Nhận lại tài sản đánh rơi sau 1 ngày

ANTĐ - Kính gửi: - Giám đốc Công an thành phố Hà Nội / Ban chỉ huy Trung đoàn Cảnh sát cơ động

Tên tôi là: Phan Bá Đằng, SN 1971, hiện ở 126 phố Kẻ Vẽ, Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm.

Ngày 10-12-2014, trên đường từ Đồng Nhân, Đông Anh về nhà tôi  đánh rơi 1 chiếc túi xách, bên trong đó có 1 chiếc iPad mini, 1 ví da trong có hơn 10 triệu đồng, 1 chứng minh nhân dân mang tên Phan Bá Đằng.

Ngay sáng hôm sau, tôi được công an đồn Bắc Thăng Long thông báo: đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ, công tác tại Đại đội 18 Trung đoàn cảnh sát cơ động nhặt được tài sản đánh rơi và bàn giao cho Đồn Công an Bắc Thăng Long. Sau đó, tôi đến Đồn Công an Bắc Thăng Long nhận lại đầy đủ tài sản. Tại đây tôi còn được các đồng chí công an đón tiếp ân cần và chu đáo. Tôi vô cùng cảm kích trước hành động của đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ cũng như thái độ phục vụ nhân dân của các đồng chí công an.

Chúc toàn thể cán bộ chiến sỹ Trung đoàn cảnh sát cơ động luôn mạnh khỏe và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đạt nhiều thành tích đặc biệt.