Nhân dân bật khóc về sự ra đi của vị tướng kiệt xuất

ANTĐ -Con phố Hoàng Diệu chiều thu ngập chìm một nỗi thương tiếc vô tận. Cho đến thời điểm này, khi ánh đèn giăng rực phố, dòng người về kính viếng vị Đại tướng vẫn chưa có dấu hiệu ngừng việc nối tiếp dài thêm.

Mặc cho màn đêm thu Hà Nội phủ sương trên khắp nẻo phố, mặc dù đã ghi thông báo giờ viếng Đại tướng chỉ mở cửa đến 18h. Thế nhưng, dòng người dằng dặc vẫn đang nối tiếp, nhẹ nhàng nhích từng bước chân tiến hướng về số nhà 30 Hoàng Diệu để được kính cẩn nghiêng mình, vinh dự tự hào về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Xem cip: Dòng người tiếc thương vị tướng kiệt xuất.