Tổng thống Hàn Quốc tới thăm đảo Dokdo/ Takeshima:

Nhật Bản triệu hồi Đại sứ tại Seoul

ANTĐ - Chính phủ Nhật Bản ngày 10-8 đã quyết định triệu hồi Đại sứ Nhật Bản tại Seoul để phản đối sau khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak bất ngờ tới thăm quần đảo Dokdo (Nhật Bản gọi là Takeshima) trên biển Nhật Bản.

Ông Lee Myung-bak trong chuyến thăm tới quần đảo Dokdo hôm 10-8

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Hàn Quốc tới quần đảo Dokdo, tâm điểm tranh chấp lãnh thổ kéo dài hàng thập kỷ với Nhật Bản. Mặc dù trời mưa và có sương mù, chiếc trực thăng chở ông Lee Myung-bak cất cánh từ đảo Ulleung đã đáp xuống quần đảo rộng 18,7ha nằm giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản, trong tình trạng an ninh được thắt chặt. “Dokdo thực sự là lãnh thổ của chúng ta và đáng để chúng ta xả thân bảo vệ”, ông Lee Myung-bak nói khi tới thăm lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc đồn trú trên quần đảo. Trong chuyến thăm kéo dài 70 phút, ông Lee Myung-bak cũng gặp gỡ các cư dân trên đảo. Hình ảnh trên truyền hình Hàn Quốc cho thấy Tổng thống Lee Myung-bak đã chụp ảnh trước một tảng đá khắc dòng chữ “Lãnh thổ Hàn Quốc”. 

Chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc khiến Chính phủ Nhật Bản vô cùng giận dữ, cho rằng đây là hành động không thể chấp nhận được. Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda đã cực lực lên án chuyến thăm trên. Trong khi đó, Ngoại trưởng Koichiro Gemba triệu hồi Đại sứ Nhật Bản tại Seoul, Masatoshi Muto về nước để tham vấn, đồng thời trao công hàm phản đối chính thức cho Đại sứ Hàn Quốc tại Nhật Bản, Shin Kak-soo. “Tôi không hiểu tại sao ông Lee Myung-bak lại tới thăm vào thời điểm này. Nó đi ngược lại nhận thức chung giữa lãnh đạo hai nước về nỗ lực cải thiện quan hệ song phương”, ông Gemba nói. Ngoại trưởng Nhật Bản cũng phản đối chuyến thăm của ông Lee Myung-bak trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Kim Sung-hwan, nhưng ông Kim đã lên tiếng bác bỏ. 

Trước đó, ông Gemba đã thúc giục Hàn Quốc hủy bỏ chuyến thăm, cảnh báo sẽ ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ giữa hai nước. Các nguồn tin ngoại giao ở Tokyo cho biết, cuộc gặp hàng năm giữa bộ trưởng tài chính hai nước đã bị hủy bỏ.