt phòng chống điểm dịch Covid - 19 khu phong tỏa Văn Chương. Cơn mưa rào nặng hạt làm cho mái lều bạt của chốt kiểm soát đọng nước nặng trĩu như nỗi lòng của người trong tâm dịch. Tổ công tác lặng im, mọi người như đang chờ, để đón bình minh với hi vọng sẽ sáng tươi hơn của một ngày mới!Bất chợt, trong ngõ nhỏ khu vực dân cư của khu cực cách ly có một người phụ nữ đội mưa hớt hải chạy ra chốt.

- Các đồng chí ơi! Cho tôi nhờ chút được không?

- Có việc gì vậy chị?

- Nhà tôi bị tắc hết đường cống từ hôm qua đến nay, bây giờ mưa, nước dềnh hết lên nhà, không còn sinh hoạt được. Tôi gọi thợ thông cống, các đồng chí cho họ vào sửa giúp tôi với được không..?

- Xin lỗi chị! Nhà chị đang trong khu vực bảo vệ cách ly, là điểm có nhiều trường hợp liên quan dịch Covid-19, theo quy định không ai có thể ra vào được trong lúc này. Chị thông cảm cho!

- Nhưng bây giờ nhà tôi ngập trong nước bẩn, các con nhỏ và cả gia đình không vệ sinh, sinh hoạt được các đồng chí ạ. Mấy ngày nay rồi, bây giờ mưa to nước dềnh lên kinh khủng lắm.

- Chị cùng gia đình hãy cố gắng tìm giải pháp khác được không?

- Chúng tôi hết cách rồi đồng chí ơi!

Trong lúc cả người phụ nữ và các CBCS trong ca trực băn khoăn xử trí ra sao cho hợp lý thì đồng chí chốt trưởng của chúng tôi đã có ý kiến:

- Chị thông cảm, nhiệm vụ của chúng tôi ở đây là kiểm soát thực hiện việc cách ly khu vực phòng chống dịch bệnh, không để người ra vào qua chốt này, cho nên không thể để cho thợ vào sửa giúp gia đình chị được. Trong thời điểm này mọi người cố gắng khắc phục mọi khó khăn để cách ly ngăn chặn dịch bệnh có thể lây lan đã chị ạ. Chị cứ về nhà đi, chúng tôi sẽ liên hệ với địa phương để hỗ trợ giúp gia đình chị, chị cứ về đi!

Người phụ nữ định nói gì thêm nhưng miễn cưỡng quay người ra về. Bóng chị lấp dần trong con ngõ nhỏ.

Các CBCS Công an quận Đống Đa và người dân hỗ trợ gia đình trong khu phong tỏa, gặp sự cố

Các CBCS Công an quận Đống Đa và người dân hỗ trợ gia đình trong khu phong tỏa, gặp sự cố

Lúc này, tổ công tác chúng tôi ngồi lại, trong lòng mọi người đều trăn trở. Bất chợt đồng chí chốt trưởng quyết định: “Các đồng chí ạ! Chúng ta cũng phải hỗ trợ không để người dân bị khó khăn, một hai anh em đi cùng tôi vào gia đình họ xem có giúp được gì không, đeo khẩu trang, tấm che mặt, găng tay y tế vào, mang theo chai xịt khuẩn…”

Sau đó, để lại một cán bộ tại chốt, 3 CBCS chúng tôi tìm đến nhà của người phụ nữ vừa rồi. Cảnh tượng nước thải hôi thối ngập ngụa từ nhà vệ sinh ra đến cửa nhà, những đứa trẻ miệng còn ngáp ngủ, ngồi trên cầu thang cầm bàn chải đánh răng mà không đi vệ sinh cá nhân được làm chúng tôi ai nấy đều cảm thấy ái ngại.

Một phút bàn bạc với gia đình, chúng tôi đã quyết định tìm sang một nhà hàng xóm gần đó làm cửa hàng sửa chữa xe nhờ mượn máy bơm nén khí để sục thổi thông ống nước thải cho gia đình. Rất may, anh chủ cửa hàng đã rất nhiệt tình hỗ trợ, cùng mang máy và dụng cụ sang để giúp khơi thông đường ống thoát nước thải cho gia đình hàng xóm…

Sau gần 2 tiếng đồng hồ, ống nước thải cũng đã được thông, nước rút đi. Ngoài trời, cơn mưa lớn cũng đã ngớt dần, mặt trời đã ló rạng. Trong lòng mỗi cán bộ chúng tôi có phần nào vừa mừng vừa xúc động trước những tiếng cảm ơn của gia đình, tiếng ríu rít của con trẻ khi thấy nước rút và những cái bắt tay thân ái của những người hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau trong khu cách ly vì dịch bệnh Covid..!