Nhận con nuôi để làm nô lệ tình dục

ANTĐ - Tòa án Tối cao Canterbury (Anh) vừa mới xét xử vụ việc một công dân gốc Nigeria về cáo buộc đưa trái phép ít nhất 3 người vị thành niên (trong độ tuổi 14, 16 và 17) sang Anh và tiến hành các thủ tục tà giáo ma quái để “tẩy não” rồi ép các em làm nô lệ tình dục và bán dâm.

Ẩn dưới cái mác “bố nuôi”

Bị cáo trong vụ án này là Osezua Elvis Osolase, 42 tuổi, người gốc Nigeria, vốn là công nhân tại một khu tái chế ở thị trấn Gravesend, phía Tây Bắc hạt Kent. Tên này bị truy tố rất nhiều  tội danh như buôn người, hiếp dâm, giam giữ người khác bất hợp pháp và quan hệ tình dục với trẻ em.

Trong phiên sơ thẩm, Ban công tố trình bày trước tòa những bằng chứng về việc Osolase đã đưa 3 thiếu nữ người Nigeria đến Anh, rồi tiến hành các nghi lễ tà giáo thời trung cổ dọa dẫm để ngăn không cho các em bỏ trốn. “Trong vụ việc này, các bị hại đã bị ép thực hiện các nghi lễ tôn giáo juju để đảm bảo các em sẽ răm rắp làm theo những gì được chỉ dẫn, rằng các em sẽ không bỏ trốn và không bao giờ tiết lộ sự thật với người khác nếu không muốn bị giết chết”, công tố viên Sara Ellis trình bày trước tòa. 

Trong hồ sơ có ghi lại lời khai nạn nhân đầu tiên (xin được giấu tên). Đó là một ngày vào đầu năm 2011, khi Osolase về Nigeria, hắn ta tìm đến các khu chợ, hay nơi đường phố buôn bán tấp nập để săn lùng các bé gái cơ nhỡ, có hoàn cảnh đặc biệt. Lần này, hắn gặp một cô bé 16 tuổi đang hành nghề ăn xin. Thủ đoạn của hắn rất “tình người”. Hắn cho cô bé một chút tiền, rồi lân la hỏi chuyện. Khi biết cô bé mồ côi cả cha lẫn mẹ, người thân nghèo khó nên không có khả năng nuôi dưỡng, hắn ta ngỏ ý nhận cô bé về làm con nuôi. Hắn hứa đưa cô bé sang Anh và được ăn học đàng hoàng, tử tế. Còn niềm sung sướng nào hơn, cô bé nghĩ thầm đời mình may mắn gặp được người tốt, mà không một chút đắn đo, ngây thơ đi theo hắn. Cô bé cứ ngỡ thế là đời mình sẽ sớm được bước sang trang mới, tạm biệt quãng đời 16 năm tủi nhục. Đúng, hắn có đưa cô bé sang Anh. Tuy nhiên, sau khi đến Anh, thay vì thực hiện lời hứa, Osolase lại nhốt cô gái tại nhà riêng của hắn.

Đến tháng 4-2011, Osolase đưa cô tới nhà một thầy phù thủy để nhờ người này làm phép “tẩy não” cho cô. Tại đây, cô gái này đã bị buộc phải tắm bằng máu và quấn quanh người bằng một chiếc khăn màu đỏ. Tiếp đó, cô bị cạo lông nách, cắt móng tay, móng chân và lấy máu từ tay phải trước khi bị buộc phải thề sẽ không bỏ trốn. Nếu dám bỏ trốn thì cô gái một là chết, hai là không còn khả năng sinh con. “Cô gái trẻ bị thầy phù thủy dọa rằng cô sẽ phải chết nếu có ý định bỏ trốn”, cô bé đau khổ nói.

Vì nghĩ rằng mình đã bị “yểm bùa”  nên cô gái trẻ sau khi trở về từ ngôi nhà của thầy phù thủy đã vô cùng sợ hãi và không dám trái ý Osolase nửa lời. Ngậm đắng, nuốt cay, cô gái trở thành nô lệ tình dục của hắn ta. Công tố viên Ellis cho hay, cô gái sau đó được đưa cho một hộ chiếu mà Osolase đã nhặt được từ vài năm trước và được đưa lên máy bay từ Anh sang Italia. Tuy nhiên, sau khi đến Italia, cô gái đã bị phát hiện nên đã bị trục xuất về Anh. 

Nạn nhân là thiếu nữ từ 14-17 tuổi

Cũng trong tháng 4-2011, một thiếu nữ 14 tuổi và một thiếu nữ 17 tuổi cũng đã được đưa tới nhà Osolase ở Anh rồi được đi làm các nghi lễ tà giáo tương tự như cô bé nói trên. 

Thiếu nữ 17 tuổi (hiện đã 18 tuổi) cho hay, ở quê không nhà cửa, không người thân, cô bé lang thang ra ga nhặt giấy vụn bán kiếm tiền, đêm ngủ vạ vật quanh sân ga. Được vài ngày, cô bé gặp một người đàn ông cao to tới làm quen, mua bánh cho ăn, lân la hỏi chuyện rồi tỏ vẻ xót xa nhận làm con nuôi. Rồi “bố nuôi” này dụ dỗ đưa cô bé sang Anh, hứa với giấc mơ đổi đời. 

Háo hức, cô gái trẻ lập tức đi theo “bố nuôi”. Nhưng cuộc sống đã không như những gì cô bé tưởng tượng, bởi tên “bố nuôi” - người đàn ông mà cô bé đã tin tưởng thực chất chỉ là một tên lừa đảo dâm ô, buôn bán nô lệ tình dục. Vừa đến nhà của “bố nuôi”, cô bé đã được đưa đi tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc tinh tươm. Rồi “bố” liên tục âu yếm, vuốt ve, hôn hít và lôi cô lên lòng ngồi cho “tình cảm”. Tối hôm đó, bố nuôi mời cô bé lên phòng nghỉ uống nước nói chuyện. Sau khi uống cốc nước “bố nuôi” đưa, cô bé thấy người nóng bừng bừng, đầu óc mụ mị. Sáng hôm sau, cô bé nhận ra cả mình và “bố nuôi” không một mảnh vải che thân đang quấn lấy nhau trong phòng.

Trong thời gian 3 tháng bị giam giữ tại nhà Osolase, cô bé bị tên dâm ô bệnh hoạn Osolase cưỡng dâm đến 3 lần mỗi tuần. Hắn xảo quyệt trói buộc cô bé bằng những nghi lễ tà giáo đáng sợ. “Ông ấy bắt cháu gọi là chú và không cho cháu liên lạc với bất kỳ ai khác. Ông ấy luôn bắt cháu phải quan hệ tình dục với ông ấy. Dù không hề thích ông ấy nhưng vì đã bị làm phép nên cháu rất sợ và phải làm theo lời ông ấy”, cô gái sợ hãi kể lại trước tòa.

Nhưng rồi cô nhận thấy, nếu tiếp tục sống không bằng chết thế này thà rằng liều lĩnh đánh canh bạc cuối cùng. Cô gái giả vờ đi vệ sinh, lợi dụng sơ hở, đã nhanh chân chạy trốn ra khỏi “động quỷ” đầy kinh hoàng đó.Thoát ra khỏi “địa ngục” trong tình trạng gần như kiệt quệ hoàn toàn về cả thể xác lẫn tinh thần, điều duy nhất cô gái có thể nghĩ và làm là chạy thật xa khỏi nơi ở của tên Osolase. Lo lắng, sợ hãi có thể bị bắt lại, nên cô gái trẻ vẫn vừa chạy vừa khóc, gương mặt hoảng loạn đến tột cùng. 

May mắn, cô gái gặp được một ngườii đàn bà luống tuổi khi nhìn thấy dáng vẻ bất thường của cô bé nên đã đi theo cô hỏi han. Được sự giúp đỡ của ân nhân, cô gái đã làm đơn tố cáo tên Osolase. May mắn thoát khỏi “động quỷ”, nhưng những vết thương trong tâm hồn cô gái này khó có thể lành lại, cơn ác mộng vì nỗi đau trở thành nô lệ tình dục, bị buôn đi bán lại sẽ đi theo suốt đời cô bé. Nghèo khó và một quãng đời thiếu nữ bị đánh cắp luôn ám ảnh trong cô bé.

Cảnh giác

Dựa trên một cuộc điều tra về việc di chuyển của Osolase tại châu Âu, cảnh sát cho rằng, ngoài 3 cô gái hiện đã 15,17 và 18 tuổi này thì còn có rất nhiều thiếu nữ khác đã trở thành nạn nhân của Osolase nhưng không may mắn thoát được để tố cáo hắn. Theo cơ quan công tố, việc dụ dỗ những cô gái trẻ từ những nước nghèo khó sang Anh vốn không phải là hành vi phạm tội mới mẻ. Tuy nhiên, bị cáo trong vụ án này đã rất quỷ quyệt khi đánh vào sự thiếu hiểu biết của các nạn nhân, sử dụng những nghi thức tôn giáo kỳ quái có ảnh hưởng rất lớn, buộc các nạn nhân phải phục tùng theo ý muốn của hắn.

“Còn rất nhiều cô gái non nớt như các em ở đây. Sự ngây thơ, dại dột, thiếu hiểu biết như các em cũng đã, đang và sẽ trở thành nạn nhân của bị cáo. Rất nhiều người trong số đó đã chôn vùi tuổi thanh xuân của mình trong các nhà chứa, để rồi khi đã lún quá sâu vào cuộc sống tủi nhục, những cô gái đó đã nhắm mắt đưa chân, chấp nhận buông xuôi cuộc đời mình theo dòng chảy tủi nhục đó. Bị cáo có day dứt về tội ác của mình hay không?”, Thẩm phán Adele Williams chất vấn tên Osolase. Trong phiên tòa tuyên án hôm 22-11 vừa qua, Thẩm phán Adele Williams đã gọi Osolase là kẻ bất lương và thủ đoạn. Hắn phải chịu trừng phạt thích đáng của pháp luật, với bản án 20 tù giam. Có lẽ, bản án 20 năm này còn quá nhẹ so với tội ác mà hắn đã gây ra cho các bé gái đáng thương. Sau khi tuyên án, tòa cũng bắt đầu quá trình tịch thu tất cả các tài sản của Osolase.