Nhân tài và tạp cỏ

ANTĐ - Một người đàn ông rất thành công trong sự nghiệp mua một căn biệt thự có vườn bao quanh. Khi mới chuyển đến, ông muốn chỉnh trang lại khu vườn vốn bị cỏ dại và các loại dây leo xâm lấn vì để trống khá lâu, nên đã thuê người đến dọn dẹp, đồng thời trồng vào đó những loại hoa mới mà mình thích. Một hôm, người chủ cũ ghé qua, vừa vào cửa đã giật mình hỏi, những cây mẫu đơn giống quý đâu cả rồi. Khi đó người đàn ông thành đạt mới phát hiện ra mình đã cho nhổ cả những cây mẫu đơn ấy cùng đám cỏ dại. 

Sau này, người đàn ông thành đạt mua một căn biệt thự mới, dù thấy trong vườn có rất nhiều cây cỏ tạp, nhưng vẫn để nguyên không động tới. Quả nhiên những cây hoa vốn khô héo trong mùa đông, khi mùa xuân đến đã nở những đóa hoa rực rỡ. Những cây hoa trông giống như cỏ dại trong mùa xuân, đến mùa hạ chợt nảy ra những mầm non xanh mướt cùng những nụ hoa xinh xắn. Có những cây tưởng như nằm im suốt nửa năm, nhưng đến mùa thu chợt đỏ ối từng vòm lá. Vậy là tới cuối thu, người đàn ông đó mới biết những cây nào vô dụng để chặt bỏ, đồng thời giữ lại những cây quý giá.

Cây quý tới đâu cũng không thể khai hoa kết quả quanh năm, chúng ta chỉ có thể nhận ra sau khi quan sát cả một quá trình. Người tài cũng vậy, ngày một ngày hai chưa thể bộc lộ ra hết, đôi khi cần cả quá trình lâu dài mới mong hiểu được.