Nhân viên bảo vệ cạy cốp xe, trộm tiền của khách

ANTĐ - Quay xuống khu vực để xe, nữ thực khách hốt hoảng phát hiện số tiền 320 triệu đồng trong cốp xe đã không cánh mà bay.

Ngày 23-1-2014, chị Nguyễn Thị Hà điều khiển xe máy chở con gái đến quán Pizza Hut ở đầu ngõ 409 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. Lúc này, chị Hà được nhân viên bảo vệ Nguyễn Thanh Thảo ghi vé xe và hướng dẫn dựng ngay sát bàn soát vé. Khoảng nửa giờ sau, nữ thực khách quay xuống thì phát hiện chiếc xe máy đã được chuyển sâu vào bên trong tầng hầm và số tiền 320 triệu đồng trong cốp xe đã biến mất. Không tìm được nhân viên bảo vệ tên Thảo, chị Hà đã phản ánh sự việc với quản lý nhà hàng và trình báo cơ quan công an.

Khi xin vào làm bảo vệ, Nguyễn Thành Trúng, lấy tên giả là Nguyễn Thanh Thảo

Quá trình điều tra, CAQ Ba Đình xác định, Thảo được một công ty bảo vệ tuyển dụng theo dạng thời vụ nên không có hợp đồng, hồ sơ lý lịch. Ngày sự việc xảy ra, Thảo đột ngột bỏ đi, cắt đứt liên lạc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an phát hiện Nguyễn Thanh Thảo tên thật là Nguyễn Thành Trúng (SN 1991), ở ấp 6, xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, tỉnh Cần Thơ. Trước khi đến làm tại quán Pizza Hut, Trúng đã làm việc tại một số siêu thị nhưng đều lấy họ tên giả.

3 tháng sau khi sự việc xảy ra, ngày 23-4, trinh sát hình sự phát hiện Nguyễn Thành Trúng xuất hiện tại nhà riêng ở tỉnh Cần Thơ. Phối hợp với công an địa phương, CAQ Ba Đình đã bắt giữ, di lý đối tượng ra Hà Nội để điều tra.

Trúng khai nhận do thấy chị Hà cất số tiền lớn trong cốp xe nên đã tìm cách lấy cắp. Sau khi cạy cốp thành công, đối tượng đã bỏ trốn về Bắc Giang. Trong thời gian này, Trúng đã kết hôn với một phụ nữ và sử dụng số tiền trộm cắp để mua sắm nhiều thứ.