Nhật Bản nỗ lực tìm kiếm hơn 80 người mất tích sau thảm họa lở đất

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
ANTD.VN -  Ngày 5-7, các nhân viên cứu hộ vẫn tiếp tục dầm mình trong bùn đất và những đống đổ nát để tìm kiếm hơn 80 người mất tích sau trận lở đất khủng khiếp xảy ra tại Atami - thành phố nghỉ mát ven biển của Nhật Bản 2 ngày trước đó.
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát

Theo quan chức quản lý thiên tai tỉnh Shizuoka, Takamichi Sugiyama, 80 người vẫn chưa được xác nhận tình trạng. Ban đầu, con số là 147 người, tuy nhiên, đã được điều chỉnh giảm xuống sau khi các quan chức thành phố xác nhận một số người đã sơ tán an toàn hoặc đi vắng khi thảm họa xảy ra. Phát biểu với báo giới, Thủ tướng Yoshihide Suga cho biết, nhân viên cứu hộ, bao gồm cảnh sát, quân đội, lính cứu hỏa và nhân viên bảo vệ bờ biển, đang nỗ lực hết sức để “giải cứu những người có thể bị chôn vùi dưới bùn đất và chờ giúp đỡ càng sớm càng tốt”. Ba tàu tuần duyên và 6 máy bay không người lái đang hỗ trợ hàng trăm binh sĩ, nhân viên cứu hỏa và các nhân viên cứu hộ khác vất vả trong mưa gió để tìm kiếm những người có thể sống sót.

Cơ quan Quản lý Thảm họa và các quan chức địa phương xác nhận, đã có 3 người thiệt mạng hôm 3-7, 23 người mắc kẹt đã được giải cứu, trong đó có 3 người bị thương. Thống đốc Shizuoka, ông Heita Kawakatsu cho rằng việc xây dựng ở thượng nguồn có thể là một trong những nguyên nhân gây ra lở đất. Ông Kawakatsu cho biết, một cuộc kiểm tra sơ bộ bằng máy bay không người lái cho thấy một lượng lớn đất chất thành đống trong khu vực xây dựng đã bị trôi xuống.

Thành phố Atami với dân số khoảng 36.000 người, nằm trên một sườn dốc xuống vịnh và là khu nghỉ mát suối nước nóng nổi tiếng, cách Thủ đô Tokyo khoảng 80km về phía tây nam. Thảm họa xảy ra khiến nhà cửa , đồ đạc và mọi thứ đều bị cuốn trôi. Người dân thành phố hiện không thể trở về nhà, dự kiến phải mất rất nhiều thời gian mới có thể khắc phục tình trạng này.